Gặp nhau để thêm động lực hiến tiểu cầu nhiều hơn
Những cái bắt tay thật chặt, những chiếc ôm nồng ấm hòa cùng bao kỷ niệm về hành trình thực hiện nghĩa cử cao đẹp là những hình ảnh đầy cảm xúc được ghi nhận trước giờ khai mạc Chương trình gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025 diễn ra sáng nay 1/11.
Trong không khí tự hào hòa cùng niềm hân hoan, hạnh phúc, mỗi gương mặt hôm nay đều là một câu chuyện về sự tử tế và sống đẹp.

Các thành viên vui vẻ ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trước giờ chương trình được bắt đầu.
“Chị vui lắm, chị dậy từ hai giờ sáng, cả đêm qua chị chẳng ngủ được. Cái cảm giác nó hồi hộp, phấn khởi đến lạ lùng, chỉ mong sao trời sáng thật nhanh để được tới chương trình gặp mặt anh em, bè bạn”, đây là những lời tâm sự hết sức gần gũi của chị Nguyễn Thị Minh Hương tới từ tỉnh Phú Thọ.
Hôm nay, chị Hương lại có cơ hội gặp lại những người “tri kỷ” trên hành trình thực hiện nghĩa cử cao đẹp của mình. Nhờ hiến tiểu cầu đều đặn, chị có thêm rất nhiều người bạn mới, niềm vui mới trong cuộc sống.

Đối với chị Hương, 15 lần hiến tiểu cầu trong năm 2025 là một dấu mốc đáng nhớ, cũng là động lực để chị quyết tâm có thêm nhiều hơn nữa cơ hội được cống hiến cho cộng đồng.
Có chung niềm vui giống như chị Hương, anh Nguyễn Ngọc Tân cũng rất xúc động khi được là thành viên trong cộng đồng những người “trao giọt vàng” đầy tâm huyết và trách nhiệm.
Năm nay, anh Tân đã 18 lần gửi đi món quà sự sống, và lần nào với anh cũng là một kỷ niệm đáng nhớ.
“Làm việc tốt cũng giống như một cách để bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn, chưa bao giờ mình nghĩ hay đặt nặng vấn đề được tôn vinh, khen thưởng. Được có mặt trong chương trình hôm nay với mình là một vinh dự, mình cũng có thêm động lực để hiến tiểu cầu nhiều hơn khi ở đây rất nhiều người có thành tích “khủng” và đáng nể”, anh Tân nói.

Anh Nguyễn Ngọc Tân (bìa trái) tại chương trình.
“Mỗi đơn vị tiểu cầu được hiến tặng không chỉ góp phần đem lại hy vọng sống cho người bệnh mà còn là nốt son tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân”. Đây cũng là những tâm sự được anh Phạm Thành Vinh chia sẻ tại chương trình sáng nay.
Anh Vinh hiện đang công tác tại Công an phường Giảng Võ, trái ngược với sự mạnh mẽ, rắn rỏi bên ngoài, khi được hỏi về cảm xúc của mình sau mỗi lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp, anh Vinh xúc động không nói lên lời.
Anh bộc bạch, luôn coi hiến tiểu cầu là một nhiệm vụ phải hoàn thành, và năm nay, anh đã 14 lần “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ.

Anh Phạm Thành Vinh (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng chí thuộc nhiều đơn vị khác nhau chụp ảnh kỷ niệm tại buổi gặp mặt.
Chương trình gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu không chỉ là một hoạt động để tri ân và tôn vinh, đây còn là cơ hội để những “trái tim vàng” đồng điệu có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và thắt chặt hơn tình cảm với nghĩa cử hiến máu, hiến tiểu cầu.
Những chia sẻ của chị Hương, anh Tân, anh Vinh chắc chắn cũng là cảm xúc chung của rất nhiều người có mặt và tham dự chương trình hôm nay, đây sẽ là một giá trị đặc biệt, góp phần tạo nên thành công của một ngày hội đầy cảm xúc, ý nghĩa.
Quang Hải, ảnh: Trần Chiến
Bài viết liên quan
Cuộc hội ngộ của 180 gương mặt tiêu biểu đã hiến tặng gần 12.000 đơn vị máu và tiểu cầu
01 Tháng Mười Một, 2025Ngày 1/11/2025, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025. Sự kiện được Viện tổ chức…




