Đông đảo người hiến máu hưởng ứng lễ khai mạc Hành trình Đỏ năm 2025
Cùng trong không khí rộn ràng của lễ khai mạc Hành trình Đỏ toàn quốc năm 2025, đông đảo người hiến máu đã đến với Viện Huyết học – Truyền máu TW để hưởng ứng tinh thần “Kết nối dòng máu Việt”.
Với trái tim nhiệt huyết, cô giáo mầm non Phùng Thị Yến đã vượt qua chặng đường 40 km từ Phú Cát, Quốc Oai tới Viện để hiến tiểu cầu. Trên hành trình ấy, chị Yến còn có một người đồng hành đặc biệt là cô con gái nhỏ. Dù di chuyển bằng xe máy từ 7 giờ sáng nhưng cả 2 mẹ con chị Yến không hề cảm thấy mệt mỏi. Hai mẹ con vẫn cười nói rộn ràng và con gái chị dường như đã quá quen thuộc với việc đi hiến tiểu cầu cùng mẹ.
Chị Yến hào hứng chia sẻ: “Qua trang Web của Viện, tôi biết được có nhiều người bệnh phải sống nhờ vào những đơn vị máu và điều đó đã thôi thúc tôi hiến máu. Thời gian gần đây, cứ 21 ngày, tôi lại đến Viện hiến tiểu cầu và đến nay, tôi đã hiến máu và hiến tiểu cầu 24 lần. Dù đi xa tôi vẫn thấy rất vui vì có thể góp phần nhỏ bé vào việc hiến máu cứu người”.
GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2025 tặng quà cho hai mẹ con chị Phùng Thị Yến khi đi động viên, cảm ơn người hiến máu tại Viện
Chị Yến còn vận động chồng cùng tham gia hiến máu. Mặc dù sợ kim tiêm nhưng anh đã vượt qua nỗi sợ ấy và nhiều lần đi hiến máu cùng chị. Chị Yến cũng thường xuyên đưa con gái đi theo để con hiểu hơn về hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này. Cứ như vậy, lòng nhân ái, mong muốn trao đi một cách vô tư, nhiệt thành của chị Yến đã lan toả sang những thân, mang đến hy vọng cho người bệnh.
Chị Phùng Thị Yến không quản ngại đường xa thường xuyên hiến tiểu cầu cho người bệnh
Hai mẹ con chị Yến vẫn rạng rỡ dù vừa đi 40 km để đến Viện đăng ký hiến tiểu cầu
Điểm hiến máu cố định tại Viện Huyết học – Truyền máu TW càng rực rỡ hơn bởi sắc áo cam của các sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Sinh năm 2003, chàng sinh viên ngành phát triển phần mềm Trần Quang Quyến đã hiến máu được 6 lần. Mỗi khi nghe tin Viện cần máu nhóm A, Quyến lại một mình đến Viện hiến máu. Với Quyến, hiến máu là một việc làm đầy ý nghĩa và là một người trẻ, Quyến luôn sẵn sàng trao đi một phần máu trong cơ thể để tiếp thêm sự sống cho người bệnh đang cần máu.
Chàng sinh viên Trần Quang Quyến nhiều lần đến Viện một mình hiến máu khi biết tin thiếu máu nhóm A
Những chàng trai, cô gái trẻ trung đến từ trường Cao đẳng FPT Polytechnic hào hứng đăng ký hiến máu
Tham gia hiến máu hưởng ứng khai mạc Hành trình Đỏ năm 2025 còn có đông đảo cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam. Từ năm 2015, chị Vũ Minh Sâm, Phụ trách Phòng Kế toán, trợ lý Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã bắt đầu hiến máu tại chương trình Hành trình Đỏ. Từ đó đến nay, chị đã có 10 lần hiến máu. Chị cho biết: “Tôi luôn suy nghĩ về tình trạng thiếu máu để điều trị cho người bệnh mà tôi lại có nhóm máu O, nhóm máu có thể truyền cho tất cả các nhóm máu khác nên tôi mong rằng một giọt máu cho đi sẽ có ích cho nhiều người bệnh”.
Chị Sâm cũng biết có những người bệnh tan máu bẩm sinh phải truyền máu suốt đời và rất nhiều người bệnh cần máu. Chính vì thế, chị luôn tuyên truyền, động viên cán bộ, nhân viên trong công ty tham gia hiến máu và tích cực đóng góp vào các hoạt động ủng hộ cho phòng trào hiến máu tình nguyện.
Chị Vũ Minh Sâm và anh Trần Kiên, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam đều đã có 10 lần tham gia hiến máu
Cùng hiến máu với chị Sâm là anh Trần Kiên, một người cũng đã 10 lần chia sẻ dòng máu với người bệnh. Anh chia sẻ: “Tôi thấy tự hào khi bản thân mình có thể góp một chút dòng máu cho những người bệnh thiếu máu hoặc đang cần truyền máu cấp cứu, nhất là trong dịp hè, các bạn học sinh, sinh viên về quê, lượng người hiến máu giảm. Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã có truyền thống hiến máu từ lâu và tôi là một thành viên mới nên rất muốn đóng góp vào truyền thống của công ty”.
Anh Nguyễn Tiến Thịnh, Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam hiến máu vì muốn làm việc thiện nguyện, đồng thời đó cũng là cách để mỗi người hiểu về sức khoẻ của mình thông qua gói quà tặng xét nghiệm máu
Cùng với sắc cam của sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic, sắc hồng của các cán bộ, nhân viên Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam còn rất nhiều màu áo hoà chung vào không khí hiến máu hưởng ứng khai mạc Hành trình Đỏ năm 2025.
Hành trình Đỏ lần thứ XIII – năm 2025 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN), Công ty Cổ phần VTVCorp, các Trung tâm Truyền máu, Ban Chỉ đạo Vận động HMTN – Hội Chữ thập đỏ 48 tỉnh/thành phố tổ chức. Chương trình sẽ kéo dài trong 2 tháng (30/5 – 30/7) tại 48 tỉnh/thành phố và dự kiến thu về 100.000 đơn vị máu (25.000 đơn vị tại ngày hội chính và 75.000 đơn vị tại các ngày hiến máu hưởng ứng). |
Trương Hằng, ảnh: Quang Hải
Bài viết liên quan
Hành trình Đỏ 2025 đặt mục tiêu tiếp nhận 100.000 đơn vị máu
30 Tháng Năm, 2025Sáng nay 30/5/2025, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương diễn ra lễ khai mạc chương trình hiến máu Hành trình Đỏ lần thứ XIII – năm 2025.…
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thăm và tặng quà bệnh nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi
30 Tháng Năm, 2025Sáng ngày 30/5/2025, GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm và tặng quà bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Viện Huyết học –…
Nữ trình dược viên với khát khao cống hiến cho cộng đồng
29 Tháng Năm, 2025Chị Từ Thị Tuyên là một tấm gương sáng về lòng nhân ái và sự cống hiến thầm lặng cho cộng đồng. Với 30 lần hiến máu tình nguyện và…