Giọt hồng tri ân: Trao giọt máu hồng, gửi trọn niềm tri ân!
Giữa dòng người đến tham gia Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân”, mỗi người mang theo một câu chuyện, một lý do khác nhau để trao đi những giọt máu của mình. Có người tiếp nối truyền thống gia đình, có người muốn tưởng nhớ những thế hệ cha ông đã cống hiến cho Tổ quốc, cũng có người biến ngày hiến máu thành một kỷ niệm đẹp của cả gia đình. Điểm chung của họ là mong muốn lan tỏa lòng nhân ái bằng những hành động thiết thực.
Đã có 10 lần hiến máu, anh Vũ Hoàng Thành Công (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn giữ thói quen đều đặn mỗi năm tham gia hiến máu từ 2–3 lần. Với anh, hiến máu không phải việc làm nhất thời mà đã trở thành truyền thống của gia đình.

Anh Vũ Hoàng Thành Công đi hiến máu lần thứ 10, tiếp nối truyền thống nhân ái của gia đình nhiều thế hệ.
Các con, các cháu của anh đều tích cực hiến máu, đặc biệt một người cháu là chiến sĩ Công an nhân dân đã hiến máu và hiến tiểu cầu hơn 100 lần. Chính sự tiếp nối giữa các thế hệ khiến anh càng thêm tự hào và có thêm động lực để duy trì nghĩa cử này.
“Tôi thường xuyên công tác từ Bắc vào Nam, được nghe nhiều câu chuyện về lịch sử dân tộc, chứng kiến sự đùm bọc, nghĩa tình của người Việt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Điều đó khiến tôi càng trân trọng giá trị của sự sẻ chia. Mỗi năm tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian để hiến máu từ 2–3 lần, mong góp một phần nhỏ giúp những người bệnh đang cần máu”, anh Công chia sẻ.
Nếu anh Công mang đến chương trình câu chuyện về sự tiếp nối trong một gia đình nhiều thế hệ, thì với bạn Nguyễn Thúy Vân, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, “Giọt hồng tri ân” là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn theo cách riêng của mình.

Bạn Nguyễn Thúy Vân gửi gắm lòng biết ơn vào từng giọt máu hồng trao đi.
Thuý Vân cùng nhóm bạn rủ nhau đến hiến máu từ sáng sớm. Không khí rộn ràng của ngày hội khiến ai cũng háo hức, nhưng với bạn, lần hiến máu này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong những ngày cả nước hướng về Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.

Thúy Vân cùng nhóm bạn rạng rỡ tham gia hiến máu.
Ông và bà của Vân đều từng tham gia kháng chiến. Những câu chuyện về một thời bom đạn đã nuôi dưỡng trong em lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.
“Em nghĩ thế hệ trẻ hôm nay có nhiều cách để tri ân. Hiến máu là một hành động thiết thực để tiếp nối truyền thống của ông bà, đồng thời góp phần giúp đỡ những người bệnh đang cần máu. Được cùng các bạn tham gia chương trình càng khiến em thấy ý nghĩa hơn”.
Còn với Cao Sỹ Cường, sinh viên Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội, “Giọt hồng tri ân” lại trở thành ngày hội của cả gia đình. Từ Bắc Ninh, Cường đưa bố mẹ và em gái nhỏ lên Hà Nội để cùng tham gia chương trình.

Khoảnh khắc ý nghĩa của gia đình bạn Cao Sỹ Cường tại ngày hội “Giọt hồng tri ân”.
Không chỉ mong bố mẹ hiểu hơn về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện, Cường còn muốn em gái chứng kiến những con người sẵn sàng sẻ chia một phần máu của mình để cứu người.
“Em muốn em gái lớn lên trong môi trường có nhiều điều tử tế. Khi được gặp những người sẵn sàng hiến máu vì cộng đồng, em ấy sẽ hiểu rằng giúp đỡ người khác là điều tốt đẹp. Bản thân em cũng mong đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của cả gia đình. Hy vọng những lần sau mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng em”.
Ba câu chuyện và những hoàn cảnh khác nhau nhưng đều gặp nhau ở tinh thần sẻ chia hiến máu cứu người. Trong những ngày tháng bảy tri ân, mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn gửi gắm lòng biết ơn, trách nhiệm và tình yêu thương giữa con người với con người.
“Giọt hồng tri ân” vì thế không chỉ là một ngày hội hiến máu, mà còn là nơi những giá trị đẹp được lan tỏa, để truyền thống “uống nước nhớ nguồn” được nối dài bằng những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Không khí hiến máu tại ngày hội “Giọt hồng tri ân”.

Các bạn tình nguyện viên trân trọng từng đơn vị máu.

“Giọt hồng tri ân 2026” đặt mục tiêu tiếp nhận 4.000 đơn vị máu.

Nhiều tình nguyện viên đang trong ca làm việc vẫn tranh thủ tham gia hiến máu.
![]() |
![]() |

Đông đảo cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam tham gia hiến máu.
![]() |
![]() |
Nụ cười rạng rỡ trên môi của nhiều người hiến máu đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV.


Hội Thanh niên vận động hiến máu tình nguyện Việt Nam ra quân đồng diễn tiết mục “Khát vọng Việt Nam” hưởng ứng ngày hội và Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.
Hạnh Toàn – Gia Thắng
Bài viết liên quan
Tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ, mà còn là sống đẹp trong hiện tại
21 Tháng Bảy, 2026Không khí tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong những ngày này trở nên đặc biệt sôi nổi khi đón hàng trăm lượt người hiến máu nô…
Giọt hồng tri ân – Lan toả lòng biết ơn bằng món quà sự sống
21 Tháng Bảy, 2026Ngày 21/7/2026, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động hiến máu Việt Nam, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình…
Cùng viết tiếp khúc tráng ca hoà bình tại “Giọt hồng tri ân 2026”
17 Tháng Bảy, 2026Mỗi giọt máu được hiến tặng luôn là món quà trân quý đối với người bệnh. Đặc biệt, trong những ngày tháng 7 lịch sử, đó còn là sợi dây…








