Đoàn Thanh niên Chính phủ kề vai sát cánh vì sự sống của người bệnh
Với tinh thần “Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”, tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Chính phủ đã kề vai sát cánh, chung tay hiến máu cứu người trong ngày hội “Giọt hồng yêu thương”, chính thức khai mạc sáng 29/7 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Sự kiện diễn ra trong 2 ngày (29-30/7) để tạo điều kiện để các đoàn viên, thanh niên trong khối các cơ quan Chính phủ tích cực tham gia, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.
Tham dự lễ khai mạc ngày hội có đồng chí Vũ Trí Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ.
Về phía Viện có đồng chí Vũ Đức Bình, Phó viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; đồng chí Võ Thị Diễm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia.
Lãnh đạo các đơn vị chụp hình lưu niệm cùng người hiến máu.
Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Đỗ Đức Hạnh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động hiến máu: “Với truyền thống “Tương thân tương ái – Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta, hiến máu tình nguyện đã trở thành một trong những hành động nhân văn và thiết thực nhất. Máu là nguồn lực y tế đặc biệt, không thể thay thế, có vai trò quyết định trong việc duy trì sự sống.
Hoạt động hiến máu không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc, mà còn là hành động sẻ chia ấm áp, trực tiếp trao đi cơ hội sống, tiếp thêm hy vọng cho những người bệnh đang cần máu”.
Đồng chí Đỗ Đức Hạnh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu khai mạc chương trình hiến máu “Giọt hồng yêu thương”.
Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngày hội “Giọt hồng yêu thương 2025″ đã kêu gọi sức mạnh của nhiều tập thể, đơn vị, đặc biệt là các đoàn viên, thanh niên đang công tác, học tập trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Chính phủ.
Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho biết: “Đây không phải là lần đầu tôi đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để tổ chức hiến máu dành cho đoàn viên, thanh niên. Tuy vậy, mỗi lần trở lại, tôi đều cảm nhận được không khí sôi nổi, đầy nhiệt huyết từ các tình nguyện viên và người hiến máu tại Viện. Tất cả những điều này đã cho thấy phong trào hiến máu tình nguyện đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ và bền vững, tiếp nối qua từng thế hệ trẻ.
Tôi rất tâm đắc với khẩu hiệu “Kết nối dòng máu Việt” bởi đó không chỉ là lời kêu gọi hành động, mà còn thể hiện tình cảm, sự gắn kết và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta”.
Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ và đồng chí Đỗ Đức Hạnh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ tặng quà động viên các đoàn viên tham gia hiến máu.
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ đã trao tặng bằng khen và biểu trưng tuyên dương cho 12 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động hiến máu tình nguyện năm 2024-2025 bao gồm:
1. Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
2. Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
3. Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam.
4. Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.
5. Đoàn Thanh niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
6. Đoàn Thanh niên Bộ Y tế.
7. Đoàn Thanh niên Bộ Công thương.
8. Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương.
9. Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
10. Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
11. Đoàn Thanh niên Bộ Y tế.
12. Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam.
12 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động hiến máu tình nguyện năm 2024-2025.
Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của các y, bác sĩ và sự đồng hành, các cơ quan truyền thông đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn của ngày hội hiến máu.
Đồng chí Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hỏi thăm sức khỏe và tinh thần của người hiến máu.
Tham gia ngày hội trong sáng nay, anh Vũ Mạnh Hùng làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nở một nụ cười tươi tắn khi hiến máu trực tiếp tại Viện: “Tôi cảm nhận được không khí ấm áp tại Viện và công sức đóng góp của mọi người trong từng đơn vị máu. Ai nấy đều hân hoan, hồ hởi và mọi người đều rất háo hức để được thực hiện nghĩa cử cao đẹp.
Tôi tâm niệm rằng những giọt máu chảy trong cơ thể mình hàng ngày có thể là điều bình thường, nhưng đối với những người bệnh, đó lại là một cơ hội sống vô cùng quý giá và đôi khi rất khó khăn để có được”, anh Hùng nói.
Suy nghĩ giản dị nhưng đầy nhân văn của anh Vũ Mạnh Hùng và các đồng nghiệp tại BIDV đã lan tỏa tinh thần sẵn sàng sẻ chia, thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái.
Giữa không khí náo nhiệt, anh Phạm Ngọc Hiền (Đoàn Thanh niên Công ty Thuốc lá Thăng Long), một người công nhân giản dị hôm nay đặt quyết tâm tham gia hiến máu cùng các đồng nghiệp trong phân xưởng.
Đã lâu chưa tham gia hiến máu, anh Hiền không giấu được cảm giác hồi hộp, nhưng trước không khí ấm áp tại chương trình, cảm giác ấy hồi hộp ấy đã nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui và sự tự hào.
Anh Hiền chia sẻ: “Hiến máu không chỉ giúp mình được cho đi mà cũng đem lại cho mình nhiều giá trị. “Cho đi” là hành động sẻ chia ý nghĩa, còn “nhận lại” là niềm vui tinh thần, cảm giác khỏe khoắn, đón nhận biết bao nguồn năng lượng tích cực”.
Anh Phạm Ngọc Hiền tham gia hiến máu tại chương trình.
Góp mặt trong không khí sôi nổi của ngày hội, chị Nguyễn Lan Anh (Đoàn Thanh niên Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam) là một trong những gương mặt quen thuộc của phong trào.
Niềm vui của chị như được nhân đôi khi lần này, chị được tham gia sự kiện cùng gần 20 đồng nghiệp thân thiết. “Được đồng hành cùng tập thể trong một hoạt động lớn và ý nghĩa như thế này mang lại cho tôi cảm giác vui vẻ và gắn kết”, chị Lan Anh bộc bạch.
Tấm lòng nhân ái của chị Lan Anh đã góp phần tạo nên một ngày hội thành công.
Cùng chung cảm xúc với chị Lan Anh, chị Nguyễn Huyền Trang, công tác tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thanh Xuân cũng rất xúc động khi cùng các đồng nghiệp trong Đoàn Thanh niên tại cơ quan gửi trao tới người bệnh những món quà sự sống.
Chị Trang cho biết: “Đây là lần thứ 3 tôi hiến máu nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu, khi tôi còn là sinh viên tham gia hiến máu theo lời vận động từ câu lạc bộ của trường. Từ ngày đó, tôi hiểu rằng mỗi giọt máu mình cho đi đều có thể mang lại cơ hội sống cho người khác, tình yêu với hiến máu trong tôi cũng dần lớn lên từ đó”.
Chị Nguyễn Huyền Trang hân hoan lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa khi được thực hiện nghĩa cử cao đẹp.
Một số hình ảnh tại chương trình:
Đoàn Thanh niên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Trụ sở chính.
Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam.
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam.
Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Với niềm tin và ý thức trách nhiệm, Đoàn Thanh niên Chính phủ đã cùng nhau tạo nên một ngày hội thành công, góp những “giọt hồng” quý giá vào Ngân hàng Máu quốc gia. Chương trình vẫn tiếp tục đến hết ngày mai 30/7 với mục tiêu tiếp nhận 1000 đơn vị máu.
Gia Thắng – Quang Hải. Clip: Lâm Tùng
Bài viết liên quan
Giọt hồng tri ân 2025 – Bản hùng ca của tinh thần nhân ái
29 Tháng Bảy, 20254.646 đơn vị máu là số lượng máu được trao đi tại chương trình “Giọt hồng tri ân” lần thứ 15. Con số ấn tượng ấy là kết quả của…
Những giọt máu tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông
27 Tháng Bảy, 2025Trong những ngày tháng 7 thiêng liêng và đầy ý nghĩa, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã tham gia hiến máu cứu người, giúp cho sự sống tiếp…
Những trái tim tình nguyện viết lên hành trình tri ân
25 Tháng Bảy, 2025Trong không khí rộn ràng của tháng Bảy – tháng của tri ân và nghĩa tình, chương trình “Giọt hồng tri ân 2025” một lần nữa thắp sáng tinh thần…