Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đồng bào Sa Pa góp máu đào cho người bệnh

Ngày 17/6 vừa qua, ngày hội hiến máu đã diễn ra tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với hơn 300 đơn vị máu được hiến tặng. Đó là tình cảm, là nghĩa đồng bào của người dân vùng núi Tây Bắc với người bệnh cần máu.

Không khí ngày hiến máu tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Chị Bùi Thị Phượng, Cán bộ Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai không giấu được niềm vui khi là người đầu tiên hiến máu: “Tôi tham gia hiến máu chỉ mong cộng đồng nơi đây cũng như trên cả nước cùng góp chút máu đào để chia sẻ tới người bệnh. Hơn nữa, việc hiến máu rất có lợi cho sức khỏe, máu hiến đi sẽ lại có máu mới được sản sinh, thay thế”.

Khuôn mặt rạng rỡ khi làm được việc tốt, thượng úy Nguyễn Hoàng Việt (Công an thị xã Sa Pa) chia sẻ: “Mọi người đều biết thời gian này do dịch Covid nên chúng ta hạn chế ra khỏi nhà. Nhưng ra ngoài để làm những việc ý nghĩa cho cộng đồng thì vẫn cần thiết. Tôi ấp ủ ý định đi hiến máu từ lâu, nhưng giờ mới thực hiện được”.

Trong lần hiến máu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, anh Đặng Văn Thắng, Bí thư Đoàn thị xã Sa Pa đã thấy được ý nghĩa của máu quan trọng thế nào với công tác điều trị. Anh Thắng nhớ lại: “Nhận được tin có người tai nạn cần máu phẫu thuật gấp tại bệnh viện, lập tức tôi có mặt.  Máu của tôi đã phần nào giúp nạn nhân tỉnh lại, vượt qua nguy hiểm trong niềm hạnh phúc của gia đình”.

Chị Bùi Thị Thu Hà, Trưởng phòng nhân sự, Công ty Dịch vụ Cáp treo Fansipan cho rằng: “Việc hiến máu tốt với sức khỏe của cả người cho lẫn người nhận. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng thời điểm này không thể làm những việc to lớn cho xã hội, nhưng những việc nhỏ như hiến máu thì chúng tôi rất sẵn lòng. Trước đây tôi ở TP. Hồ Chí Minh cũng đã có lần vào bệnh viện hiến máu nên hiểu được cảm giác của người nhà đang có bệnh nhân điều trị tại đó”.

Trước đây chị Vũ Thị Mận không đủ điều kiện hiến máu, rồi chị quyết tâm tập luyện thể dục thể thao kết hợp ăn uống khoa học. Một năm nay, chị đã đều đặn hiến máu và càng ngày sức khỏe càng cải thiện. “Tôi tham gia nhiều nhóm chạy, bộ, mỗi buổi sáng đều chạy từ bản này sang bản nọ. Đó là cách tôi rèn luyện, chỉ mong khỏe mạnh để hết thời gian 3 tháng sẽ đi hiến máu tiếp”.

Khi biết máu của mình sẽ được chuyển về Viện Huyết học – Truyền máu TW để cung cấp cho người bệnh nhiều địa phương, Lý Văn Minh, 19 tuổi (Công an thị xã Sa Pa) không giấu được sự tự hào: “Em rất phấn khởi vì có thể giúp được bệnh nhân đang cần máu tại những vùng đất xa xôi. Em muốn gửi gắm tới các bạn, hãy cùng nhau hiến máu vì những người trẻ như chúng ta còn dồi dào sức khỏe”.

Cùng với người dân Sa Pa, trong tuần qua, tổng số đơn vị máu mà đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai hiến tặng là 1.260 đơn vị máu. Những món quà sự sống từ người dân Bắc Hà, Bảo Yên, Mường Khương, Sa Pa (Lào Cai) sẽ góp phần làm dịu đi tình trạng thiếu máu giữa những ngày hè nóng bức này.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan