Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Gần 10 năm nhận máu từ Lễ hội Xuân hồng

Cách đây 10 năm, khi con trai là Lò Duy Khương bị bệnh tan máu bẩm sinh, “muốn sống phải truyền máu cả đời”, anh Lò Văn Điu (Thuận Châu, Sơn La) đã sống trong cảnh cơm chan nước mắt suốt 3 năm trời. 10 năm ròng rã đưa con đi viện, truyền hàng trăm đơn vị máu, anh Lò Văn Điu học cách chấp nhận căn bệnh và cố gắng cho con đi điều trị thật đều đặn.

Năm nào cũng vậy, cứ sau Tết, anh Điu lại thấp thỏm lo âu vì thiếu máu. Có năm, anh đưa con hết lên bệnh viện tỉnh Sơn La rồi lại đi gần 400 km xuống Hà Nội, cầu mong con được truyền thêm sự sống.

Năm nay, dịch bệnh lại bùng phát nên anh lại càng thêm lo lắng: “Con tôi lệ thuộc hoàn toàn vào máu, nếu lâu không đi truyền máu chắc là cháu không sống nổi”. Anh đã đợi đúng đến khi có Lễ hội Xuân Hồng mới dám đưa con đi viện với niềm tin rằng “có Lễ hội Xuân Hồng không lo thiếu máu”. Bởi 10 năm qua hầu như năm nào con cũng được nhận máu từ Lễ hội hiến máu lớn nhất trong năm.

Ở phòng bệnh bên cạnh, hai anh em Lò Văn Trường, Lò Văn Bảo (Sơn La) cũng bị tan máu bẩm sinh vừa mới nhập viện. Cứ 1 tháng một lần, Trường và Bảo đều phải truyền từ 1-2 đơn vị máu. Đợt này, dù mới đi viện chỉ chậm hơn nửa tháng so với ngày hẹn của bác sĩ mà hai anh em đã mệt lả đi, không nuốt nổi cơm, như không còn sức sống. Chỉ đến khi con được vào viện, nhìn từng giọt, từng giọt máu chảy vào cơ thể con, bố con mới dám thở phào. Các con chính là những em bé được nuôi lớn nhờ nguồn máu hiến và những sự kiến hiến máu như Lễ hội Xuân Hồng.

Được truyền máu, sức sống đã dần trở lại với hai anh em Lò Văn Trường, Lò Văn Bảo

Xúc động trước hình ảnh hàng ngàn người đến hiến máu tại Lễ hội Xuân Hồng, anh Quách Đình Tuân, bố của một bệnh nhi tan máu bẩm sinh chia sẻ: “Từ ngày đầu của Lễ hội, mình đã mong có nhiều tình người đến hiến máu, rồi ngày thứ hai, thứ ba mỗi ngày số người đến tham gia hiến máu càng đông. Cho đến ngày cuối cùng của Lễ hội đã có gần 10.000 người tới tham gia để cho lễ hội được thành công rực rỡ. Không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết cảm ơn rất nhiều”.

Như vậy, trong 7 ngày tổ chức liên tục tại 4 điểm hiến máu, Lễ hội Xuân Hồng năm 2021 đã tiếp nhận được 8.324 đơn vị máu. Tình cảm yêu thương, tấm lòng chia sẻ vì người bệnh của gần người hiến máu đã đem đến sự sống cho người bệnh. Hàng ngàn đơn vị máu của Lễ hội Xuân Hồng sẽ theo những chuyến xe vận chuyển máu của Viện Huyết học – Truyền máu TW tỏa đi khắp các tỉnh thành trên toàn miền Bắc để kịp thời cứu chữa người bệnh.

Trương Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan