Hành trình Đỏ: 10 năm khơi dậy lòng nhân ái của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La
“Hành trình Đỏ đã thực sự trở thành một biểu tượng đẹp của tình người, của lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng”, đồng chí Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã khẳng định tại ngày hội hiến máu “Giọt hồng Sơn La” diễn ra sáng nay 22/6/2025 tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.
Đồng chí Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc ngày hội.
Đây là năm thứ 10 chương trình Hành trình Đỏ được tổ chức tại tỉnh. Dù trong điều kiện địa phương đang tất bật các công việc, dồn toàn lực để sẵn sàng cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động hiến máu để đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị vẫn được tỉnh ưu tiên tổ chức theo kế hoạch.
Tinh thần hào hứng, quyết tâm vì “Giọt hồng Sơn La” thành công.
Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Sơn La cho biết: “Trải qua 9 năm tổ chức tại tỉnh, đã có 45.392 đơn vị máu quý giá được người dân Sơn La hiến tặng, góp phần cứu sống biết bao bệnh nhân, đồng thời lan tỏa tinh thần “mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại” đến với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa”.
Đánh giá về đóng góp của tỉnh với Hành trình Đỏ cả nước, đồng chí Võ Thị Diễm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ghi nhận: “Trong kết quả đáng tự hào của Hành trình Đỏ, tỉnh Sơn La có những đóng góp quan trọng và dấu ấn riêng biệt, góp phần lan tỏa sắc đỏ của lòng nhân ái, của tình yêu thương đến mọi miền Tổ quốc”.
Đồng chí Võ Thị Diễm Hà cho biết: Bằng tình cảm và trách nhiệm, Viện luôn đồng hành để đảm bảo máu cho nhu cầu điều trị tại tỉnh. Năm 2024, Viện đã cung cấp hơn 10.000 đơn vị tới Sơn La; trong 5 tháng đầu năm nay, Viện đã cung cấp là hơn 5.800 đơn vị máu.
Tại ngày hội, Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Sơn La cũng kêu gọi các tập thể, cá nhân, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thường xuyên và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền vận động HMTN. Để từ đó lan tỏa mạnh mẽ và chia sẻ sự yêu thương, gắn bó đoàn kết giữa con người với con người, thể hiện trách nhiệm của người dân Sơn La đối với cộng đồng và xã hội.
Ngày hội diễn ra trong thời tiết mát mẻ, nên đông đảo người dân các dân tộc tỉnh Sơn La, đồng nghiệp cùng cơ quan hay các thành viên trong gia đình đã hào hứng đến đăng ký hiến máu từ sớm.
Là đại diện duy nhất của tỉnh Sơn La được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025, đồng thời là tình nguyện viên của CLB Hành trình Đỏ tỉnh, anh Hoàng Thanh Tùng chia sẻ: “HMTN là hành trình mà tôi luôn gắn bó và trân trọng. Điều thôi thúc tôi tiếp tục hành trình này không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà còn bởi tôi hiểu rằng: ngoài kia, mỗi ngày, mỗi giờ có biết bao bệnh nhân đang mong chờ những giọt máu quý giá để giành lại sự sống. Và nguồn máu ấy – không gì khác hơn – chỉ có thể đến từ sự tình nguyện, tự nguyện của những tấm lòng nhân ái như chúng ta”.
Nhắc lại kỷ niệm về lần hiến máu khẩn cấp vào đêm 30 Tết, anh Hoàng Thanh Tùng khẳng định tâm niệm của bản thân: “Khi sức khỏe còn cho phép, tôi sẽ tiếp tục hiến máu. Bởi mỗi giọt máu cho đi là thêm một cơ hội sống được trao gửi, là sự sẻ chia đầy nhân văn đến những người đang cần máu để vượt qua bệnh tật, hiểm nguy”.
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La và Ban tổ chức đã trao 20 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vừa là tình nguyện viên của Hành trình Đỏ, vừa tích cực hiến máu.
Tham gia hiến máu lần thứ 4, chị Hoàng Thị Hà (công tác tại Trạm Y tế phường Chiềng An) mong rằng ngày hội sẽ đón nhận nhiều tấm lòng nhân ái để có thêm những đơn vị máu quý giá, tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi thiếu máu trên địa bàn tỉnh. Chị cho biết thường xuyên gặp các trường hợp các bé bị tan máu bẩm sinh, tới trạm y tế để xin giấy chuyển tuyến đi điều trị, nhưng nhiều gia đình rất khó khăn, có khi 3-4 tháng, trẻ mới được đi điều trị. “Các cháu thường nhợt nhạt, thiếu sức sống, ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập. Nhiều cháu hơn 10 tuổi mà thể trạng thấp bé như trẻ 3-4 tuổi. Tôi mong có thể góp phần giúp bệnh nhi được truyền máu kịp thời”, chị Hà chia sẻ.
Đồng chí Cầm Thị Chuyên và đ/c Võ Thị Diễm Hà tặng hoa cảm ơn chị Hoàng Thị Hà đã tích cực hiến máu tại ngày hội “Giọt hồng Sơn La”.
Cùng có nhóm máu O và nhận được tin nhắn của Viện mời hiến máu, vợ chồng Đại úy Lê Hà Sơn (Phòng Tham mưu, Công an tỉnh) và chị Nguyễn Thị Ái Vân (Viettel Store) đều muốn có thêm nhiều lần hiến máu, là thêm nhiều hạnh phúc cho bản thân và cho cộng đồng.
Hiến máu lần đầu tiên từ thời sinh viên, đến nay chị Ngô Lệ Ninh (nhân viên BIDV) mỗi lần có cơ hội hiến máu đều vô cùng hào hứng và chờ đợi được thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Chị Ninh tâm sự: “Không khí của ngày hội Giọt hồng Sơn La hôm nay vô cùng tuyệt vời, các bạn trẻ rất nhiệt tình. Ngày hội thêm một lần thể hiện tinh thần đoàn kết, trỗi dậy lòng yêu nước của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, vì vậy tôi muốn lan tỏa không khí này tới mọi người”.
Chàng trai Hoàng Văn Toàn (dân tộc Thái) là chiến sĩ Đội PCCC Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Sơn La. Toàn cho biết đơn vị có 70% chiến sĩ đều là người Thái, ai nấy đều sẵn sàng hiến máu.
Ngày hội rực rỡ sắc màu của các lực lượng khác nhau đến tham gia hiến máu.
Cô giáo Nhữ Hồng Nhung với niềm vui được trao món quà sự sống tới người bệnh.
Chỉ trong buổi sáng, ngày hội “Giọt hồng Sơn La” đã tiếp nhận được 966 đơn vị máu và sẽ được tổ chức tiếp vào sáng mai 23/6 tại Trung tâm Hội nghị huyện Thuận Châu.
Thảo Nguyên – Ảnh: Đức Anh, Thảo Nguyên
Bài viết liên quan
Hiến máu thể hiện sức sống mạnh mẽ của người dân Tây Nguyên
22 Tháng Sáu, 2025Nhà văn Nguyên Ngọc ví người dân Tây Nguyên như những cây xà nu vững chắc và đoàn kết, bao bọc và che chở lẫn nhau. Hồn hậu, phóng khoáng…