Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình 5 năm hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện của Trung uý Công an

Chỉ mới 23 tuổi, chàng trai Lê Xuân Đạt đã có 5 năm gắn bó với hiến máu, hiến tiểu cầu. Hành trình ấy bắt nguồn từ tâm hồn trong sáng, hướng thiện và tinh thần trách nhiệm của một người trẻ đối với cộng đồng.

Trung uý Lê Xuân Đạt trong 1 lần tham gia hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Tốt nghiệp xuất sắc tại Học viện Cảnh sát Nhân dân với số điểm gần tuyệt đối 3.71/4.0, Lê Xuân Đạt không chỉ là một chiến sĩ Công an giỏi chuyên môn, tận tụy với công việc mà còn sở hữu một “bảng thành tích” đặc biệt khác: Hơn 50 lần hiến máu và hiến tiểu cầu tình nguyện.

Cơ duyên đưa Trung úy Lê Xuân Đạt đến với hiến máu tình nguyện xuất phát từ những trăn trở rất đỗi tự nhiên của một người trẻ tuổi. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông, Đạt đã chủ động tìm hiểu về phong trào hiến máu tình nguyện và nhận thức sâu sắc về giá trị nhân văn mang lại cho cộng đồng.

Năm 2025, Lê Xuân Đạt trở thành 1 trong 20 đại biểu ưu tú của toàn lực lượng Công an nhân dân vinh dự nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc.

Nhớ lại những ngày đầu, Trung úy Lê Xuân Đạt chia sẻ: “Khi vừa bước vào tuổi sinh nhật lần thứ 18, tôi đã đi hiến máu lần đầu tiên tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Về lý do thì tôi nghĩ là cũng không có gì nhiều, chỉ là mong muốn cống hiến sức trẻ. Cũng như khi nhận được tin đỗ vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, là một cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an Nhân dân thì càng phải có quyết tâm cống hiến, đóng góp một sức nhỏ bé của mình cho cộng đồng cũng như cho những người bệnh”.

Từ lần đầu tiên trao đi sự sống ở tuổi 18, suốt những năm tháng tuổi trẻ, dù bận rộn với lịch học tập, rèn luyện hay nhiệm vụ công tác chuyên môn, chàng trai Lê Xuân Đạt vẫn luôn duy trì thói quen hiến máu và hiến tiểu cầu định kỳ.

Dù trong học tập, công tác hay các công việc thiện nguyện, Lê Xuân Đạt luôn cố gắng hoàn thành vơi kết quả tốt nhất.

Đầu năm 2026, Đạt được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thông báo có các chỉ số tương thích để hiến tiểu cầu cho bệnh nhi ghép tế bào gốc. Từ đó đến nay, hành trình nhân ái của người chiến sĩ trẻ lại càng có ý nghĩa đặc biệt hơn.

Trung uý Lê Xuân Đạt bày tỏ: “Lần đầu tiên khi nhận được thông báo là mời đến hiến tiểu cầu cho bệnh nhân ghép tế bào gốc, tôi khá ngạc nhiên vì nhóm máu của mình không phải là nhóm máu hiếm. Tuy vậy, Viện đã giải thích rằng nhóm máu của tôi lại phù hợp với bệnh nhân thì mình cũng rất là vui. Vì là mình đã góp được một phần mà có thể duy trì được cho cái quá trình điều trị của bạn đấy, và mong rằng là bạn sẽ cố gắng điều trị tốt để có thể khỏi bệnh”.

Đối với Đạt, niềm vui lớn nhất không nằm ở những bằng khen hay lời tuyên dương, mà là cảm giác biết rằng những đơn vị tiểu cầu của mình đang chảy trong cơ thể của một em nhỏ, giúp em có thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật.

Trung uý Lê Xuân Đạt đại diện học viên phát biểu trong buổi Lễ Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Hơn 50 lần trao đi những đơn vị máu, đơn vị tiểu cầu là 50 lần tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an Nhân dân được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, thiết thực nhất.

Trung úy Lê Xuân Đạt cho hay: “Đối với tôi, là một người trẻ, một cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, bản thân tôi càng phải có những quyết tâm cũng như những mục đích mà mình đặt ra để có thể làm được nhiều hơn nữa, cống hiến được nhiều hơn nữa cho cộng đồng, đặc biệt là những người bệnh, người yếu thế trong xã hội.

Đây cũng là hành động gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” của Công an Nhân dân: “Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất” và là hành động thể hiện rõ nhất phương châm “gần dân nhất” trong lực lượng ”.

Sự “gần dân” của người chiến sĩ Công an không chỉ thể hiện ở những chiến công trên mặt trận giữ gìn an toàn trật tự xã hội, mà còn ở sự thấu hiểu, sẻ chia và sẵn sàng sẻ chia giọt máu để bảo vệ sức khoẻ người dân.

Hành trình nhân ái của Trung uý Lê Xuân Đạt luôn có sự ủng hộ và đồng hành của gia đình và đồng đội.

Cùng với Trung uý Lê Xuân Đạt, lực lượng Công an nhân dân đã có những đóng góp ý nghĩa trong phong trào hiến máu tình nguyện, tỏa sáng tinh thần nhân văn cao đẹp. Những giọt máu hồng ấy đã và đang tiếp thêm sự sống, mang lại niềm tin và hy vọng cho biết bao người bệnh cần máu.

Thuỳ Trang, Ảnh: Trần Chiến, NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan