Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hạnh phúc gia đình gắn kết nhờ hiến máu

Hạnh phúc gia đình là tình cảm vô cùng thiêng liêng, không chỉ là tình yêu, tình thương, đó còn là sự thấu hiểu, sẻ chia, đồng hành cùng nhau dù vinh quang hay gian khó. Hạnh phúc ấy có thể nảy nở từ những điều bình dị nhất, đơn giản như cùng nhau hiến máu cứu người.

Hai vợ chồng hợp nhau mọi thứ, hợp cả sở thích hiến máu

Hiến máu lần đầu tiên vào năm 2008, đến nay chị Lê Thị Bích Diệp (Văn Giang, Hưng Yên) đã có 38 lần hiến máu. Còn chồng chị Diệp là anh Nguyễn Đức Phúc, dù biết đến hiến máu muộn hơn (từ năm 2010), nhưng cũng nhanh chóng đuổi kịp thành tích của vợ với 35 lần hiến máu và hiến tiểu cầu.

“Vợ chồng mình ngoài sở thích ăn uống hợp nhau, còn hợp nhau ở khoản đi hiến máu, cứ đến ngày là bỏ hết việc để cùng dắt xe lên đường”, chị Diệp chia sẻ.

Đôi vợ chồng anh Phúc và chị Diệp cùng có sở thích đi hiến máu.

Gần 2 năm nay phải tạm hoãn việc hiến máu do sinh em bé thứ 2, chị vô cùng sốt ruột, lần nào thấy chồng và các anh chị em lên đường đi hiến máu là lại háo hức, nóng lòng chờ ngày “trở lại và lợi hại hơn”.

Không hiến máu được thì chị Diệp trở thành tuyên truyền viên tích cực. Mỗi lần cả nhà lên lịch đi là chị lại kêu gọi, vận động người thân, bạn bè, lập danh sách, cung cấp thông tin lưu ý trước ngày hiến máu cho mọi người.

Tình thương giúp chồng vượt qua bệnh hiểm nghèo

Một tiếng sét đánh ngang tai khi biết chồng mình bị ung thư máu cấp tính ở tuổi 30, chị Phạm Thị Thương và chồng không tránh khỏi cảm giác tuyệt vọng, chán chường. Nhưng được sự động viên của gia đình, các y bác sĩ, 2 vợ chồng dần dần vượt qua cú sốc và chấp nhận sống chung với bệnh tật với tinh thần thật vui vẻ, lạc quan.

Bản thân chị Thương là người nhút nhát, “rất sợ bệnh viện, sợ kim tiêm, sợ máu” nhưng chị đã hạ quyết tâm đi hiến máu để giúp đỡ những người đang bị bệnh như chồng mình. Chị quan niệm: “Cho dù nhóm máu của mình không hợp với chồng, nhưng mình mong mỗi lần hiến máu làm việc tốt thế này, ông trời sẽ giúp anh bớt dần đi một lần đau đớn”.

Từ đó, mỗi lần chồng chị đi khám bệnh định kỳ tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, chị lại đồng hành đi hiến máu.

Tình thương của người vợ quyết tâm cùng chồng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Chị cũng mong qua hành động của mình, chồng chị sẽ cảm nhận được tình yêu thương của chị dành cho chồng để anh có thêm sức mạnh và niềm tin vượt qua bệnh tật.

Cả gia đình hăng hái hiến máu để đáp lại tấm lòng người đã cứu mình

“Trên mảnh đất hình chữ S, cứ máu đỏ da vàng là chúng ta cùng chung một gia đình. Đó là tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào vô cùng thiêng liêng, đã in sâu vào tâm khảm của người Việt Nam ta”, Lương Thị Điệp (tình nguyện viên Hành trình Đỏ tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ về mong muốn lan tỏa hành động hiến máu của cả gia đình tới cộng đồng.

Năm 2017, ca phẫu thuật của bố Điệp phải hoãn lại vì bệnh viện hết máu dự trữ. May sao, thời điểm đó Giọt hồng Tây Nguyên đang diễn ra và nhờ được một người hiến máu nhóm AB để kịp thời phẫu thuật. Từ khi thấy được ý nghĩa tuyệt vời của hành động hiến máu, bố mẹ của Điệp hăng hái tham gia hiến máu thường xuyên để đáp lại tấm lòng người năm xưa đã cho máu.

Điệp chia sẻ: “Cứ chừng vài tháng đủ ngày hiến máu, mẹ lại hỏi mình địa điểm hiến máu để đi. Bố mẹ mình còn lan tỏa đến các cô chú hàng xóm, bà con trong thôn và đã vận động được một số người tham gia hiến máu rồi đó”.

Đến nay, Điệp đã hiến máu được 13 lần, bố và mẹ bạn cũng đã lần lượt hiến máu 6 lần và 4 lần.

Chị Lương Thị Điệp (áo đỏ) cùng bố mẹ hiến máu tại Chủ nhật đỏ huyện EaKar năm 2020.

Và nhiều niềm hạnh phúc vì cùng nhau cho đi

Với vợ chồng chị Hoàng Nga và anh Đức Tuyển, “máu đã đưa 2 người đến với nhau”. Vốn là bạn cùng lớp, cùng nhau đi kiến tập tại Bệnh viện Quân y 110, chứng kiến những người bị tai nạn mất quá nhiều máu, đôi bạn sinh viên đã luôn tích cực hiến máu từ đó đến nay đã gần 10 năm. “Giờ đã về chung nhà được 7 năm, 2 bé cũng đã lớn, 2 vợ chồng luôn háo hức đếm từng ngày để được hiến máu, những ngày đó với vợ chồng như một ngày hội”, chị Nga tâm sự. 

Nên duyên nhờ Hành trình Đỏ, anh Dũng và chị Thảo (Hải Phòng) từng diện đồng phục đỏ, bắt xe từ sáng sớm tới Hà Nội để tham gia ngày hội quân Hành trình Đỏ. “Hiến máu không chỉ giúp đỡ người khác mà cũng là những kỷ niệm gia đình khó quên”, anh Dũng chia sẻ.

Gia Thắng – Thùy Trang, Ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan