Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Gần 60 tuổi, người phụ nữ mong được hiến máu thêm 10 năm

“Tôi chỉ được hiến máu một lần nữa vì gần 60 tuổi. Nhưng tôi thấy mình trẻ, khỏe, chưa một lần nào đi hiến máu lại không đủ điều kiện. Tôi mong tuổi hiến máu được kéo dài thêm 10 năm”.

Chị Phan Thị Thu Hà (60 tuổi, quận 1, TPHCM) chia sẻ tại bên lề Chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025, diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 3-5/6.

Chị Hà cho biết, đến nay, chị đã có 66 lần hiến máu, kể từ lần đầu tiên “bén duyên” vào 29 năm trước.

“Trước đó tôi chưa từng có ý niệm gì về hiến máu, nhưng khi gặp trường hợp con của người em bị tim bẩm sinh phải phẫu thuật, cần truyền máu (thuộc nhóm máu hiếm), tôi lần đầu tiên đã hiến máu cho em bé.

Ca mổ thành công, em bé khỏe mạnh, còn tôi tự thấy nên hiến máu bởi rất nhiều người bệnh cần mình, nên đã thành thói quen, cứ 3-4 tháng lại đi hiến máu một lần”, chị Hà chia sẻ.

Điều mà chị Hà nuối tiếc nhất, khi sắp tròn tuổi 60, là chị không còn được hiến máu nữa. “Tôi chỉ được hiến một lần nữa là đến sinh nhật, theo quy định không còn được hiến máu. Tôi thấy rất tiếc, vì thấy mình còn rất trẻ, cơ thể vẫn khỏe mạnh, chưa bao giờ nghĩ đã ở tuổi 60, và lần nào đi hiến máu tôi cũng đạt điều kiện.

Tôi hiến máu thường 450ml/lần hiến. Đi hiến máu đều, thấy mình trẻ, khỏe ra”, chị Hà nói.

Không chỉ hiến máu, chị Hà còn là tuyên truyền viên tích cực để người thân, bà con khu phố đi hiến máu.

Còn với chị Huỳnh Thị Mỹ An (50 tuổi, Hà Nội), chị luôn có ý thức “giữ mình” khỏi bệnh tật để luôn có đủ điều kiện hiến máu.

Đến nay, chị đã có 156 lần hiến máu và tiểu cầu. Cả chồng và con trai chị cũng tích cực hiến máu tình nguyện.

Cũng giống chị Hà, trước đó chị An chưa từng có ý niệm gì về hiến máu. Năm 2010, khi bố chị nằm viện cần truyền máu, chị mới biết có rất nhiều người bệnh như bố mình, nếu không có máu để truyền, sự sống có thể bị đe dọa.

Vì thế, sau lần đó, chị liên tục đi hiến máu. Trong năm dịch Covid-19, khi giãn cách xã hội, người hiến máu bị thiếu, chị lúc nào cũng lo lắng mình thành F0, F1, nên ra sức “giữ mình” bằng khẩu trang, vệ sinh cá nhân… để cứ đến ngày là đi hiến máu.

“Với mình, giờ vui nhất, không phải là số lần hiến máu, vui là vì xung quanh mình, gia đình, đồng nghiệp, rất nhiều người đã nhận thức được và tham gia hiến máu.

Nhưng mỗi đợt hè, Tết, nghe kêu gọi hiến máu vì thiếu máu, mình rất đau lòng, vì cộng đồng có thể hiến máu được rất đông, nhưng có thể họ như mình ngày trước, không biết gì về hiến máu. Nên mỗi ngày, mình tự nhủ đi đâu cũng tuyên truyền, vận động để mọi người tham gia hiến máu”, chị An chia sẻ.

Chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025 diễn ra từ ngày 3/6 đến 5/6, tại Hà Nội và Phú Thọ, do Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Phú Thọ và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức.

Các đại biểu tham gia hiến máu.

Thông điệp của Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6 năm nay là: “Hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng – Chung tay cứu người”.

Trong số 100 tấm gương được tôn vinh năm nay, có 29 đại biểu nữ, 71 đại biểu nam; 9 đại biểu là nhân viên y tế, 13 đại biểu công tác trong ngành giáo dục, 8 đại biểu thuộc lực lượng vũ trang.

100 đại biểu đã hiến tổng cộng 4.800 đơn vị máu và tiểu cầu, trung bình mỗi người đã hiến 48 lần.

Tại Việt Nam, trong hơn 30 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã từng bước lan tỏa sâu rộng trong xã hội và ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Năm 2024, cả nước đã vận động và tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, tương đương với trên 1,7% dân số tham gia hiến máu.

Theo báo Dân trí

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan