Hành trình gieo “Sắc hồng hi vọng” của thầy và trò Trường Đại học Công nghệ
Một buổi sáng Hà Nội thật đẹp, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ rải vàng trên những tán cây trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (UET). Trong không khí dễ chịu ấy, hàng trăm cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường đã có mặt tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Sắc hồng hi vọng” lần thứ 25 để cùng nhau trao gửi yêu thương đến cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, thầy Lê Khánh Trình, Phó Bí thư Đoàn trường chia sẻ: “Trải qua 24 lần tổ chức, “Sắc hồng hi vọng” đã trở thành hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, là niềm tự hào của thầy và trò Trường Đại học Công nghệ. Mỗi giọt máu được hiến tặng không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là minh chứng cho tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ UET”.


Thầy Lê Khánh Trình đại diện Ban Tổ chức đã trao quà, gửi lời động viên và tri ân tới những người tham gia.


Chương trình có sự tham gia của diễn viên Sơn Tùng và nhóm nhạc Duniverse. Với vai trò đại sứ, các khách mời đã khuấy động bầu không khí và góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng.
Bạn Đỗ Thị Thu Hà, người đã 6 lần tham gia hiến máu bày tỏ: “Mỗi lần hiến máu là một lần thấy mình trưởng thành hơn. Giữa những bận rộn của học tập và công việc, được góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng khiến em thấy thật ấm lòng”.
Cùng đi hiến máu với Thu Hà là bạn Nguyễn Như Cảnh với 5 lần hiến máu. Nữ sinh viên chia sẻ: “Bọn em rủ nhau đi hiến máu từ năm nhất. Giờ thành thói quen rồi, mỗi lần có chương trình là lại nhắn nhau đi. Được góp sức vào hành trình Sắc hồng hi vọng khiến em vừa vui, vừa xúc động và tự hào vì làm được việc có ích”.

Bạn Đỗ Thị Thu Hà (ngồi bên phải) và Nguyễn Như Cảnh (ngồi bên trái) cùng nhau hiến máu.
Không chỉ có những gương mặt thân quen đã nhiều lần tham gia, ngày hội năm nay còn ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tân sinh viên, những “mầm non UET” lần đầu làm tình nguyện. Các bạn đầy háo hức và tự hào khi được góp phần nhỏ bé vào hoạt động mang đậm dấu ấn nhân văn của nhà trường.

Bạn Vi Đức Hải Nam, sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật điều khiển tự động hóa vừa hoàn thành lần hiến đầu tiên. Hải Nam bộc bạch: “Em từng nghĩ mình sẽ sợ, nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua. Khoảnh khắc nhìn thấy kỹ thuật viên bắt đầu lấy máu, em cười vì biết mình sẽ giúp được ai đó đang nằm trong bệnh viện”.
Bạn Bùi Đức Cương, tân sinh viên khoa Kỹ thuật máy tính, chia sẻ lý do đặc biệt khi tham gia: “Em xem được những hình ảnh các anh chị khóa trên hiến máu, thấy ai cũng cười rất tươi và tự hào. Khi vào trường, em tự hứa là sẽ làm được như họ, trao đi một phần nhỏ của mình để mang lại hi vọng cho người khác. Hôm nay, khi ngồi chờ hiến máu, em hiểu vì sao các anh chị lại hạnh phúc đến vậy”.

Kết thúc ngày hội, hơn 700 đơn vị máu đã được tiếp nhận và chuyển đến cho người bệnh. Không chỉ mang ý nghĩa của một chương trình thiện nguyện, “Sắc hồng hi vọng” còn là hành trình của những trái tim biết cho đi, của tuổi trẻ biết sống vì người khác.
Những giọt máu hồng hôm nay có thể chỉ là một phần nhỏ bé, nhưng chúng đang lặng lẽ viết tiếp câu chuyện nhân ái đã kéo dài suốt 25 mùa. Đó là câu chuyện về tình yêu thương, về niềm tin vào sự sống và lòng nhân hậu của những thế hệ thầy và trò UET.
Một số hình ảnh tại chương trình:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
“Trạm tóc ước mơ” mang năng lượng lạc quan cho người bệnh ung thư máu
26 Tháng Mười, 2025Những mái tóc dài được chăm chút cẩn thận, tỉ mỉ với biết bao công sức để đến ngày hội hiến tóc, chủ nhân của những mái tóc ấy đã…
Ngân vang yêu thương, lan toả sự sống cùng thầy và trò trường Đại học Giao thông Vận tải
24 Tháng Mười, 2025“Hiến máu vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi của mình, tôi tin đâu đó những giọt máu trao đi hôm nay sẽ là cơ hội cho những người…








