Gửi “tiết kiệm yêu thương” vào “ngân hàng sự sống”
Trong thế giới của những con số, mỗi ngày tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), hàng ngàn giao dịch được thực hiện – tiền được gửi vào, rút ra, sinh lời và quay vòng không ngừng.
Ở đó, giá trị được tính bằng lãi suất, kỳ hạn, hạn mức tín dụng…
Nhưng có một “khoản gửi” đặc biệt không thể quy đổi thành tiền, chỉ có một điều duy nhất được đảm bảo đó là sự sống và niềm hy vọng.
Trong chương trình hiến máu do LPBank phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức vào sáng nay 28/2/2026, hàng trăm cán bộ, nhân viên vốn quen với quầy giao dịch, bảng cân đối và báo cáo tài chính đã dành thời gian bước sang một “quầy” khác, nơi không giao dịch tiền tệ, mà trao gửi chính những giọt máu của chính mình.

Chủ tịch hội đồng quản trị LP Bank Hồ Nam Tiến cùng nhiều lãnh đạo Ngân hàng tham gia hiến máu tại chương trình.
Giữa không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, anh Phạm Quang Việt (Phòng Marketing và Truyền thông) không giấu được niềm phấn khởi khi được trao đi dòng máu ấm của mình như một món quà ý nghĩa khởi đầu năm mới.
Với anh, đó không chỉ là một hành động sẻ chia, mà còn là cách gửi gắm những điều tốt đẹp nhất đến những người đang cần được tiếp thêm sức mạnh.
Anh Việt cho biết, tại LPBank, các chương trình hiến máu không đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện thường niên, mà đã trở thành một ngày hội yêu thương thực sự.
Ở đó, các cán bộ, nhân viên có dịp sát cánh bên nhau ngoài khuôn khổ công việc, cùng chung một nhịp đập của trách nhiệm và lòng nhân ái.
Chính những khoảnh khắc ấy giúp mỗi người thêm gắn bó, thêm tự hào và thêm yêu những giá trị mà mình đang góp phần xây dựng mỗi ngày.

“Tôi thấy rất hạnh phúc khi được gửi thêm một chút hy vọng, may mắn tới những người bệnh nhân dịp đầu xuân mới”, anh Việt chia sẻ.
Với chị Dương Hoài Liên, Trưởng Ban Kiểm soát LPBank, hôm nay là một dấu mốc đặc biệt: lần đầu tiên chị trực tiếp tham gia trao đi những giọt máu của mình.
Tâm sự sau khi hoàn thành nghĩa cử ý nghĩa ấy, chị Liên cho biết bản thân cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Sau nhiều lần muốn được hiến máu nhưng chưa đủ điều kiện, cuối cùng chị cũng đã hoàn thành được niềm mong mỏi bấy lâu nay.

“Lần hiến máu này với tôi chắc chắn sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp”, chị Liên nói.
Cũng giống như chị Liên, chị Nguyễn Thị Dụng (Phòng Quản lý hiệu suất) có lần đầu trao đi món quà sự sống.
Khoảnh khắc ấy càng trở nên đặc biệt khi bên cạnh chị có một “người bạn đồng hành” nhỏ bé – cậu con trai 5 tuổi luôn dõi theo mẹ bằng ánh mắt đầy yêu thương.


Suốt quá trình hiến máu, hai mẹ con không ngừng trao cho nhau những cử chỉ âu yếm và lời động viên dịu dàng.
Dù còn nhỏ, cậu bé vẫn chăm chú quan sát, thỉnh thoảng lại nhìn mẹ rồi khẽ khàng “tiếp thêm dũng khí”.
Chị Dụng chia sẻ, chị mong rằng khi con trai đủ tuổi, hai mẹ con sẽ cùng nhau tham gia hiến máu. Với chị, những lần hiến máu hôm nay không chỉ góp phần cứu người, mà còn là cách gieo vào tâm hồn con những hạt mầm thiện lành, để con lớn lên cùng lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia.
Quang Hải
Bài viết liên quan
LP Bank: Chủ tịch HĐQT cùng nhiều lãnh đạo ngân hàng chung tay hiến máu
28 Tháng Hai, 2026Sáng 28/2/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Lộc phát Việt Nam (LP Bank) phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu…




