Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Giọt hồng Cao nguyên: Cặp vợ chồng đi hiến máu từ trước 4 giờ sáng

Sống tại Ia Panơi địa hình nhiều đồi núi, thời tiết nóng khô, nên để kịp có mặt hiến máu đầu giờ sáng, hai vợ chồng bà Nguyễn Lệ Tú (buôn Ia Rniu, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã xuất phát tại nhà từ 3h50 sáng nay 3/7/2021.

Vợ chồng bà Nguyễn Lệ Tú và ông Ngô Minh Hải (thứ 2 và 3 từ phải sang) được nhận quà sau khi hiến máu tại ngày hội Hành trình Đỏ.

“Vì nhà cách xa điểm hiến máu tại TP Pleiku hơn 100 cây số, nên vợ chồng tôi đi sớm lắm. Nhưng nào ngờ lại gặp sự cố hỏng xe, phải dắt bộ xe gần 20 cây số nên tới hơi muộn so với dự kiến. Không sao, miễn là có mặt và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, bà Tú chia sẻ khi đã có mặt lúc gần 8h sáng để tham gia ngày hội “Giọt hồng cao nguyên” diễn ra tại phố núi Gia Lai.

Dù ở xa nhưng hễ có thông tin về ngày hội hiến máu là gia đình bà lại lên đường. Đam mê hiến máu của bà được lan tỏa sang cả chồng mình. Hôm nay, bà Tú hiến máu lần thứ 36 còn chồng bà là ông Ngô Minh Hải hiến máu lần thứ 9.

Quan niệm hiến máu là việc làm ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình nên cả gia đình bà thường xuyên tham gia hiến máu và lan tỏa hành động nhân văn này đến bạn bè, người thân và cộng đồng.

“Hiến máu nhắc nhở bản thân mỗi ngày cần sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn. Chúng ta trao đi tình yêu thương và trách nhiệm với xã hội thì sẽ góp phần cho đất nước ngày càng phát triển văn minh hơn”, bà Tú tự hào và hạnh phúc với việc làm nhỏ bé của mình. Năm 2016, bà Tú cũng may mắn là đại diện của Gia Lai trở thành một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc.

Phát huy đúng sở trường, anh Lê Đức Lâu đã có 5 năm đồng hành với chương trình Giọt hồng Cao nguyên trong vai trò tình nguyện viên hỗ trợ truyền thông. Tình nguyện viên U50 này chia sẻ: “Tuổi này mà vẫn được làm tình nguyện viên là may mắn, hạnh phúc và vui quá trời luôn; lại đúng mảng truyền thông mà tôi thích nhất nữa”.

Tình nguyện viên Lê Đức Lâu cùng các cộng sự đã truyền tải những hình ảnh, clip ý nghĩa của chương trình “Giọt hồng Cao nguyên” tới người dân phố núi.

Anh Lâu và vợ cũng luôn tích cực tham gia hiến máu, bản thân anh đã hiến máu 30 lần. Hiện tại, anh còn kiêm Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu Giọt hồng Pleiku trực thuộc Hội Chữ thập đỏ TP Pleiku.

Tình nguyện viên Lê Đức Lâu đang phỏng vấn đồng chí Trần Việt Anh, Công an tỉnh Gia Lai.

Tình nguyện viên tại chương trình “Giọt hồng Cao nguyên”.

Đây là lần thứ 6 tỉnh Gia Lai tổ chức Hành trình Đỏ. Ngày hội năm nay đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, v.iê.n chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Công tác tổ chức hiến máu được thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định như: khám sàng lọc sức khỏe, đo thân nhiệt, bố trí nước rửa tay nhanh, đảm bảo khoảng cách.

Ông Dương Đình Diện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai cho biết: “Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu đã góp phần nâng cao nhận thức người dân về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Phong trào hiến máu tại tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo người dân tham gia và lan tỏa tích cực đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Ông Dương Đình Diện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho các tập thể, gia đình và cá nhân hiến máu tiêu biểu.

Đặt ra mục tiêu là tiếp nhận 600 đơn vị máu nhưng ngày hội đã thu về 833 đơn vị, nhằm phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh (ảnh: Đức Thụy).

Cán bộ, nhân viên báo Gia Lai tham gia ngày hội (ảnh: Đức Thụy).

Dịp này, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã tặng giấy khen cho 27 tập thể, 4 gia đình và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2020 – 2021.

Thanh Hằng, ảnh: Đức Lâu, Tá Tri

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan