Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Giọt máu – Kho báu tình người, ngày hội của toàn dân huyện Tam Đảo

Sáng ngày 19/4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Tam Đảo phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt máu – Kho báu tình người”.

Đông đảo người dân đến tham gia hiến máu.

Hàng trăm tình nguyện viên là cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại huyện Tam Đảo cũng như một số địa bàn lân cận đã tham gia hiến máu. Những người đến đây đều có một điểm chung là nụ cười tỏa sáng cùng cái tâm thiện nguyện.

Không chỉ có người dân Tam Đảo mà các địa bàn lân cận cũng có nhiều người đến tham gia hiến máu.

“Đã không biết từ bao giờ, hiến máu đã thành một thói quen, vì người bệnh cần máu, nhưng cũng là để cho tâm mình được thoải mái”. Đó là lời tâm sự của anh Nguyễn Giang Nam (xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo).

Anh Nguyễn Giang Nam với nụ cười thường trực trên môi khi tham gia hiến máu

Từ khi còn là cậu sinh viên trên ghế giảng đường, mỗi lần có cơ hội, anh Nam đều nhiệt tình tham gia phong trào HMTN với nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi. Anh kể có những lần do thức đêm làm việc, không đủ điều kiện để hiến máu, anh liền về nhà, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sáng hôm sau chạy xe xuống Viện Huyết học – Truyền máu TW để đăng ký hiến máu.

Giờ đây, mỗi khi biết có chương trình lấy máu tại gần nơi mình sống, anh đều đảm bảo đầy đủ sức khỏe để còn được tham gia vì: “Sợ nhất là đến điểm hiến máu xong bị mời vì không đủ điều kiện, cứ thấy bứt rứt, tâm không tịnh được”, anh cười tếu táo chia sẻ.

Còn với chị Kiều Thị Hoa (Giáo viên trường Mầm non Đại Đình), dù đã từng tham gia hiến máu từ khá lâu nhưng bước ngoặt để chị gắn bó hơn với hoạt động này là sau khi mẹ chị không may bị tai nạn giao thông và cần rất nhiều máu để cấp cứu và điều trị. Sau đó, chị tham gia hiến máu thường xuyên và mong muốn được tham gia hiến máu cho tới khi hết tuổi.

Chị Kiều Thị Hoa (Giáo viên trường Mầm non Đại Đình)

Tại ngày hội, có những bạn trẻ vừa bước qua tuổi 18 cũng tích cực đăng ký hiến máu. Vượt qua nỗi sợ ban đầu, các bạn học sinh của trường THPT Tam Đảo dần cảm thấy thích thú với hoạt động nhân văn này.

Đỗ Trung Kiên (Trường THPT Tam Đảo) mong muốn sau này sẽ tham gia vào các Câu lạc bộ vận động hiến máu để được gắn bó, tìm hiểu kỹ hơn nữa về phong trào HMTN.

Cao Hoàng Nam (Trường THPT Tam Đảo) cũng muốn rủ bố mẹ mình cùng tham gia hiến máu vào những lần tới. Bố mẹ chàng trai này cũng đã từng tham gia hiến máu, nhưng do điều kiện công tác nên không thể tham gia chương trình hôm nay.

Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan