Hành trình lan tỏa “Điều ước cho em” tại Trường Đại học Thương mại
“Điều ước cho em” – không chỉ là tên một chương trình hiến máu, mà đã trở thành lời gửi gắm yêu thương của thầy trò Trường Đại học Thương mại dành cho bệnh nhi trong suốt hơn mười năm.
Bước sang lần thứ XI, chương trình tiếp tục mang theo những mong ước giản dị nhưng đầy hy vọng: rằng mỗi giọt máu trao đi hôm nay sẽ hóa thành nhịp thở, nụ cười và cơ hội hồi sinh cho những em nhỏ đang chống chọi với bệnh tật.

Ngày 06/11/2025, tại khuôn viên trường, chương trình đã được tổ chức trong không khí rộn ràng và ấm áp. Hàng trăm cán bộ, giảng viên, sinh viên đã có mặt từ sớm để đăng ký và xếp hàng tham gia hiến máu. Sự chủ động và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ Thương mại đã tạo nên một ngày hội đầy ý nghĩa và nhân văn.
![]() |
![]() |
Các bạn sinh viên hào hứng xếp hàng chờ hiến máu.
Tham gia góp những giọt hồng cùng các sinh viên, cô Nguyễn Thị Hồng Chiêm (phòng Quản lý Đào tạo) bày tỏ: “Hiến máu là một hoạt động mà nhà trường luôn tự hào. Năm nào cũng thấy sinh viên tham gia đông đảo, tôi thực sự xúc động trước tinh thần sống đẹp, sống trách nhiệm của các em. Đây chính là giá trị mà Đại học Thương mại mong muốn bồi đắp cho mỗi thế hệ sinh viên”.

Cô Nguyễn Thị Hồng Chiêm hiến máu với nụ cười rạng rỡ.
Thầy Vũ Tuấn Hiệp (Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp) cũng chia sẻ cảm xúc lần đầu hiến máu: “Hàng năm tôi đều chứng kiến nhiều em sinh viên háo hức, thậm chí còn rủ nhau đăng ký từ sớm. Các em không chỉ học tốt mà còn sống rất tình cảm. Chính sự nhiệt thành của sinh viên giúp chương trình được duy trì qua nhiều năm và cho tôi động lực để hiến máu”.

Thầy Vũ Tuấn Hiệp hiến máu lần đầu.
Bạn Kim Hoàng Hà (Khoa Khách sạn và Du lịch) – người đã ba lần tham gia hiến máu trải lòng: “Mỗi lần hiến máu, em đều cảm thấy mình vừa làm được một điều tốt đẹp cho ai đó đang cần. Chỉ một phần nhỏ máu của mình thôi nhưng có thể đổi lại cả hy vọng cho người khác. Em rất tự hào khi được góp phần vào chương trình của trường”.

Bạn Kim Hoàng Hà vui vẻ ghi lại những khoảnh khắc đẹp để chia sẻ với bạn bè.

Lần đầu đến với “Điều ước cho em”, bạn Nguyễn Văn Phú (Khoa Khách sạn và Du lịch) không giấu được sự hồi hộp nhưng vẫn mạnh dạn đăng ký: “Ban đầu em hơi lo, nhưng được thầy cô và các anh chị tình nguyện viên động viên nên em thấy thoải mái hơn. Em mong giọt máu của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho một em nhỏ nào đó đẩy lùi bệnh tật”.
Khép lại “Điều ước cho em” lần thứ XI, điều đọng lại không chỉ là những đơn vị máu quý giá được trao tặng mà còn là tinh thần sẻ chia đã lan tỏa trong từng nụ cười, từng hành động của thầy cô và sinh viên.
Chương trình một lần nữa khẳng định truyền thống nhân ái của Trường Đại học Thương mại – nơi mỗi trái tim đều sẵn sàng vì cộng đồng, vì những ước mơ còn dang dở của các em nhỏ.
Một số hình ảnh tại chương trình:



Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Chuyện về những chiến sĩ Công an nhân dân, người sở hữu hơn 100 cuốn “sổ đỏ”, người bền bỉ lái xe “không đồng”
06 Tháng Mười Một, 2025117 lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp, chỉ riêng từ đầu năm đến nay, Thượng tá Phạm Hồng Hải, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công…
Hiến máu là truyền thống tốt đẹp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
04 Tháng Mười Một, 2025Tại chương trình hiến máu diễn ra vào sáng 4/11, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, nghĩa…






