Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Đường nhánh yêu thương” trên Hành trình “Vì sức khỏe dòng máu Việt”

Là điểm hiến máu cố định mới được Viện huyết học – Truyền máu Trung ương đưa vào triển khai hoạt động, sau gần 2 tháng, số 1 Hoàng Cầu đã trở thành một địa chỉ quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ mỗi khi có mong muốn thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

Với nhiều thuận lợi về vị trí tọa lạc, phương cách di chuyển, đặc biệt đem tới nhiều trải nghiệm thú vị sau hiến máu, đây hứa hẹn sẽ trở thành cầu nối giúp những trái tim yêu thương được sát lại gần nhau hơn.

Không quá đông đúc, sôi nổi như điểm hiến máu tại Viện hay các chương trình hiến máu có quy mô lớn, sự gần gũi, yên bình nơi đây giống như một nốt nhạc du dương giữa phố thị ồn ảo, nơi người hiến máu tìm lại những phút giây giúp tâm hồn lắng đọng.

Ghi nhận trong sáng 24/10, đông đảo người hiến máu đã có mặt tại đây để thực hiện nghĩa cử cao đẹp, mỗi người đều mang trong mình một động lực, một lý do riêng, nhưng đều có chung một cảm giác hài lòng, thân thuộc.

Là người Khánh Hòa nhưng đang sinh sống là làm việc tại Hà Nội, bạn trẻ Nguyễn Giang Nam rất bất ngờ khi lần đầu được trao gửi món quà sự sống tới người bệnh tại một điểm hiến máu cố định.

Nam chia sẻ, bản thân cảm thấy rất yên tâm, gần gũi khi được các nhân viên y tế tại đây tư vấn, quy trình hiến máu đều diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Bạn trẻ cũng bày tỏ mong muốn mô hình này sẽ được phát triển tại quê hương Khánh Hòa của mình.

Từng đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến máu, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh Vũ Văn Bình “có hẹn” với số 1 Hoàng Cầu.

Anh Bình tâm sự, khi đã có ý định hiến máu cứu người thì khoảng cách địa lý không còn là vấn đề quá quan trọng, mỗi nơi mình tới, mỗi giọt máu mình cho đi sẽ là những kỷ niệm đẹp còn được lưu giữ mãi trong ký ức.

“Cảm ơn điểm hiến máu này đã giúp em không cảm thấy hụt hẫng và cô đơn”, đó là những lời bộc bạch của bạn Trần Anh Đức, sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Hôm qua 23/10, Trường Đại học Giao thông Vận tải phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu “Khoảnh khắc XXIV”, vì lý do cá nhận nên Đức đã lỡ hẹn không cùng bạn bè tham gia được.

Nhờ theo dõi trang thông tin của Viện, sáng nay, Đức đã có mặt tại số 1 Hoàng Cầu từ sớm, mặc chiếc áo đồng phục của trường, quyết tâm đăng ký hiến máu.

Là lần đầu thực hiện nghĩa cử cao đẹp, Đức không tránh được cảm xúc hồi hộp, lo lắng, nhưng sau cùng vẫn là niềm hạnh phúc lộ rõ trong ánh mắt. Bạn trẻ khẳng định, em sẽ cố gắng giữ sức khỏe để hiến máu thật nhiều.

Mỗi người đến với số 1 Hoàng Cầu đều mang theo một câu chuyện, một tình cảm và mong muốn riêng, nhưng tất cả cùng hướng về một đích đến chung đó là trao đi niềm tin, nụ cười và sự sống cho những bệnh nhân đang cần máu.

Hy vọng rằng, điểm hiến máu cố định số 1 Hoàng Cầu sẽ tiếp tục trở thành cầu nối, là một “nhánh đường yêu thương” trong Hành trình “Vì sức khỏe dòng máu Việt”, nơi những trái tim được gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhau lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp trong xã hội.

Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan