Đông đảo người dân hưởng ứng ngày đầu tiên tổ chức Lễ hội Xuân hồng 2026
Trong ngày đầu tiên của chuỗi ngày hội hiến máu Lễ hội Xuân hồng, hàng trăm người dân đã có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cùng nhau trao đi những đơn vị máu quý giá trong tiết trời mùa xuân ấm áp.


Đội ngũ tình nguyện viên Hội thanh niên vận động hiến máu Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ người hiến máu.
Vượt đường xa để đi hiến máu.
Để đến Viện hiến máu trong buổi sáng đầu tiên của Lễ hội Xuân hồng, nhiều người dân đã phải đi một chặng đường khá dài. Hiến máu không chỉ là việc làm khi rảnh rỗi, mà là mục tiêu mà họ tự đặt ra và cố gắng hoàn thành.
Cứ mỗi khi kiểm tra thấy mình đã đủ điều kiện hiến máu nhắc lại, anh Đoàn Trung Dũng lại đi từ xã Sóc Sơn đến Viện để trao đi giọt máu của mình. Anh Dũng đã thực hiện nghĩa cử này được gần 4 năm và vẫn tiếp tục hành trình bền bỉ này với mong muốn có thể giúp đỡ nhiều người bệnh cần máu.

Gần 4 năm nay, cứ đủ điều kiện là anh Dũng sẽ chủ động sắp xếp công việc để đi hiến máu.
“Tôi không có lý do gì đặc biệt, chỉ hy vọng những giọt máu của mình có thể đem lại sức khoẻ cho thật nhiều người. Mỗi lần đi hiến máu thì quãng đường đi và về của tôi khoảng 80km, đó là một khoảng cách không ngắn nhưng khi nghĩ đến sự chờ đợi của người bệnh thì tôi luôn sẵn sàng”, anh Dũng cho biết.
Trước đây, chị Nguyễn Hoàng Thái (xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) từng bị tai nạn và phải truyền máu cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Chị đã được truyền 5 đơn vị máu và hồi phục sức khoẻ sau khi mổ.
Sau khi sức khoẻ ổn định và đã đủ điều kiện hiến máu, chị Thái và chồng đã quyết định thực hiện một chuyến “du lịch” Hà Nội với điểm đến là Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến máu tình nguyện.


Vợ chồng chị Hoàng Thái đi hiến máu vì muốn giúp đỡ những người bệnh cần máu như chị trước đây.
Chị Hoàng Thái chia sẻ: “Nếu không có những bịch máu ấy, có lẽ tính mạng tôi đã gặp nguy hiểm. Tôi không biết những ân nhân của mình là ai nên hai vợ chồng đã quyết định sẽ đi hiến máu để những người bệnh máu, người bị tai nạn cấp cứu sẽ có may mắn như tôi, được cứu sống từ tấm lòng nhân ái”.
Những trái tim trẻ lan toả tinh thần thiện nguyện
Biết được thông tin về chương trình Lễ hội Xuân hồng qua mạng xã hội, bạn Phan Thị Hương Trà đã rủ bạn trai Nguyễn Xuân Thái đi hiến máu đôi. Tay trong tay cùng đi hiến máu với bạn gái, Xuân Thái hóm hỉnh chia sẻ: “Trước đây em vẫn thường đi hiến máu nhưng chỉ đi một mình, hôm nay được đi hiến máu đôi em cảm thấy rất vui và hãnh diện, cảm thấy mình đã thắng đời 10 – 0”.

Xuân Thái rất hạnh phúc khi đi hiến máu đôi với bạn gái Hương Trà.
Còn với Hương Trà, việc hiến máu tình nguyện đã được ấp ủ từ trước Tết Nguyên đán, nhưng do công việc giáp Tết bận rộn, Trà đã “để dành” việc làm ý nghĩa này để khai xuân, hy vọng một năm mới luôn có nhiều sức khoẻ để hiến máu cứu người.
Từ khi đủ 18 tuổi và trở thành tân sinh viên Học viện Tài chính, cô bạn Đỗ Thân Thu Ngân đã đặt quyết tâm tham gia hiến máu tình nguyện. Sau khi tìm hiểu về ý nghĩa của Lễ hội Xuân hồng, Thu Ngân rất tâm đắc và đi hiến máu ngay trong ngày đầu tiên.

Thu Ngân đã có trải nghiệm thú vị khi hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng.
“Em có một vài lần đến Viện hiến máu vào ngày thường, không trong các chương trình hiến máu nên lần này em muốn tham gia một chương trình lớn. Em rất bất ngờ vì tuy lượng người hiến máu khá đông nhưng các y, bác sĩ vẫn rất nhiệt tình, các bạn tình nguyện viên cũng chu đáo hỗ trợ em từng công đoạn. Hiến máu trong một ngày hội lớn làm em cảm nhận rõ hơn tinh thần thiện nguyện của cộng đồng và bản thân em cũng sẽ quyết tâm hiến máu nhiều hơn trong tương lai”, Thu Ngân cho biết.


Hàng trăm món quà sức khoẻ đã được gửi đến người bệnh từ trái tim của những người hiến máu.
Lễ hội Xuân hồng không chỉ là một chương trình hiến máu mà còn là lời hồi đáp chân thành của người hiến máu với người bệnh. Mỗi giọt máu hồng trao đi trong tiết trời xuân ấm áp chính là món quà vô giá, thắp lên hy vọng cho biết bao gia đình và viết tiếp những chương mới cho cuộc đời của người bệnh.
Thuỳ Trang, Ảnh: Nhật Long




