Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Giải cứu” người bệnh trong mùa dịch


Giữa những ngày Hà Nội đang thắt chặt giãn cách thì ở Viện Huyết học – Truyền máu TW các bạn có thể thấy lòng người không hề xa cách bởi có những người vừa tình nguyện đưa đón người đi viện, vừa sẵn sàng giang cánh tay hiến máu “giải cứu” người bệnh khỏi nguy cơ bị mắc kẹt ở Hà Nội và nỗi lo thiếu máu điều trị.

Một trong những “vị cứu tinh” ấy là anh Nguyễn Kim Hải, thành viên trong nhóm Xe yêu thương chở người bệnh miễn phí. Anh chia sẻ khi hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW: “Tôi đã gặp nhiều ca bệnh khó khăn về mọi mặt. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn họ rất nhiều, nên tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho cuộc sống”.

Anh Nguyễn Kim Hải cảm thấy của mình còn nhiều may mắn nên anh muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho cuộc sống

Anh nhớ lại những kỷ niệm trong suốt thời gian tham gia vận chuyển người bệnh: “Hầu hết những người chúng tôi chở về đều có hoàn cảnh rất khó khăn, có những bé bệnh nặng, sống với chung với bệnh từ lúc ra đời. Còn có những gia đình ở vùng sâu, vùng xa nói tiếng Kinh không rõ, những anh 30-40 tuổi nằm trong viện cả năm trời, chỉ sống bằng máu và hóa chất… Chuyến nào cũng nhớ, cũng thương”.

Cùng ở trong nhóm Xe yêu thương với anh Nguyễn Kim Hải, anh Đoàn Văn Khoa kể về sự ra đời của tổ chạy xe hỗ trợ người đi điều trị trong mùa Covid: “Việc chúng tôi vận chuyển người bệnh miễn phí chỉ xuất phát từ trái tim thôi. Bình thường đã thấy họ hoàn cảnh đáng thương rồi mà mùa dịch này bị kẹt lại Hà Nội không về được thì còn đáng thương hơn nữa, chỗ ăn, chỗ nghỉ không có. Vì vậy nên nhóm Xe yêu thương quyết định thành lập tổ chạy xe với tên gọi Nhóm phản ứng nhanh để có thể hỗ trợ được càng nhiều trường hợp càng tốt”.

Anh Đoàn Văn Khoa vừa “giải cứu” người bệnh bị kẹt lại Hà Nội, vừa đi hiến máu vì “Tôi mong có thể giúp thêm được ai đó cần máu”

Trong lúc đón người đi khám bệnh phải đợi 2 tiếng, anh Khoa nhanh chóng quyết định đi hiến máu: “Tôi biết thông tin Viện đang thiếu máu để điều trị trong mùa dịch nên tôi suy nghĩ đơn giản là mình hiến được thì hiến thôi. Tôi mong có thể giúp thêm được ai đó cần máu”.

Sau khi hiến máu, anh Khoa cũng định về nhà nghỉ ngơi nhưng lại có trường hợp ra viện xin xe về Hoà Lạc. Khi vừa nghe chị ấy nói hiện giờ đã hết tiền, nhà có 2 con nhỏ lại đang mang bầu 6 tháng, không về nhà thì không biết phải làm thế nào, anh Khoa không ngần ngại lên đường.

Có người hiến máu đã nói vui rằng “Giờ này có cho vài tỷ cũng không dám ra đường” nhưng có lẽ chính vô vàn nỗi gian nan của những người đang chiến đấu với bệnh tật là lý do thôi thúc các anh không quản ngại dịch bệnh, ngày ngày trang bị đủ 5K để tiếp tục đưa đón người bệnh và hiến máu.

Trương Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan