Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Gia đình cựu chiến binh hiến hơn 150 đơn vị máu

Ở tuổi gần 70, ông Trần Quang Hòa không chỉ tự hào vì những năm tháng tuổi trẻ chiến đấu vì Tổ quốc ở mặt trận phía Nam mà còn khiến người thân tự hào vì đã vận động nhiều người tham gia hiến máu.

Gia đình bác Trần Quang Hòa đi hiến máu tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Vương Tuấn.

Lần đầu tiên ông Trần Quang Hòa, ở tổ dân phố số 7, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tham gia hiến máu là năm 2004.

“Khi đó tôi là Tổ trưởng, được cán bộ của Hội Chữ tập đỏ phường tuyên truyền vận động hiến máu. Tôi nghĩ nếu mình không trực tiếp hiến máu thì sao vận động được người khác tham gia. Lần đầu hiến máu, tôi chỉ nghĩ là trải nghiệm, không ngờ, bén duyên từ đó đến nay”, ông Hoà nhớ lại.

Đều đặn 3 tháng một lần, người cựu chiến binh đó lại đi hiến máu. “Mỗi lần hiến máu xong, tôi lại thấy khỏe ra, tinh thần thoải mái”, ông Hoà nói.

Bắt đầu ý tưởng vận động người trong gia đình hiến máu, người đầu tiên ông chia sẻ là vợ. Được bà ủng hộ, ông mạnh dạn trao đổi với con trai, con gái, con dâu, con rể và các cháu. Ai nấy đều ủng hộ và đi hiến máu.

Đến nay, gia đình ông Hòa đã hiến hơn 150 đơn vị máu và thành phần máu (tiểu cầu). Trong đó bản thân ông hiến máu 15 lần, vợ ông hiến máu trên 5 lần, các con ông mỗi người hiến trên 30 lần.

Bác Trần Quang Hòa tại Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giúp được ai trong khả năng của mình thì cứ giúp thôi. Gia đình tôi cũng không biết ai sẽ nhận được máu của mình, chỉ biết rằng, họ rất cần và mong sao họ khỏe mạnh”, ông Hoà mong muốn.

Đợt dịch COVID-19 căng thẳng cũng không cản được các thành viên trong gia đình ông tham gia hiến máu. Vị cựu chiến binh nhớ lại: “Khi ấy tôi nghe tin lượng máu dự trữ trong ngân hàng máu ngày càng cạn kiệt, nên bàn với các con, cháu tìm cách đến điểm hiến máu để hiến máu. Chính lúc này người bệnh đang cần chúng ta nhất”.

Thấy hai bố con ông Hòa cùng một vài người thân đến đăng ký hiến máu tại viện ngay đợt dịch, cán bộ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương bày tỏ ánh mắt vui mừng. “Tôi hiểu rằng quyết định của chúng tôi là đúng đắn, thầy thuốc và bệnh nhân đều đang chờ đợi người dân đến hiến máu”, ông nhớ lại lần hiến máu cuối cùng trước khi hết tuổi hiến máu theo quy định.

Không còn tuổi được hiến máu, ông Hòa lại tự nguyện làm cầu nối để lan tỏa hoạt động hiến máu này tới mọi người dân trong khu phố. Ông coi tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện là một trong những việc làm ý nghĩa nhất và cũng nhiều tình người nhất.

Những tấm giấy chứng nhận hiến máu của các thành viên trong gia đình bác Hòa.

Với những đóng góp to lớn cho phong trào hiến máu tình nguyện, ông Hòa vinh dự được chọn là 1 trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu tham dự chương trình tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Ông cho hay, đây là phần thưởng lớn, là vinh dự của bản thân và cả gia đình, đồng thời là động lực để ông tiếp tục duy trì và tham gia hoạt động này thường xuyên.

Không chỉ nhiệt huyết, trách nhiệm với công tác xã hội, vị cựu chiến binh cần mẫn ấy còn là một Chi hội trưởng Chữ Thập đỏ năng nổ, nhiệt huyết được mọi người dân trong khu phố cảm phục vì tinh thần nhường cơm sẻ áo qua hoạt động từ thiện khi mỗi tháng, ông trích 50% trong số tiền trợ cấp mất sức hàng tháng (hơn 1 triệu) để làm từ thiện.

“Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh cần được sẻ chia và yêu thương”, ông Hoà mỉm cười chia sẻ.

Theo Laodong.vn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan