Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hàng nghìn người hiến máu sưởi ấm ngày giá rét tại Chủ nhật Đỏ 2024

Ngày 23-24/12, hàng nghìn người đã đi hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2024, bất chấp thời tiết giá rét của Thủ đô. Hoa hậu Việt Nam năm 2010 Đặng Ngọc Hân và các người đẹp cũng góp những giọt máu nóng để giúp đỡ người bệnh.

Không khí bên trong Hội trường Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội nóng hơn bao giờ hết với tinh thần nhiệt huyết của hàng nghìn người đến tham gia hiến máu.

Đây là lần thứ 10 Hoa Hậu Ngọc Hân tham gia hiến máu ở Chủ Nhật Đỏ. 

Hoa hậu Ngọc Hân và Kim Trà My – Á khôi Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2023 – là hai người đẹp tham gia hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ 2024

GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các đại biểu thăm và tặng quà cho người hiến máu.

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ cho biết: “Hôm nay tất cả chúng ta đều thấy ấm áp, một thứ hơi ấm từ trái tim, từ tấm lòng, bởi chắc chắn ai cũng ý thức được và cảm thấy niềm vui khi đang tham dự việc làm rất tốt đẹp, đầy tình người và quan trọng bởi liên quan sức khoẻ và nhiều khi cả tính mạng con người”.

Với chiếc băng đô Chủ nhật Đỏ còn đeo trên trán sau lễ diễu hành, Hà Hữu An (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) hào hứng tham gia hiến máu lần đầu tiên. Chàng sinh viên năm thứ hai tự hào về phong trào hiến máu của trường và thấy vui khi được góp sức mình để làm việc thiện. Hữu An cũng chia sẻ mình hiến máu để giúp đỡ mọi người và muốn kêu gọi: “Hãy hiến máu để chúng ta cùng chung tay giúp sức cho cộng đồng”. 

Phan Ngọc Linh và Cao Quốc Hưng (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) rủ nhau đi hiến máu lần đầu tiên. Ngọc Linh muốn trải nghiệm và giúp được điều gì đó cho xã hội. Hiến máu tình nguyện đã giúp cô gái có một trải nghiệm ý nghĩa trong những năm tháng tuổi trẻ. Cô nàng sinh viên năm nhất còn nhí nhảnh: “Em sẽ up facebook là mình đã đi hiến máu để lan toả điều tốt đẹp”.

Khi còn học phổ thông, nhìn thấy hình ảnh các anh chị sinh viên đi hiến máu, trong lòng Quốc Hưng đã dâng lên cảm xúc tự hào. Từ đó, em nhen nhóm ý định đi hiến máu. Hưng mong muốn được làm điều đó khi lên Hà Nội học tập, trong ngôi trường mà em đã phấn đấu thi đỗ.

Đôi bạn Quốc Hưng và Ngọc Linh đi hiến máu lần đầu tiên.

Nguyễn Thành Trung (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) đi hiến máu xuất phát từ mong muốn giúp ích cho cộng đồng. Nhưng ở Thành Trung còn có một câu chuyện khác. Ngày trước, em có người thân không may qua khỏi vì tai nạn cấp cứu mà không có máu truyền kịp thời. Điều đó sau này đã thôi thúc mọi người trong gia đình Trung đi hiến máu. Họ mong muốn không có bất cứ ai phải ra đi tiếc nuối vì không có máu truyền. “Cứ mỗi người góp một ít thì sẽ bớt đi một người có thể gặp nguy hiểm do thiếu máu”, Thành Trung chia sẻ.

Không chỉ có sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ 2024 còn thu hút nhiều sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Thủ đô.

Trịnh Phương Thanh (sinh viên Học viện Ngân hàng) cứ khi nào rảnh và đủ ngày là sẽ đi hiến máu. Bởi thế mà 4 lần hiến máu của Phương Thanh là 4 trải nghiệm ở những nơi khác nhau nhưng đều có chung cảm xúc là vui vì được làm điều ý nghĩa. Đặc biệt nhất phải kể đến lần đầu tiên cô bạn hiến máu tại điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm. Khi đó, Phương Thanh vừa mới bước qua tuổi 18. Đi hiến máu là việc cô nàng muốn làm để đánh dấu cột mốc quan trọng của cuộc đời. 

Tấm lòng của những người hiến máu chính là món quà quý dành tặng cho người bệnh. Đối với người bệnh và những người thân, không gì có thể diễn tả hết lòng biết ơn của họ.
Lời cảm ơn của mẹ bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW 

“Gửi lời biết ơn đến toàn thể các ông, các bà, các bác, cô, chú đã luôn yêu thương dành những giọt máu quý hiếm cho các bệnh nhân nơi đây. Không biết nói gì ngoài từ biết ơn biết ơn vô cùng ạ. Con gái của con cũng đang điều trị tại H6 được nhận những túi máu, những túi tiểu cầu. Mình chỉ biết cảm tạ và cầu nguyện đến các bác bác luôn hạnh phúc mạnh khoẻ và luôn gặp được những điều tốt đẹp như cũng như gia đình con 2 mẹ con đang được nhận từ tấm lòng của mọi người. Biết ơn vô cùng”.

Thời tiết những ngày cuối năm trở nên giá rét nhưng tình yêu thương của giữa người với người vẫn luôn nồng ấm. Những giọt máu hồng trao đi sẽ có thêm nhiều cuộc đời ở lại. 

Hải Yến – Ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan