Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đón Ngày Nhà giáo Việt Nam trong bệnh viện

Trong không khí của Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần, ngày 18/11/2015, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức buổi gặp mặt các thầy, cô giáo là bệnh nhân hiện đang điều trị tại Viện.

Những ngày này là thời điểm mà các thầy, cô giáo ở khắp mọi nơi trên đất nước đang sống trong không khí “ngày hội” với sự tôn vinh, trân trọng của phụ huynh, học sinh và của toàn xã hội. Tuy nhiên, lại cũng có những người thầy, người cô khác vào đúng lúc này lại phải nằm viện, phải gồng mình trong cuộc chiến đấu với bệnh tật.

Để tạo không khí đón Ngày Nhà giáo Việt Nam ngay trong những ngày nằm viện, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức buổi gặp mặt, chia sẻ dành cho trên 20 bệnh nhân là những người đã và đang làm công việc cao quý này. Thay mặt cho các y bác sỹ của Viện, ThS. Nguyễn Hữu Chiến – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của Viện bày tỏ: “Từ giảng đường đến bệnh viên là 2 môi trường hoàn toàn khác biệt đã nói lên những khó khăn, thách thức cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng các thầy, cô vẫn kiên cường không chịu khuất phục. Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức buổi gặp mặt này với mong muốn làm vơi đi những nỗi đau do bệnh tật mang lại và tri ân những công lao, đóng góp của các thầy, cô. Chúng tôi xin hứa sẽ là địa chỉ tin cậy, thường xuyên cập nhật những phương pháp điều trị hiện đại nhất để đẩy lùi bệnh tật, để các thầy, cô có thể trở về với mái trường, với học sinh thân yêu của mình”.

ThS. Nguyễn Hữu Chiến, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp phát biểu tại buổi gặp mặt

Tham gia buổi gặp mặt này, tất cả các thầy, cô đều có chung niềm xúc động vì lần đầu tiên được đón Ngày nhà giáo Việt Nam trong bệnh viện. Bác Lê Đăng Thực (Hà Nội) cho biết: “Tôi rất cảm động vì tôi đã đi nhiều bệnh viện nhưng chưa bao giờ được tham gia một buổi kỷ niệm ngày 20/11 ở Viện như hôm nay”.

 Bác Lê Đăng Thực bày tỏ niềm xúc động khi tham gia buổi gặp mặt

 

Bác Trần Thị Thanh Liêm (Quỳnh Lưu, Nghệ An) là một bệnh nhân mắc bệnh đa u tủy xương và đã có 4 năm gắn bó với Viện Huyết học – Truyền máu TW. Bác chia sẻ: “Hôm nay đối với tôi là một ngày đặc biệt vì chưa bao giờ tôi được dự một buổi gặp mặt trong không khí thân mật, ấm cúng như thế này. Qua quá trình điều trị tại Viện Huyết học, tôi nhận thấy viện là một ngôi nhà thứ hai của mình. Tại đây, tôi thấy quyền làm người của mình được phát huy và được bền vững”. Xuất phát từ tình cảm dành cho các y bác sỹ của Viện, bác Trần Thị Thanh Liêm đã sáng tác bài thơ Ân tình ấy và đọc trong buổi gặp mặt:

“…Tôi nhớ lắm ngày đầu vào viện

Đau đớn triền miên, nhức nhối thân mình

Bệnh viện đã tận tình cứu chữa cho tôi

Tôi mắc nợ em, người thầy thuốc:

Yêu bệnh nhân bằng cả trái tim mình

Mỗi bình minh khi em xuất hiện

Như một vầng hồng sưởi ấm tim tôi

Em là nàng tiên áo trắng tinh khôi

Mỗi mũi thuốc em truyền vào đôi tay gầy guộc

Nối lại vòng đời… sự sống lại hồi sinh…

Em đã xoa dịu trong tôi nỗi đau đớn cực hình

Ân tình ấy ngàn lời không nói hết…”

 Bác Trần Thị Thanh Liêm đọc bài thơ Ân tình ấy tại buổi gặp mặt

 

Trong buổi gặp mặt, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tặng quà để động viên tinh thần cho các thầy cô giáo, đồng thời phối hợp với chương trình Chiếc nón kỳ diệu của VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phần thi giải ô chữ dành riêng cho các thầy, cô giáo. Người giải đúng ô chữ và giành giải thưởng là chị Hoàng Thị Huệ Thúy, một người bệnh đã có 9 năm vừa kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, vừa vẫn tiếp tục đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học trò.

 

Đại diện Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tặng quà động viên tinh thần cho các thầy, cô giáo

 

Chị Hoàng Thị Huệ Thúy giải đúng ô chữ và được nhận quà từ chương trình Chiếc nón kỳ diệu

Buổi gặp mặt dành cho các thầy, cô giáo đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam hy vọng rằng có thể tiếp thêm niềm tin để các thầy, cô luôn vững vàng trong cuộc chiến với bệnh tật như chị Thúy đã làm được trong 9 năm qua và cả những năm tiếp theo.

Trương Hằng, ảnh Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan