Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Giọt máu nghĩa tình từ trái tim người sinh viên Đại học Bách khoa

Với thông điệp chương trình “Bách Khoa – Ngàn giọt hi vọng” tổ chức trong 2 ngày 10-11/5, tượng trưng cho sức mạnh tuổi trẻ của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội trong hành động hiến máu cứu người. Mỗi giọt máu nhỏ bé khi được chung tay góp sức, sẽ tạo nên nguồn sống vô giá.

Qua 32 lần tổ chức, “Bách Khoa – Ngàn giọt hi vọng” không chỉ là lời khẩu hiệu, mà là lời khẳng định về tình đoàn kết, đầy nhân ái của sinh viên Bách Khoa. Riêng lần này, mục tiêu của Trường đó là tiếp nhận trên 1.500 đơn vị trong hai ngày cuối tuần. Để đạt được con số đó, các bạn sinh viên Đại học Bách khoa đã đến từ rất sớm để xếp hàng đăng ký. 

Với bạn Đỗ Trường Sơn (sinh viên năm nhất ngành Khoa học máy tính) cho biết bản thân mới bước vào ngôi trường mới, rất háo hức tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết của tuổi trẻ: “Khi nhìn các anh chị khóa trên được hiến máu khiến em rất ngưỡng mộ và đặt ra mục tiêu thực hiện ngay hành động này ngay khi bước chân vào giảng đường đại học. Hôm nay em đã thành công, thực sự rất vui và bồi hồi.”.

Bên cạnh cảm xúc hồi hộp, lo lắng, nhiều bạn cũng cảm thấy tò mò về cảm giác của những người xung quanh sau khi hiến máu. Bạn Hoàng Đăng Trung (khoa Cơ khí động lực) chia sẻ rằng: “Em đi hiến máu để nghe thêm những chia sẻ, kinh nghiệm của những người đã hiến máu nhiều lần để chuẩn bị tốt hơn cho những lần sau hoặc những lời tư vấn từ nhân viên y tế để có thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe sau hiến máu”.

Tại chương trình hiến máu “Bách Khoa – Ngàn giọt hi vọng” cũng chào đón những cựu sinh viên trở về mái nhà xưa, anh Thịnh (khóa 2007-2012) cùng các con tham gia hiến máu, anh xúc động nhớ lại: “Nhìn các bạn trẻ đầy năng động, nhiệt huyết, anh thấy hình ảnh của mình năm xưa khi mới tròn đôi mươi. Anh được đi hiến máu lần đầu tại sảnh trường, tuy nhiên khi ra trường do phải công tác xa nhà nên không thường xuyên hiến máu được nhưng ký ức của anh vẫn nhớ mãi. Hôm nay anh đưa hai cháu đi cùng để biết trường cũ của bố đã theo học và cùng bố trải nghiệm hoạt động hiến máu tình nguyện. Anh mong hai cháu sẽ có kỷ niệm về nghĩa cử cao đẹp này.

Ba bố con anh Thịnh cùng tham gia hiến máu.

Các bạn tình nguyện viên chụp ảnh cùng thầy giáo.

Từ những giọt máu nhỏ bé của những chàng trai trẻ Đại học Bách Khoa Hà Nội đến những tấm lòng nhiệt huyết của cựu sinh viên khi trở về mái trường xưa, tinh thần hiến máu tình nguyện đã trở thành một nét đẹp văn hóa, một truyền thống đáng tự hào của trường suốt 32 lần tổ chức. Chương trình vẫn tiếp tục diễn ra đến hết ngày Chủ nhật, 11/5/2025, kính mong người dân, các tổ chức và các bạn sinh viên tiếp tục đăng ký hiến máu.

Link đăng ký tại ĐÂY 

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan