Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đi hiến máu để cảm ơn những người đã cứu sống con mình      

Có con bị bệnh suy tủy xương đã điều trị hơn 5 năm, chị Đặng Thị Nhung (Hà Nội) trân quý vô cùng những đơn vị máu được hiến tặng. Với chị, những người hiến máu đều là ân nhân đã giúp con mình được sống.

Luôn ghi nhớ ân tình ấy, chị và gia đình luôn giữ thói quen đi hiến máu đều đặn vừa để cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã hiến máu cho con chị được chữa bệnh, vừa để góp phần cứu sống những người bệnh cần máu khác.

Dịp lễ Giáng sinh năm nay, chị Nhung cùng bạn đi hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Chị chia sẻ: “Gia đình tôi, cả chồng và mẹ chồng tôi cũng rất hay đi hiến máu. Bản thân tôi mới sinh cháu thứ ba, sau khi cai sữa và cháu được hơn 1 tuổi thì tôi đã đi hiến máu trở lại. Chồng tôi thì hiến thường xuyên hơn, cứ đủ ngày là sẽ đi đến Viện để hiến.”

Chị Nhung luôn giữ thói quen đi hiến máu ngay khi đã đủ ngày hiến nhắc lại.

5 năm đồng hành cùng con chữa bệnh là một hành trình rất dài đối với gia đình chị Nhung. Trong khoảng thời gian ấy, điều làm chị thấy ấm áp là ngay cả trong những giai đoạn khan hiếm máu, nhất là thời điểm dịch Covid-19 nguy hiểm thì con chị vẫn luôn được truyền máu đủ và kịp thời.

“Cứ khoảng 2 tuần chồng tôi lại đưa cháu đến Viện điều trị một lần. Mỗi lần con lại phải truyền từ 1-2 đơn vị tiểu cầu hoặc máu. Nếu để tính số lượng chế phẩm máu mà con đã truyền từ trước đến nay thì nói thật là tôi không thể tính được.” – Chị Nhung tâm sự.

Cháu Phương An (đang bế em) – con thứ hai của chị Nhung hiện đang điều trị tại khoa Bệnh máu trẻ em 

Từ khi con bị bệnh, gia đình chị Nhung cũng hình thành thói quen hiến máu thường xuyên. Chị vui vẻ tiết lộ thêm, mẹ chồng mình là một “fan cứng” của fanpage Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, thường xuyên theo dõi các hoạt động hiến máu của Viện.

“Gia tài” giấy chứng nhận hiến máu của vợ chồng chị Nhung

Trước đây, có một thời gian chị Nhung rất buồn do không đủ cân nặng để hiến máu. Giờ đây đã có thể cùng người nhà hiến máu đều đặn mỗi 3 tháng 1 lần, đối với chị đó là điều hạnh phúc vô cùng.

“Tôi vô cùng biết ơn những người hiến máu vì có thể nói con tôi đã được cứu sống nhờ những đơn vị máu. Vì không thể biết cũng không thể gặp được những người đã hiến máu cho con nên gia đình tôi vẫn luôn hiến máu đều đặn coi như đó là một cách cảm ơn những ân nhân của gia đình tôi, chúng tôi cũng muốn góp thêm 1 phần vào ngân hàng máu để giúp những bệnh nhân như con tôi.” – chị Nhung nghẹn ngào.

Không thể gặp những người đã giúp đỡ con mình nên gia đình chị Đặng Thị Nhung đã có một cách “cảm ơn” thật đặc biệt. Và những điều tốt lành sẽ theo đó mà lan tỏa thật rộng trong cuộc sống.

Thùy Trang, Ảnh: Hạnh Toàn, NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan