Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Điểm hẹn cuối tuần: Giọt hồng tri ân đang ở chặng nước rút cuối cùng.

Bước sang ngày thứ 8, ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân càng thêm sôi nổi và đong đầy quyết tâm để đạt được mục tiêu 4.000 đơn vị máu.

Chặng nước rút cuối cùng của ngày hội Giọt hồng tri ân đang diễn ra trong không khí rộn ràng. Cơn mưa buổi sáng vẫn không thể cản bước người dân Thủ đô và các vùng lân cận lên đường đến Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Người hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW sáng 25/7.

Tại đây, dễ dàng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ của người hiến máu sau khi hoàn thành nghĩa cử cao đẹp, đan xen với sự hối hả nhưng vô cùng chu đáo, ân cần của đội ngũ y bác sĩ và các bạn tình nguyện viên.

Nhiều cán bộ, nhân viên được tăng cường cho ngày hội.

Tình nguyện viên hỗ trợ tặng quà cho người hiến máu.

Kế hoạch cuối tuần có chung một cụm từ – hiến máu

Sáng cuối tuần, nhiều người không hẹn mà có chung một gạch đầu dòng trên bảng kế hoạch: Đi hiến máu.

Trở lại sau lần đăng ký chưa đủ điều kiện trước đó, Trương Thị Ngọc (phường Xuân Phương, Hà Nội) tràn đầy niềm vui khi lần này đã hiến máu thành công, lại đúng vào dịp Giọt hồng tri ân. Càng đặc biệt hơn khi hôm nay có người cô đồng hành, giúp niềm hạnh phúc như được nhân đôi. Với Ngọc, mỗi giọt máu trao đi không chỉ tiếp thêm hy vọng cho người bệnh và đóng góp cho cộng đồng, mà còn là lời tri ân chân thành nhất của thế hệ trẻ gửi đến các thế hệ cha anh đi trước.

Tôi vui vì chả mấy khi đi hiến máu lại có người đồng hành”, chị Lê Lương Khánh Chi hạnh phúc khi có người cháu là bạn Ngọc chia sẻ niềm đam mê thiện nguyện.

Lên kế hoạch đi hiến máu từ nhiều ngày trước, nên cơn mưa sáng nay tại Hà Nội chẳng thể cản bước hai cô gái trẻ Ngọc Mai và Diệu Linh. Có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu TW từ sớm, hai bạn hòa cùng dòng người đông đúc – những người cũng mang theo trái tim ấm nóng, gạt qua thời tiết để sẵn sàng sẻ chia.

Hai người bạn thân đồng hành đi hiến máu.

Đọc được thông tin về ngày hội Giọt hồng tri ân, bạn Nguyễn Thị Hồng (phường Thuỵ Phương, Hà Nội) đã chủ động rủ thêm người bạn thân cùng đăng ký tham gia. Khi biết những giọt máu của mình sẽ trực tiếp mang lại hy vọng cho người bệnh, cô bạn không giấu nổi niềm vui và sự xúc động.”

Đi cùng nhau để bền hơn, xa hơn

Hình ảnh những gia đình nhiều thế hệ hay từng nhóm bạn, đồng nghiệp đi hiến máu cùng nhau đã không còn xa lạ. Hiến máu một lần là tấm lòng, nhưng duy trì hành động ấy qua nhiều năm lại cần một sự đồng điệu.

Khi có người thân, bạn bè bên cạnh cổ vũ, hành động trao đi giọt máu hồng không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cá nhân, mà trở thành một nét đẹp văn hóa, một thói quen tích cực được lan tỏa. Mỗi giọt máu của từng cá nhân khi gộp lại sẽ tạo nên nguồn sống mạnh mẽ, giúp hành trình hiến máu cứu người ngày càng bền vững và vươn xa hơn.

Những người đồng nghiệp cùng nhau đi hiến máu.

Vừa hoàn thành giờ thi, bác sĩ Nguyễn Ngọc Duy (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn) cùng nhóm bạn đã tranh thủ có mặt ngay tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Công việc bận rộn khiến họ chỉ có thể thu xếp đi hiến máu vào ngày nghỉ cuối tuần, và cứ đủ thời gian là lại rủ nhau lên đường. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng khi người bệnh cần máu cấp cứu, các y bác sĩ luôn sẵn sàng sẻ chia.

“Chúc người bệnh luôn có đủ máu điều trị và những người hiến máu luôn dồi dào sức khỏe”, bác sĩ Duy nhắn nhủ.

Những người bạn cùng nhau đi hiến máu sau giờ thi.

Không chỉ đồng hành trong công việc, những người đồng nghiệp này còn duy trì đều đặn thói quen cùng nhau hiến máu 4 lần mỗi năm. Một hành động nhỏ nhưng chứa đựng tâm nguyện lớn: Mong giọt máu của mình sẽ giúp ích và nối dài sự sống cho những bệnh nhân cần máu.

Không khí tại khu vực hiến máu.

Những vị khách đặc biệt của ngày hội

Ngày hội hiến máu còn có sự tham gia của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội và cộng đồng người Indonesia đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Sự có mặt của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio để thăm hỏi, động viên và khích lệ người hiến máu và các tình nguyện viên đã truyền thêm nguồn cảm hứng vô cùng mạnh mẽ, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và tinh thần nhân ái xuyên biên giới.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội hiến máu nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà Indonesia (17/8/1945 – 17/8/2026).

Hòa chung không khí nhân ái ấy, Ngài Poshitha Perera – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam cũng đã trao tặng một đơn vị máu quý giá, gửi gắm tình cảm ấm áp và thông điệp sẻ chia sâu sắc đến cộng đồng.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam (ngoài cùng bên phải) và Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm tại Viện Huyết học – Truyền máu TW.

ThS. Nguyễn Văn Nhữ, Chánh Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam tham gia hiến máu.

Chỉ còn 1 ngày để hoàn thành mục tiêu

Chỉ còn 1 ngày nữa, ngày hội Giọt hồng tri ân sẽ chính thức khép lại. Con số 4.000 đơn vị máu của Giọt hồng tri ân là hàng hàng hy vọng sống cho người bệnh

Đừng chần chừ nếu bạn chưa kịp tham gia; mỗi giọt máu trao đi hôm nay chính là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện một chặng đường tri ân đầy rực rỡ và trọn vẹn.

Ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân năm 2026

Link đăng ký hiến máu:

https://hoimau.vn/dang-ky/giothongtrian2026

Địa điểm: Viện Huyết học – Truyền máu TW, số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian: 7h30 – 11h và 13h30 – 16h ngày 26/7/2026.

Hải Yến – Ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan