Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Giọt máu trao đi, yêu thương lan tỏa

Việc vận động hiến máu tình nguyện để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn. Vượt lên tất cả, những giọt máu đã được trao đi, góp phần tiếp thêm sự sống cho người bệnh, còn tình yêu thương lan tỏa, thấm sâu, tạo nên những giá trị tốt đẹp.

Phong trào hiến máu tình nguyện được người dân quận Ba Đình nhiệt tình tham gia.

“Khi người bệnh cần, chúng tôi có mặt”

Đó là “mệnh lệnh” từ trái tim của những người từng tham gia hiến máu tình nguyện. Là người đã tham gia hiến máu tình nguyện hơn 50 lần, liên tục từ năm 2010 đến nay, chị Huỳnh Thị Mỹ An, nhân viên Công ty Điện lực Thanh Trì (Hà Nội) chia sẻ: “Rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bất cứ ai đều cần tới sự trợ giúp từ những người xung quanh. Đặc biệt, đối với người bệnh cần truyền máu, những giọt máu nghĩa tình là nguồn sống, là phao cứu sinh giúp họ được ở lại với cuộc đời. Vì thế, tôi đã tích cực tham gia hiến máu và vận động những người xung quanh cùng tham gia”.

Tấm lòng nhân ái và những nghĩa cử tốt đẹp của chị Mỹ An đã tác động đến nhiều người. Hiện nay, các thành viên trong gia đình chị Mỹ An đủ điều kiện sức khỏe đều tham gia hiến máu. Trong đó, con trai chị An đang là thành viên nhiệt huyết của Đội tình nguyện viên vận động hiến máu tình nguyện tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chồng chị và em trai chị cũng đã hiến máu tới vài chục lần. Các đồng nghiệp nơi chị Mỹ An làm việc cũng nhiệt tình tham gia hiến máu.

“Sở hữu” nhóm máu B, anh Nguyễn Thế Lục, hội viên Hội Chữ thập đỏ xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) luôn sẵn sàng tinh thần trao đi những giọt máu đào. Anh Lục cho biết: “Nhóm máu B không phải quá hiếm nhưng trong một số trường hợp, người bệnh cần nhóm máu này, thì những người như chúng tôi trở thành ngân hàng máu… di động. Bất cứ khi nào nhận được cuộc gọi từ các cơ sở y tế, chúng tôi lại có mặt để ứng cứu kịp thời”.

Ngoài những dẫn chứng nêu trên, Hà Nội ghi nhận nhiều tấm gương hiến máu tiêu biểu như anh Ngô Bảo Trung, phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm); anh Trần Như Dũng, xã Văn Khê (huyện Mê Linh); anh Nguyễn Minh Thái, phường Đại Kim (quận Hoàng Mai); chị Nguyễn Thị Nhung, phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông)…

Ngoài ra, ở Thủ đô xuất hiện những gia đình hiến máu, dòng họ hiến máu điển hình, như gia đình ông Lê Đình Duật, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân); gia đình ông Đặng Hoài Nam, thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh); dòng họ Dương Liên ở quận Long Biên và huyện Gia Lâm… Tương tự Hà Nội, các tỉnh, thành phố khác cũng ghi nhận nhiều cá nhân, gia đình, dòng họ hiến máu tiêu biểu.

Thanh niên quận Bắc Từ Liêm tích cực hiến máu cứu người, không ngại dịch COVID-19.

Nhiều giải pháp vận động người dân hiến máu                 

Từ những cá nhân, gia đình và dòng họ tích cực tham gia hiến máu, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển. Ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết, năm 2020, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, toàn thành phố vẫn tiếp nhận hơn 250.000 đơn vị máu, vượt kế hoạch đề ra. Từ đầu năm 2021 đến nay, số người tham gia hiến máu cũng như số lượng máu thu về tiếp tục tăng, với hơn 142.000 đơn vị máu, đạt gần 54% kế hoạch cả năm.

Anh Hà Văn Biên, đến từ thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái), có con bị bệnh tan máu bẩm sinh đang được điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu trung ương cho hay: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các cơ sở y tế tuyến cơ sở bị khan hiếm máu, việc đi lại cũng gặp khó khăn, nên trong thời gian gần 2 tháng, con tôi chưa được truyền máu, khiến sức khỏe suy giảm. Khi cho con nhập Viện Huyết học – Truyền máu trung ương vào giữa tháng 5-2021, tôi được các bác sĩ thông báo, lượng huyết sắc tố của con chỉ còn 34 g/l, bằng 1/4 so với chỉ số bình thường. Sau thời gian tiếp máu và điều trị, sức khỏe của con tôi đã chuyển biến tích cực”.

Tuy nhiên, trên thực tế, số người tham gia hiến máu còn thấp, hiện nay, mới có hơn 2,8% dân số ở Thủ đô tham gia. Tỷ lệ này trên phạm vi cả nước mới đạt gần 1,5% dân số. Điều này lý giải vì sao, nhiều cơ sở y tế vẫn khan hiếm nguồn máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị, nhất là trong bối cảnh có dịch COVID-19.

“Thời gian gần đây, có những thời điểm, lượng máu dự trữ chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu. Trong khi đó, nhiều chương trình, hoạt động vận động người dân tham gia hiến máu đang phải dừng lại. Nếu tình trạng này kéo dài, người bệnh sẽ thiếu phao cứu sinh trên hành trình duy trì cuộc sống”, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Quế, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia (Viện Huyết học – Truyền máu trung ương) trăn trở.

Để thu hút người dân tham gia hiến máu, công tác vận động hiến máu tình nguyện được các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai linh hoạt, bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch bệnh. Theo đó, từ ngày 9-6 đến 8-8-2021, Viện Huyết học – Truyền máu trung ương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Hành trình Đỏ lần thứ IX năm 2021 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” tại 44 tỉnh, thành phố.

Thông qua chương trình này, cả nước dự kiến tiếp nhận được hơn 100.000 đơn vị máu. Dịp này, Viện Huyết học – Truyền máu trung ương cũng phát động chiến dịch “Giữ nhịp đập trái tim” trên ứng dụng TikTok nhằm kêu gọi cộng đồng hiến máu tình nguyện.

Đặc biệt, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện từ trung ương đến cơ sở, mạng lưới Hội Chữ thập đỏ trên phạm vi cả nước đẩy mạnh tuyên truyền, truyền tải thông điệp “Hiến máu cứu người – Đừng ngại Covid-19” đến các tầng lớp nhân dân.

Tại Hà Nội, lực lượng cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ vừa tích cực tham gia hiến máu, vừa đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà vận động người dân tham gia. Phấn đấu trong năm 2021, toàn thành phố Hà Nội thu về tối thiểu 265.000 đơn vị máu.

Từ những dẫn chứng nêu trên thấy rõ một điều, khi càng có nhiều giọt máu đào được trao đi, thì tình yêu thương sẽ càng thẩm thấu, lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Theo báo Hà Nội mới

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan