Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Giáng sinh an lành của trẻ em không may mắn

Có nhiều em nhỏ ngỡ ngàng khi lần đầu tiên được biết đến ông già Noel, đến giáng sinh, còn những em nhỏ đã biết thì háo hức mong chờ… và chúng được vỡ òa trong niềm mong đợi, trong sự bất ngờ đầy thích thú đó. Dường như, nhiều nụ cười, nhiều sự xúc động đến với các em, với ông, bà, bố, mẹ các em hơn trong những ngày nhộn nhịp không khí đón giáng sinh của trẻ em tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Từ ngày 20 – 25/12/2016, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã phối hợp với 20 đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm tổ chức các chương trình từ thiện mừng giáng sinh cho 1.520 lượt bệnh nhân nhi. Hơn 1.500 suất quà tặng, suất ăn, với tổng trị giá 400.000.000 đồng đã được trao tặng. Nhưng có những món quà vô giá không thể đong đếm, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc, là những giờ phút căng thẳng về tinh thần, mệt mỏi vì bệnh tật được xua tan, là ấn tượng khó phai về tình người, sự cảm phục về tấm lòng nhân hậu của cộng đồng và niềm tin, nghị lực chống chọi với bệnh tật của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân được tiếp sức.

Niềm vui khác lạ!

Chị K.A đã chia sẻ với chúng tôi về niềm vui khác lạ của cậu con trai 4 tuổi đang điều trị bệnh Thalassemia sau khi được tham dự chương trình “Vì ước mơ con” do Quỹ Ngày mai tươi sáng chủ trì. “Bạn ấy khác hẳn mọi ngày sau khi dự chương trình. Khi đi ngủ rồi vẫn líu lo với mẹ, bạn muốn thể hiện mình là em bé rất ngoan nên được ông già Noel tặng quà.. rồi còn liên tục hôn mẹ. Em bất ngờ, không nghĩ là con lại thích chương trình đến vậy. Hiệu ứng của chương trình với con em tốt quá, em cảm ơn mọi người, cảm ơn các nhà từ thiện.” – chị K.A. nói với tôi qua điện thoại, mà không dấu nổi niềm hạnh phúc giản dị, vì con chị đã có những giờ phút vui tươi, không mệt mỏi, quấy khóc.

 

Bé M. (con trai chị K.A) bên những món quà yêu thích: hộp bút chì màu, bức ảnh kỷ niệm của hai mẹ con – ảnh: NVCC

 

Niềm vui được ông già Noel tặng quà

Chắc chắn, có nhiều người mẹ như chị K.A đã hạnh phúc, đã có những giờ phút được chút đi phần nào gánh nặng bệnh tật của con.

Các em nhỏ đã được nhận nhiều món quà mơ ước, có những món quà bất ngờ, đặc biệt, em Nguyễn Minh H. – 12 tuổi, bệnh máu ác tính, em đã trải qua hơn 10 năm điều trị bệnh, đã lâu em không được về thăm bà ngoại, nên ước mơ lớn nhất em chia sẻ là “được gặp bà” và ước mơ của em đã thành hiện thực. Niềm vui như vỡ òa khi H. được gặp bà ngoại.

Bé H. được gặp bà ngoại sau 2 năm xa cách

Với Nguyễn Thế A. – 15 tuổi, cũng mắc bệnh máu như H., em đã điều trị được 5 đợt hóa chất, em mơ ước được khỏi bệnh và cả sự mong nhớ người bố thân yêu. Chương trình “Vì ước mơ con” cũng đã mang đến cho em sự bất ngờ khi được gặp lại bố. Những em nhỏ khác cũng đã đạt được ước mơ về những món quà trẻ thơ, như chiếc ô tô đồ chơi, con búp bê, chiếc mũ ấm, đôi giày mềm và nhiều món quà tặng yêu thích… mang lại niềm vui khác hơn mọi ngày cho các em.

 

Những món quà tặng từ mơ ước của các em 

Những yêu thương chân thành!

Những niềm vui vượt trên bệnh tật của trẻ em được mang lại từ sự yêu thương chân thành của người trao tặng. Mỗi ngày, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đón nhận không biết bao nhiêu lòng tốt của cộng đồng đến với người bệnh, đặc biệt, trong dịp giáng sinh 2016.

 

Bà Lê Thị Mai Phương tặng phần quà và những chiếc mũ len tự tay đan cho các em nhỏ

Câu chuyện về cụ bà Nguyễn Minh Cầm hay bà Lê Thị Mai Phương, dù tuổi ngoài thất thập nhưng vẫn miệt mài hàng tháng, đan những chiếc mũ len ấm áp tặng trẻ em, “cho những mái đầu không còn tóc bớt lạnh trong mùa đông”.

Rồi câu chuyện của thầy – trò của Trung tâm Anh ngữ ABBA; của các cán bộ, giảng viên Học viện Tài chính; của tình nguyện viên Câu lạc bộ Niềm tin & Hy vọng, Quỹ Ngày mai tươi sáng đã dành thời gian, sức lực, tình yêu thương để tổ chức chương trình thật hay, thật vui cho các em. Và nhiều đơn vị như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các sư thầy cùng phật tử chùa Tiên An, chùa Lại Đà; Nhóm từ thiện Ong xây tổ ấm; Hội từ thiện Tỏa sáng; Nhóm thiện nguyện Sinh tồn và hàng chục cá nhân hảo tâm đã dành tặng những món quà ý nghĩa chia sẻ khó khăn với người bệnh và gia đình các em. Tất cả đều mang đến những yêu thương chân thành từ tâm trao tặng cho trẻ em bệnh máu.

 

Thầy, cô giáo Học viện Tài chính và CLB Niềm tin & Hy vọng tổ chức chương trình “Noel yêu thương” tối ngày 25/12 vừa qua

Tình cảm yêu thương của cộng đồng đang tiếp thêm nghị lực sống cho nhiều trẻ em không may mắn

Hơn 300 bệnh nhân nhi đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã có những ngày giáng sinh an lành, ấm áp tình yêu thương của cộng đồng. Xin được cảm ơn sâu sắc các tổ chức, các đơn vị, các cá nhân đã mang đến điều tốt đẹp, tình yêu thương cho những trẻ em không may mắn. Hơn tất cả, tình yêu thương chân thành, lòng tốt của cộng đồng đã tiếp thêm động lực cho các bệnh nhân yên tâm điều trị, cho cuộc sống thêm nhiều việc đáng làm và đáng trân trọng hơn.

Chi Mai – ảnh: Phòng CTXH

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan