Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hai cô giáo gieo yêu thương từ những giọt máu hồng

Có những bài học không nằm trên trang giáo án, mà được viết bằng chính những việc làm tử tế mỗi ngày. Với cô giáo Phan Thị Thùy, Trường THCS Đề Thám và cô giáo Bùi Thị Ngọc Diệp, Trường THCS Dân Chủ (Cao Bằng), lòng nhân ái không chỉ được truyền dạy bằng lời nói mà còn được lan tỏa từ những hành động đẹp của sự sẻ chia đối với cộng đồng.

Hành trình của một tình nguyện viên luôn sẵn sàng cho đi

Gắn bó với công tác thiện nguyện từ năm 2010, cô giáo Phan Thị Thùy được nhiều người biết đến là một trong những tình nguyện viên năng nổ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng. Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chị còn là thành viên của nhiều câu lạc bộ thiện nguyện như: SOS Cao Bằng, Bồ Đề Tâm hay Foodbank Cao Bằng.

Nụ cười rạng rỡ của cô Phan Thị Thùy trên hành trình lan tỏa những giọt máu hồng và những điều tử tế đến cộng đồng.

Trong phong trào hiến máu tình nguyện, chị luôn là người tiên phong. Mỗi năm, chị vận động hàng chục người tham gia hiến máu và kết nối thêm nhiều thành viên tham gia Câu lạc bộ Hiến máu SOS. Riêng Chương trình Hành trình Đỏ năm 2025, chị vận động được 10 người đăng ký hiến máu, trong đó 7 người đủ điều kiện hiến. Bản thân chị đã hiến máu 16 lần, trong đó có 5 lần hiến máu khẩn cấp trực tiếp tại bệnh viện để cứu người bệnh.

Cô Phan Phan Thị Thùy nhận giấy khen vì những đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2025.

Bên cạnh hiến máu và vận động hiến máu, gần 4 năm qua, cứ mỗi cuối tuần, chị cùng các tình nguyện viên đều đặn nấu và phát khoảng 200 suất cháo miễn phí cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mô hình “Nồi cháo tình thương” sau đó được mở rộng đến Trung tâm Y tế Thông Nông và Trung tâm Y tế Bảo Lạc, tiếp tục mang những bữa ăn ấm lòng đến người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi khi thiên tai xảy ra, chị lại cùng các mạnh thường quân vận động nhu yếu phẩm, nấu cơm, vận chuyển hàng cứu trợ đến các vùng bị ảnh hưởng. Hình ảnh nữ giáo viên tất bật bên bếp ăn, trên những chuyến xe cứu trợ đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân địa phương.

Những đóng góp bền bỉ ấy giúp chị được vinh danh là Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2020 – 2025, cùng nhiều bằng khen của các cấp, ngành.

Truyền bài học yêu thương bằng chính hành động

Nếu với cô giáo Phan Thị Thùy, thiện nguyện là hành trình bền bỉ suốt nhiều năm thì với cô giáo Bùi Thị Ngọc Diệp, mỗi lần hiến máu lại là thêm một lần hiểu sâu sắc hơn giá trị của sự cho đi.

Ban đầu, cô tham gia hiến máu vì hưởng ứng phong trào của đơn vị. Nhưng sau mỗi lần hiến máu, chứng kiến những người bệnh được tiếp thêm cơ hội sống, cô càng thêm tin rằng những giọt máu mình trao đi thực sự có ý nghĩa. Đến nay, cô đã 13 lần hiến máu; riêng 6 tháng đầu năm 2026, cô hiến 5 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Không chỉ truyền dạy kiến thức, cô giáo Bùi Thị Ngọc Diệp trong một lần hiến máu.

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và chương trình “Nồi cháo tình thương”. Với cô, thiện nguyện không chỉ là giúp đỡ người khác mà còn là cách gieo vào học sinh lòng nhân ái, trách nhiệm và tinh thần sống vì cộng đồng.

Sự tận tâm trong nghề cùng những đóng góp xã hội đã mang về cho cô nhiều danh hiệu như: Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2024, Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2025 và Giải thưởng Cánh én hồng cấp Trung ương năm 2026.

Cô giáo Bùi Thị Ngọc Diệp tại lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ IV, năm 2024.

Những trái tim lan tỏa điều tử tế

Mỗi người một cách cống hiến, nhưng điểm chung ở hai nữ giáo viên là lựa chọn lan tỏa yêu thương bằng những việc làm cụ thể. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức trên bục giảng mà còn trở thành tấm gương sống động về tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Những giọt máu hồng, những suất cháo nghĩa tình hay những chuyến thiện nguyện lặng lẽ đã góp phần viết nên những bài học đẹp về lòng nhân ái. Đó cũng là cách những người thầy, người cô gieo mầm yêu thương, để từ lớp học đến cuộc sống, những điều tử tế tiếp tục được nhân lên mỗi ngày.

Hạnh Toàn (tổng hợp)

Nguồn: Báo điện tử Cao Bằng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan