Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Giọt hồng quê lúa” – ấm áp tình người ngày cuối năm

Những ngày cuối năm bận rộn, nhiều người vẫn dành thời gian để đi hiến máu, trong số đó có những tình nguyện viên của Hội đồng hương sinh viên Thái Bình

Ngày 28/12, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội đồng hương sinh viên Thái Bình tại Hà Nội tổ chức chương trình hiến máu “Giọt hồng quê lúa”. Đây là hoạt động diễn ra thường niên của Hội.

Đại diện ban tổ chức chương trình “Giọt hồng quê lúa” cho biết, bên cạnh các hoạt động tình nguyện như hỗ trợ tân sinh viên Thái Bình, giúp đỡ các gia đình khó khăn,… thì mỗi năm hội đều tổ chức hiến máu từ 1 đến 2 lần cho các hội viên.

Tình nguyện viên của Hội nhiệt tình hỗ trợ người hiến máu

Chương trình “Giọt hồng quê lúa” lần thứ 13 năm nay dự kiến tiếp nhận 150 đơn vị máu.

Bạn Đỗ Quý Khải Anh (Đại học Hà Nội) đã hoạt động trong Hội đồng hương sinh viên Thái Bình từ năm 2019, trong chương trình lần này, Khải Anh vừa tham gia hiến máu, vừa là tình nguyện viên hỗ trợ người hiến máu.

Bạn Đỗ Quý Khải Anh vừa làm tình nguyện viên, vừa tham gia hiến máu.

“Sức khỏe của em khá tốt nên khi hiến máu xong em không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại được làm việc và hỗ trợ mọi người lại làm em cảm thấy thoải mái hơn. Trước đây em cũng tham gia các buổi hiến máu ở trường và sẽ tiếp tục hiến máu nhiều lần nếu có thời gian và đủ sức khỏe.” – Khải Anh cho biết.

Tại chương trình hôm nay, Hội cũng tổ chức bán hàng gây quỹ từ thiện để ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Bình. Hoạt động này cũng được người hiến máu ủng hộ nhiệt tình.

Chương trình bán hàng gây quỹ từ thiện thành công nhờ ủng hộ của người hiến máu.

Chị Phạm Thị Thục Oanh cùng bạn là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền đi hiến máu tại Viện đều đặn mỗi khi đủ điều kiện hiến nhắc lại. Hôm nay, hai chị cũng mua ủng hộ một số món quà cho chương trình.

Chị Thục Oanh chia sẻ: “Tôi hiến máu được hơn hai năm nay và luôn cố gắng để hiến đều đặn 3 tháng 1 lần. Hôm nay gặp các bạn sinh viên tình nguyện giới thiệu chương trình gây quỹ từ thiện nên tôi cũng muốn góp sức một chút. Tôi đi hiến máu vì muốn cho đi nhiều hơn và chỉ đơn giản như vậy chứ không có lý do đặc biệt nào khác.”

Chị Thục Oanh và chị Thanh Huyền luôn hiến máu đều đặn mỗi khi đủ điều kiện

Anh Nguyễn Đắc Thông (Ninh Bình) đưa con gái là cháu Nguyễn Hà Diễm đi kiểm tra định kỳ tại Viện. Trong lúc chờ kết quả của con, vợ chồng anh cũng quyết định hiến máu luôn. Cháu Diễm được chẩn đoán mắc bệnh Lơ-xê-mi cấp thể M2, trải qua 5 đợt điều trị hóa chất, sức khỏe của cháu đã ổn định và được ra viện.

Cháu Nguyễn Hà Diễm tranh thủ đan len trong lúc chờ bố mẹ hiến máu

Anh Thông tâm sự: “Trong 1 năm điều trị bệnh, con tôi đã được truyền rất nhiều máu, tôi rất biết ơn những người hiến máu đã vô tư cho đi giọt máu của mình, nhờ đó mà con tôi được sống. Vợ chồng tôi cũng muốn hiến máu để nhiều bệnh nhân như con mình có thể yên tâm chữa bệnh.”

Anh Nguyễn Đắc Thông và vợ muốn hiến máu để góp phần giúp đỡ nhiều người bệnh như con gái mình.

Đây là năm thứ 13 chương trình “Giọt hồng quê lúa” được tổ chức thành công, góp phần giúp người bệnh cần máu có một cái Tết an lành, hạnh phúc.

Thùy Trang, ảnh: Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan