Hàng trăm nhân viên Samsung SDS Việt Nam góp giọt hồng nhân ái
Trong những năm gần đây, Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, một trong các chương trình nổi bật là hiến máu. Nối tiếp chuỗi hoạt động ý nghĩa đó, ngày 04/7/2025, ngày hội hiến máu mang sắc màu riêng của Samsung SDS Việt Nam đã được tổ chức và nhận được sự hưởng ứng của gần 300 cán bộ, nhân viên.
Cán bộ, nhân viên của Samsung SDS Việt Nam sôi nổi tham gia hiến máu.
Chị Bùi Thu Trang cùng đồng nghiệp công tác tại Samsung SDS Việt Nam
Chị Bùi Thu Trang chia sẻ rằng bản thân thích hiến máu, nhưng đôi khi khó sắp xếp thời gian đi hiến máu cùng mọi người. Những lần trước, thay vì chờ đợi, chị chủ động đi một mình với suy nghĩ: “Mình muốn làm thì cứ đi thôi”. Lần hiến máu đầu tiên trong dịp Giáng sinh cùng hàng trăm người hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW đã để lại kỷ niệm khó quên đối với chị Trang.
Sau 2 lần đi hiến máu một mình, chị Thu Trang cảm thấy vui khi cùng đồng đội tham gia ngày hội hiến máu của công ty. Đóng góp sức mình cho để cùng công ty thực hiện những điều tốt đẹp cho xã hội, đó là điều chị Thu Trang cảm thấy tự hào khi được hiến máu với danh nghĩa của cơ quan, đoàn thể.
“Nếu mình tập trung vào điều tốt thì những điều tốt đẹp sẽ đến với mình”, chị Trang tâm niệm.
Anh Nghiêm Xuân Minh đã hiến máu 12 lần, bắt đầu từ khi là sinh viên năm thứ nhất. Từ đó đến nay, anh Minh luôn hiến máu đều đặn. Đối với anh, mỗi lần hiến máu là một trải nghiệm vui. Có những thời điểm đã đủ thời gian để hiến máu nhắc lại nhưng chưa đến chương trình hiến máu cùng công ty, anh Minh không ngần ngại sang Viện Huyết học – Truyền máu TW.
Anh Nghiêm Xuân Minh duy trì thói quen hiến máu từ khi học đại học.
Từ suy nghĩ đơn giản là đi theo phong trào, thấy mọi người hiến máu thì mình cũng làm, anh Trần Đức Hiệp đã tham gia hiến máu 5 lần. Không còn là hành động làm theo mọi người, anh Hiệp tự thôi thúc bản thân góp sức vì người bệnh.
Hôm nay, anh Hiệp động viên một người đồng nghiệp chưa từng hiến máu cùng tham gia.
Hiến máu cũng chính là làm việc tốt cho cộng đồng. Niềm vui từ đó sẽ lan toả đến nhiều người. Đó là lý do anh Nguyễn Đăng Bình tiếp tục hiến máu. Trong gia đình, bà xã và người thân cũng đã đóng góp nhiều đơn vị máu dành tặng người bệnh.
Rất hào hứng, rất phấn khởi là cảm xúc của anh Nguyễn Quang Minh khi được tham gia hiến máu cùng các đồng nghiệp.
Lần đầu tiên hiến máu, anh Lương Thành Văn hồi hộp nhưng vui vì mình có thể giúp đỡ người bệnh.
Khởi đầu ngày làm việc bằng hành động nhân ái.
Mỗi cá nhân là một mảnh ghép ý nghĩa. Họ cùng nhau tạo nên một tập thể vững mạnh và luôn đề cao trách nhiệm với cộng đồng.
Hải Yến
Bài viết liên quan
Tuổi trẻ Quốc hội chung tay vì sự sống của người bệnh
03 Tháng Bảy, 2025Ngày 03/7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quốc hội phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình…
“Không sợ đau – Chỉ sợ người bệnh không có máu”
04 Tháng Bảy, 2025Là một người trẻ nhưng bạn Trần Đinh Nhật Thăng (Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay ATTECH) đã có 6 lần tham gia hiến máu. “Mỗi lần hiến…
“Khối văn phòng” chung tay hiến máu trong dịp hè
02 Tháng Bảy, 2025Biết được thông tin Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang cần thêm nhiều đơn vị máu để điều trị và cung cấp, nhiều văn phòng, cơ quan…