Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đi hiến máu để tặng món quà Giáng sinh cho người bệnh

Ngày lễ Giáng sinh thường được gửi gắm những điều ước và những hy vọng tốt lành, cũng là một dịp để mọi người gửi đến nhau những lời chúc yêu thương.

Thấu hiểu niềm mong mỏi của những người bệnh cần máu, nhiều người dân đã quyết định đi hiến máu trong ngày Giáng sinh để tặng cho người bệnh món quà sự sống. Món quà Noel đặc biệt ấy có thể không rực rỡ sắc màu nhưng lại vô cùng quý giá, bởi nó xuất phát từ trái tim nhân ái của người hiến máu.

Không khí Giáng sinh ấm áp được Viện trang trí và “ông già Noel” dễ thương do tình nguyện viên Chi hội Thanh niên vận động hiến máu tình nguyện 8/3 “hoá thân”

Trong không gian ấm cúng đậm chất Giáng sinh tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, những người đến hiến máu, hiến tiểu cầu đều mang theo tâm trạng hào hứng, phấn khởi. Dù là ngày trong tuần, nhiều người vẫn sắp xếp công việc để đến Viện, vì muốn làm một hành động ý nghĩa nhân ngày lễ đặc biệt này.

Không khí Giáng sinh ấm áp tại Viện.

Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Hương (Trường mầm non Tri Thuỷ, xã Đại Xuyên, Hà Nội) cùng đồng nghiệp đi hơn 40km đến Viện tham gia hiến máu. Từ nhiều năm nay, bản thân chị và các chị em đồng nghiệp cùng trường luôn tích cực tham gia các chương trình hiến máu do địa phương tổ chức. Năm nay nhân dịp Noel, lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện để chị tham gia hoạt động này.

Chị Hương cảm thấy hạnh phúc khi hiến tặng giọt máu cho các em nhỏ.

Chị Hương chia sẻ: “Ban lãnh đạo nhà trường rất quan tâm và ủng hộ các cô giáo đi hiến máu bằng cách thay phiên đứng lớp giúp nhau. Hôm nay nhân dịp lễ Giáng sinh, chúng tôi muốn đóng góp một chút cho cộng đồng, đặc biệt là các cháu nhỏ bị bệnh cần truyền máu.

Là một người giáo viên mầm non, nhiều năm đồng hành cùng các em học sinh trong những năm đầu đời, tôi rất hạnh phúc khi được tặng cho các con món quà nhỏ, mong các con dũng cảm chiến đấu với bệnh tật”.

Ngày lễ Giáng sinh có ý nghĩa quan trọng với những người Công giáo. Do vậy, cô gái Kiều Linh (nhân viên Trường Đại học Phương Đông) đã rủ bạn cùng đi hiến máu nhân một ngày lễ lớn trong tôn giáo của mình.

“Khi còn là sinh viên, em là tình nguyện viên thuộc Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam, những ngày tháng hoạt động tình nguyện đã giúp em thấu hiểu tầm quan trọng của người hiến máu và em vẫn duy trì việc vận động người thân, đồng nghiệp, bạn bè tham gia hiến máu thường xuyên.

Bản thân em là người Công giáo, nên đối với em, việc đi hiến máu nhân dịp Giáng sinh là rất đặc biệt và thiêng liêng. Đó vừa là đức tin vừa là đam mê, cũng là động lực để em luôn cố gắng sống tốt đời đẹp đạo mỗi ngày” – Kiều Linh cho biết.

Kiều Linh (áo kẻ ngang) cùng bạn thân Mai Linh đi hiến máu nhân dịp Giáng sinh.

Là người đã hiến máu từ cách đây hơn 20 năm, chị Tống Thị Phương Diệp (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn PPC An Thịnh, kiêm Tổng Giám đốc Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội) đã phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong công ty. Dịp lễ Giáng sinh năm nay, hơn 30 nhân viên Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội đã cùng nhau đến Viện và trao tặng những giọt máu quý giá.

Chị Diệp cho biết: “Tôi tham gia hiến máu lần đầu từ 20 năm trước, khi đó phong trào hiến máu trong người dân chưa phát triển, nhưng nơi tôi làm việc khi đó đã có những cuộc phát động và khuyến khích nhân viên tham gia hoạt động này. Sau này, một bác sĩ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã nói với tôi rằng: máu là thứ “thuốc” đặc biệt mà không thể thay thế được, chỉ có thể tiếp nhận từ người hiến máu. Câu nói ấy đã theo tôi cho đến tận bây giờ.

Bên cạnh đó, tôi luôn tâm niệm một câu được sư thầy chỉ dạy: “Con hãy cho người khác những thứ mà con có, đừng cho những thứ con không dùng đến”. Hai điều ấy luôn thôi thúc tôi cần cống hiến và cho đi nhiều hơn”.

 Đối với chị Phương Diệp, hạnh phúc không chỉ là bản thân làm được việc tốt, mà còn là được lan toả những việc tốt trong cộng đồng.

30 nhân viên Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội cùng nhau tham gia hiến máu.

Những đơn vị máu trở thành món quà Giáng sinh ấm áp cho người bệnh.

Thuỳ Trang, Ảnh: Quang Hải

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan