Gần 1.000 đơn vị máu được Trường Đại học Văn hóa Hà Nội hiến tặng trong năm 2025
Với hai chương trình hiến máu được tổ chức vào tháng 4 và tháng 11, dự kiến trong năm 2025, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ gửi trao tới người bệnh gần 1.000 đơn vị máu quý giá.
19 mùa lan toả yêu thương
Ngày 11/11/2025, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội hân hoan đón chào Ngày hội hiến máu “Nhất tâm” bước sang mùa thứ 19. Đây là lần thứ 2 trong năm 2025 chương trình được tổ chức dưới sự phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Sự kiện được đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường hưởng ứng mạnh mẽ và sự đồng hành nhiệt tình từ các đơn vị kết nghĩa, sinh viên các trường lân cận trong khu vực.
Vui mừng trước những đóng góp bền bỉ, tích cực trong nhiều năm qua của thầy và trò Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trên hành trình “Vì sức khỏe dòng máu Việt”, ThS. Nguyễn Văn Nhữ, Phụ trách Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: “Nhất tâm” không chỉ là một ngày hội hiến máu mà đã trở thành nét văn hóa, một ký ức đẹp trong lòng nhiều thế hệ sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đây cũng là một điểm sáng trong phong trào hiến máu của khối các trường đại học trên địa bàn thành phố”.

Nhân dịp này, ThS. Nguyễn Văn Nhữ cũng gửi lời chúc mừng sớm nhân ngày 20/11 tới toàn thể các thầy, cô đang công tác tại nhà trường, đồng thời khích lệ tinh thần các bạn sinh viên luôn giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết với “Nhất tâm” cùng phong trào hiến máu tình nguyện.

Anh Trần Chiều Phụng, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tặng hoa cảm ơn và chụp ảnh lưu niệm cùng ThS. Nguyễn Văn Nhữ.
Những trái tim cùng chung nhịp đập
Đến với chương trình trong sáng nay, mỗi người mang theo một câu chuyện, một cảm xúc riêng.
Có người đã hiến máu nhiều lần, có người không giấu được nét hồi hộp khi lần đầu thực hiện nghĩa cử cao đẹp, nhưng tất cả cùng có chung một tình cảm, mong muốn được sẻ chia tới những người bệnh kém may mắn.

Quang cảnh tại chương trình.

ThS. Nguyễn Văn Nhữ, Phụ trách Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương động viên tinh thần người hiến máu.
Chị Đinh Thị Hằng (Khoa Tin tức cơ bản) đã có 17 năm công tác tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Hôm nay, được cùng sinh viên hòa trong bầu không khí nhiệt huyết và ấm áp gửi đi món quà sự sống, chị Hằng cảm thấy rất xúc động.

Chị tâm sự: “Ngoài công tác đào tạo về chuyên môn, nhà trường luôn quan tâm và tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện giúp sinh viên có thêm trải nghiệm, thấu hiểu và trân trọng hơn giá trị của tình người. Bản thân tôi rất vui mừng khi được chứng kiến các học trò của mình đi hiến máu với tâm trạng phấn khởi và cực kỳ chủ động”.
Là sinh viên năm cuối và sắp ra trường, bạn Nguyễn Phương Anh (Khoa Quản trị du lịch và Ngôn ngữ quốc tế) bày tỏ sự tiếc nuối khi hôm nay mới là lần đầu được tham gia hiến máu tại nhà trường.

Bạn trẻ xúc động thổ lộ: “Em mong muốn được hiến máu từ lâu nhưng hình như hơi “kém duyên”. Hôm nay mọi thứ đã thành công trọn vẹn, chỉ hơi tiếc khi đây là năm học cuối, sau này mình vẫn sẽ đi hiến máu nhưng là ở một tâm thế khác, con người khác. Hy vọng các bạn sinh viên khi có ý định tham gia hiến máu hãy thật quyết tâm với mong muốn của mình”.
Trong sáng nay, các chiến sĩ thuộc Trung đoàn E30, Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Đại diện ngoại giao cũng đã tới Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chung tay đồng lòng cùng thầy và trò nhà trường tiếp dòng máu nóng gửi trao tới người bệnh.

Trung đoàn E30, Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Đại diện ngoại giao là một trong số các đơn vị kết nghĩa của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Chương trình diễn ra trong ngày 11/11, theo dự kiến, gần 500 đơn vị máu quý giá sẽ được tiếp nhận.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Dai-ichi Life Việt Nam lan tỏa thông điệp yêu thương
07 Tháng Mười Một, 2025Sáng ngày 07/11/2025, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu…




