Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Giọt máu mang đến 7 ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cho người bệnh

Trong dòng chảy không ngừng của sự sống, có những giọt máu âm thầm trao đi để đổi lại sự hồi sinh, sự an yên – và đôi khi, là để hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng.

Câu chuyện về chị Đinh Thanh Ngọc Dung, một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025, là minh chứng xúc động cho điều đó.

Chị Dung, quê ở tỉnh Phú Thọ, bắt đầu hiến máu từ năm 2010 khi đang tham gia dân quân tự vệ tại địa phương. Từ những lần đầu còn bỡ ngỡ, đến nay chị đã có 52 lần hiến máu, lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm và yêu thương. Điều đáng quý là bên cạnh chị luôn có một hậu phương vững chắc, một người chồng tận tình động viên, cùng gia đình luôn ủng hộ hành trình thiện nguyện ấy.

Năm nay, lần đầu tiên chị được vinh dự tham dự chương trình tôn vinh toàn quốc, và càng tự hào hơn khi chính quê hương Phú Thọ của chị là nơi tổ chức một hoạt động đặc biệt của đoàn tôn vinh – Hành trình trở về nguồn cội.

Trong suốt 15 năm gắn bó với hành trình trao gửi giọt hồng, có một kỷ niệm sâu sắc khiến chị Dung không thể nào quên.

Tháng 3 năm 2022, khi dịch COVID-19 đang hoành hành căng thẳng, chị nhận được cuộc gọi khẩn từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, có một bệnh nhân đang nguy kịch, cần truyền máu gấp. Nhưng hơn cả sự cấp cứu y tế, là một điều đau đáu khiến đội ngũ y bác sĩ không thể ngồi yên: Tâm nguyện cuối cùng của bệnh nhân là được gặp lại người vợ yêu thương đang phải cách ly để nói lời từ biệt.

Không chút đắn đo, chị Dung lập tức đến bệnh viện và hiến máu. Dòng máu ấm ấy như được tiếp sức bằng cả sự cảm thông và lòng nhân hậu. Nhờ sự quyết đoán của chị, bệnh nhân đã có thể cầm cự thêm 7 ngày, đủ để gặp lại vợ, nhìn nhau lần cuối, nói những lời yêu thương và ôn lại những kỷ niệm trong suốt cả cuộc đời.

Đến ngày thứ 9, người đàn ông ấy nhẹ nhàng ra đi trong thanh thản. Cái nắm tay cuối cùng, ánh mắt ấm áp của người vợ đã trở thành món quà chia tay quý giá và có lẽ, một phần là nhờ giọt máu của chị Dung.

Gia đình bệnh nhân nghèo khó, vậy mà người con gái nhỏ vẫn xúc động dúi vào tay chị 200 ngàn đồng như một lời cảm ơn. “Lúc đó tôi không cầm được nước mắt. Tôi hiểu tình cảm ấy lớn hơn giá trị vật chất rất nhiều. Tôi từ chối nhận tiền và chỉ mong họ sớm vượt qua nỗi buồn”, chị nhớ lại.

Với chị Dung, đây không chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ mà là một lần làm điều đúng đắn trong khoảnh khắc quan trọng nhất của một con người. Không cứu được sự sống, nhưng giúp một người hoàn thành điều cuối cùng trong đời cũng là một nghĩa cử rất đáng trân quý.

“Những giọt máu lúc ấy trở nên thật đặc biệt. Đó không chỉ là máu mà là lòng người, là sự tử tế, là cầu nối cho một tình nghĩa thủy chung”, chị xúc động chia sẻ.

Những tấm “sổ đỏ” (giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện) mà chị Dung sở hữu trong nhiều năm được chị xếp hình ngộ nghĩnh để kỷ niệm lần hiến máu thứ 50.

Ở giữa cuộc sống bộn bề, những nghĩa cử như của chị Đinh Thanh Ngọc Dung giống như ngọn đèn sáng trong đêm. Dù nhỏ, nhưng đủ để sưởi ấm và thắp lên hy vọng cho những khởi đầu mới, sự khởi đầu bắt nguồn từ lòng nhân hậu.

Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan