Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Giấc mơ có thật về ngôi nhà và những đứa trẻ của cô gái vượt ung thư

Ở tuổi 24, Vũ Thanh Hoài* như rơi xuống đáy sâu vực thẳm khi đối mặt với bệnh ung thư hạch. Nhưng với niềm tin và sức sống mãnh liệt, cô gái ấy không chỉ vượt qua căn bệnh mà còn tiếp tục thực hiện những việc quan trọng của đời người, đó là kết hôn và chuẩn bị đón chờ một thiên thần nhỏ chào đời.

“…Chữa bệnh như đánh giặc, phải thật quyết tâm”

Năm 2018, Vũ Thanh Hoài phát hiện trên cổ nổi nhiều hạch, sút cân nhanh chóng. Hoài vào Bệnh viện Quân y 103 để mổ hạch và chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị ung thư. Khi phẫu thuật, bác sĩ đã lấy ra rất nhiều hạch, có hạch to như quả trứng. Từ kết quả sinh thiết hạch, cô mới biết mình bị bệnh u lympho (hay còn gọi là ung thư hạch).

Lúc này, Hoài vừa mới tốt nghiệp đại học và đi làm được một thời gian, tương lai, hy vọng còn rộng mở phía trước. Tin con gái bị ung thư hạch như một cú sốc giáng xuống làm chao đảo cả gia đình cô.

Sau ca mổ, Hoài chỉ còn 35 kg. Bao nhiêu lo lắng, sợ hãi ập tới. Nhưng không cho phép mình chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng, Hoài lên mạng tìm hiểu thông tin về bệnh. Biết rằng u lympho tuy là bệnh ác tính nhưng tiên lượng điều trị tốt nên Hoài cố gắng hết sức ăn uống, bồi dưỡng để bắt đầu chiến đấu với căn bệnh.

Thương bố mẹ tuổi cao, sức yếu, suốt quá trình điều trị tại Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu TW, cô gái mạnh mẽ, lạc quan ấy luôn đi viện một mình. Đến khi hóa trị cần có người thân bên cạnh, Hoài xin bác sĩ truyền hóa chất vào những ngày cuối tuần để anh trai và bạn trai tranh thủ ngày nghỉ vào chăm sóc cô.

Đợt điều trị hóa chất đầu tiên, cơ thể Hoài còn chưa kịp hồi phục sau ca phẫu thuật. Suốt nhiều ngày, Hoài nằm mê mệt không biết gì. Cô còn bị sốc thuốc, toàn thân co giật, nôn liên tục, đôi khi muốn ngồi dậy mà không thể gượng lên nổi.

Nhưng cho dù cơ thể có kiệt quệ thì tinh thần cô gái ấy vẫn kiên cường, mạnh mẽ. Để không lún sâu vào những suy nghĩ bi quan, chỉ cần sức khỏe hồi phục một chút là Hoài lại ngồi dậy, tập thể dục nhẹ nhàng và đi chơi khắp các phòng bệnh. Mỗi khi ở Viện tổ chức lớp tập Yoga miễn phí và các hoạt động cho người bệnh, Hoài đều tham gia gần như không bỏ sót buổi nào.

Trước đây Hoài ăn rất ít, nhưng từ khi điều trị, cô luôn cố gắng ăn bất cứ lúc nào có thể. Khi đau, mệt quá không nuốt được, Hoài ăn đồ ăn được xay nhuyễn; Đến khi đồ xay cũng không ăn được thì lại uống sữa, uống nước canh… Sau khi bị nôn, cô lại cố gắng ăn uống để bù lại vì không cho phép mình kiệt sức.

Hoài chia sẻ: “Dù là bệnh nhân, dù đang điều trị nhưng em hoàn toàn không có chút mặc cảm “mình bị ung thư”. Cuộc sống thường ngày của em ở Viện khá là “bận rộn” và hầu như không có thời gian rảnh, tất cả khoảng thời gian đó với em hoàn toàn có ý nghĩa. Em luôn suy nghĩ mình phải chiến đấu hết mình để chiến thắng bệnh tật, chữa bệnh cũng như đánh giặc, phải thật quyết tâm”.

Thực hiện ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ

Sau 6 đợt điều trị hóa chất, sau những lần tóc rụng đến trơ trọi, Hoài đã lui bệnh và tiếp tục đi làm như bao người khỏe mạnh khác.

Kể từ khi phát hiện bệnh cho đến bây giờ, cô vẫn luôn được tiếp thêm sức mạnh bởi tình yêu. Anh Trần Văn Thanh*, không chỉ là người yêu, đồng nghiệp mà còn là người chăm sóc cô trong những ngày truyền hóa chất khó khăn nhất. Và dù có rất nhiều lời ra tiếng vào về bệnh tình của Hoài, Thanh vẫn kiên định với tình yêu của mình.

Thanh tâm sự: “Có rất nhiều người nói về bệnh của Hoài, khuyên em nên dừng lại nhưng em cương quyết không thay đổi. Em sẽ không bao giờ từ bỏ người yêu trong lúc khó khăn. Thực sự em cũng có chút lo lắng cho sức khỏe của cô ấy nhưng em luôn xác định yêu là cưới và chúng em sẽ cùng nhau đi qua tất cả”.

Hơn 1 năm sau ngày Hoài ra viện, hai bạn trẻ quyết định gắn kết bên nhau bằng một đám cưới đầy ắp tình yêu. Và hạnh phúc đã mỉm cười khi Hoài đang mang và sẽ sinh con trong vài tháng tới.

Nếu ai đã từng nghĩ rằng “Ung thư là dấu chấm hết” thì Hoài chính là nhân chứng của niềm hy vọng. Dù phải đối mặt với bệnh ung thư hạch, Hoài vẫn viết tiếp những trang đầy hy vọng của cuộc đời mình bằng niềm tin và sức sống mãnh liệt. Dù có bao thử thách thì đôi bạn trẻ vẫn nắm tay nhau vượt qua để cùng thực hiện ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

BS. Vũ Đức Bình, Trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp, nơi Hoài điều trị cho biết: “Niềm tin cùng sự nỗ lực đã giúp Hoài chiến thắng bệnh tật. Với sự phát triển của y học, việc điều trị ung thư hạch ngày càng có nhiều tiến bộ, đem lại cuộc sống với chất lượng tốt cho người bệnh. Nhiều thể bệnh người bệnh vẫn có thể tiếp tục học tập, làm việc, có người bệnh còn kết hôn, sinh con như bạn Vũ Thanh Hoài, tuy nhiên phải có sự theo dõi tư vấn của bác sĩ điều trị và bác sĩ sản khoa. Tôi mong người bệnh dù gặp khó khăn như thế nào hãy luôn tin tưởng vào các bác sĩ và vững vàng chiến đấu với bệnh tật”.

Với Hoài, những ngày nằm viện luôn là những ngày tháng đáng nhớ, là chặng đường đi từ đáy sâu vực thẳm tới vùng trời bình yên. Hoài chia sẻ: “Viện Huyết học – Truyền máu TW và Khoa Bệnh máu tổng hợp là ngôi nhà thứ 2 của em. Từ cảnh vật xung quanh viện tới các bác sĩ và điều dưỡng, các đồng bệnh đều rất gẫn gũi và thân thương. Em không cảm thấy lạc lõng chút nào, không giống như những gì mọi người thường nghĩ về các bệnh viện.

Em cảm thấy mình thật may mắn khi chọn đúng nơi đây để điều trị. Ở đây các bác sĩ và điều dưỡng rất gần gũi và nhiệt tình với bệnh nhân chúng em. Chúng em gọi họ là anh, là chị như những người thân trong gia đình. Có bất cứ thắc mắc hay gặp các phản ứng phụ trong quá trình điều trị, em đều tìm đến các anh chị ngay và được hỗ trợ kịp thời. Em luôn nhớ và yêu quý tất cả các bác sĩ và các anh chị điều dưỡng đã chăm sóc cho em”.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi

Bài: Trương Hằng; Thiết kế: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan