Hành trình Đỏ – Tấm gương sinh động phản chiếu con người Bắc Kạn nghĩa tình son sắt
Tạm gác lại công việc đồng áng, tạm gác lại những buổi chợ phiên, “nghỉ tay” một ngày trên các dây chuyền, nhà máy… Hôm nay 20/6, đông đảo người dân Bắc Kạn đã có mặt từ rất sớm tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh để tham gia ngày hội Hành trình Đỏ.
Bắc Kạn – mảnh đất đặc biệt với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, cùng với hơn 80% dân cư là người dân tộc thiểu số cùng sinh sống, mỗi dân tộc lại mang một nét bản sắc văn hóa riêng, thế nhưng khi đến với Hành trình Đỏ, tất cả cùng hòa chung trong một tinh thần, một khát vọng – kết nối dòng máu Việt.
10 năm – một chặng đường bền bỉ
10 năm Hành trình Đỏ được tổ chức là một chặng đường dài mà ở đó có quá nhiều sự thay đổi tích cực đối với người dân tỉnh Bắc Kạn, từ nhận thức và tình cảm dành cho nghĩa cử cao đẹp đều trở nên sâu đậm và rõ ràng hơn.
Từ chỗ mỗi năm tỉnh chỉ tổ chức 1-2 đợt hiến máu, số lượng máu tiếp nhận còn hạn chế, trải qua chặng đường 10 năm, tỉnh Bắc Kạn đã cho thấy một sự “vươn mình” mạnh mẽ, chủ động và chắc chắn đối với phong trào hiến máu tình nguyện.
10 năm, từ “thủ đô kháng chiến” biết bao món quà sự sống đã được gửi trao tới người bệnh trên khắp cả nước kể cả khi dịch bệnh hay lúc thiên tai…
Đây chính là minh chứng rõ ràng cho trái tim nhân hậu của con người Bắc Kạn.
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn xúc động: “10 năm Hành trình Đỏ được tổ chức đã để lại trong lòng người dân tỉnh Bắc Kạn những dấu ấn và tình cảm tốt đẹp đối với nghĩa cử hiến máu cứu người. Không chỉ cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên mà đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng hăng hái tham gia, thi đua lập thành tích, coi hiến máu như một “mệnh lệnh” từ trái tim với tình yêu thương và sẻ chia với những người bệnh kém may mắn”.
Trước những đóng góp và tình cảm của người dân tỉnh Bắc Kạn trong suốt chặng đường 10 năm hành trình “Vì sức khỏe dòng máu Việt”, TS.BS Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ 2025 đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự hưởng ứng với tinh thần cao nhất của đông đảo bà con nhân dân mỗi khi Hành trình Đỏ được tổ chức. TS. BS Vũ Đức Bình cũng mong muốn trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức, mở rộng hơn nữa các chương trình hiến máu tình nguyện, qua đó tạo “cú huých” giúp phong trào hiến máu trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ.
TS.BS Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ 2025 thăm hỏi, động viên người hiến máu tại chương trình.
Niềm hy vọng lớn lao được trao đi từ những con người giản dị
Cơn mưa lớn sáng nay trước khi chương trình được bắt đầu dường như càng làm cho ngọn lửa cống hiến trong trái tim của những người dân tỉnh Bắc Kạn đang hướng về Hành trình Đỏ càng thêm rộn ràng, háo hức.
Hàng trăm con người ở mọi độ tuổi, ngành nghề ai cũng lộ rõ trên gương mặt, trong ánh mắt niềm hân hoan, tự hào.
Chị Ma Thị Thùy, người dân tộc Tày có lần thứ 3 thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Chị Thùy chia sẻ sau các mùa Hành trình Đỏ chị đã tham dự, chị thấy có một tín hiệu đáng mừng và tích cực đó là bà con các dân tộc đã chủ động đi hiến máu rất nhiều.
“Một số bà con là người Mông, người Sán Chay trên địa bàn tỉnh nhiều năm trước còn khá rụt rè mỗi khi nhắc tới việc hiến máu, tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, mình thấy họ đi hiến máu khá đông. Bà con vùng cao có những nét văn hóa riêng, một trong số đó là quan điểm cái gì khiến họ tin thì họ mới làm, khi đã làm là làm hết mình. Niềm tin vững vàng ấy được tạo ra từ chính Hành trình Đỏ”, chị Thùy nói.
Là hiệu trưởng của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Bắc Kạn), chị Trương Thị Vũ Hằng luôn cố gắng làm “lá cờ đầu”, động viên anh chị em đồng nghiệp trong trường hãy cố gắng hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên. Chị cũng mong hành động đẹp này của mình sẽ lan tỏa tới các thế hệ học trò về sự tử tế, lòng yêu thương, cống hiến cho xã hội sau này.
Chị Ngô Thị Thu đang làm việc tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. Cảm giác được hòa mình trong không khí sôi nổi, ấm áp của Hành trình Đỏ chị Thu vẫn nhớ như in kể từ khi còn là sinh viên. Sở hữu cho mình 10 tấm “sổ đỏ”, chị khẳng định sẽ tiếp tục “làm giàu” thêm bộ sưu tập của mình bất cứ khi nào còn có thể.
Hành trình Đỏ Bắc Kạn chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở con số 10, “Kết nối dòng máu Việt” chắc chắn sẽ không chỉ là một câu khẩu hiệu. Tinh thần nhân đạo cao đẹp cùng tình cảm son sắt của người dân Bắc Kạn sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và ngày một đằm thắm hơn, nồng nàn hơn.
Giống với những vần thơ của nhà thơ Tế Hanh khi viết về mảnh đất này:
“Trái tim đồng bào, sắc màu Tây Bắc
Nhân nghĩa sâu kín, vui sướng thêm lần”
Kết thúc chương trình, 600 đơn vị máu đã được tiếp nhận.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Người dân Lạng Sơn sẵn sàng hiến máu theo mệnh lệnh từ trái tim
19 Tháng Sáu, 2025Những ngày qua, không khí tại Lạng Sơn trở nên sôi động và ấm áp hơn bao giờ hết để đón chào chương trình Hành trình Đỏ và ngày hội…
Vĩnh Long tự hào là một phần của hành trình nhân ái
19 Tháng Sáu, 2025Sáng 18/6, lễ khai mạc Hành trình Đỏ và ngày hội hiến máu “Giọt hồng trên đất Vĩnh Long” đã diễn ra tại Trường Chính trị Phạm Hùng. Đây là lần…