Hành trình trở về nguồn cội – Nơi trăm trái tim cùng chung nhịp đập
Khi nói về những hành động đẹp và tử tế trong xã hội, có một câu nói rất hay thế này: “Lòng tốt chân thành không đòi hỏi sự đền đáp, bởi nó sinh ra từ trái tim và hướng tới trái tim”.
Câu nói ấy thật đúng với không khí sáng nay tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng khi 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh năm 2025 cùng tề tựu đông đủ để dâng hương, báo công các Vua Hùng.
Họ đến từ khắp mọi miền đất nước, mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng trong giờ phút thiêng liêng trước anh linh các bậc tiền nhân, tất cả đều cùng chung nhịp đập con tim, cùng thắp sáng ngọn lửa cống hiến vì sức khỏe dòng máu Việt.
Buổi lễ diễn ra trang trọng vào sáng 4/6 trong khuôn khổ chương trình Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa mở đầu cho hành trình tri ân và tôn vinh những người đã không ngừng lan tỏa yêu thương qua những giọt máu của mình.
Tham dự chương trình có: ông Vũ Thanh Lưu – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Lê Gia Tiến – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Chương trình Tôn vinh; ông Vũ Đức Bình – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cùng 100 đại biểu được tôn vinh tới từ mọi miền Tổ quốc.
100 gương mặt được tôn vinh là 100 câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần tình nguyện cao cả. Dẫu khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp hay hoàn cảnh sống, họ đều có chung một điểm tựa, trái tim nhiệt huyết và niềm tin mãnh liệt rằng: mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, trước anh linh các Vua Hùng, ông Vũ Thanh Lưu – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thắp nén tâm hương, thực hiện lễ báo công các Vua Hùng tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.
“Kính cáo anh linh các Vua Hùng, ngày nay chúng con được hưởng phúc lộc tổ tiên, được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc là nhờ công lao trời biển của tiền nhân đã khơi mạch nguồn độc lập dân tộc. Càng tự hào hơn khi chúng con được là con Rồng – cháu Lạc, cùng gọi nhau hai tiếng “đồng bào”. Hành trình trở về Đất Tổ hôm nay đã giúp chúng con có thêm sức mạnh và nghị lực để tiếp tục sự nghiệp nhân đạo hiến máu cứu người, viết tiếp những trang sử hào hùng của ông cha”, ông Vũ Thanh Lưu xúc động.
Ban Tổ chức Chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc 2025 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Đoàn đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.
Hân hoan và luôn nở trên môi nụ cười rạng rỡ trong suốt cuộc hành trình, chị Phạm Thị Hoa, đại biểu đến từ Hà Nam với 30 lần hiến máu chia sẻ đầy xúc động: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được gặp gỡ những người có trái tim nhân ái từ khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi người là một hành trình, một câu chuyện truyền cảm hứng. Tôi thật sự xúc động trước sự chu đáo, ấm áp của Ban Tổ chức. Với tôi, hiến máu không phải để được tôn vinh, chỉ cần người bệnh khỏe lại là đã thấy mãn nguyện rồi”.
Còn với chị Dương Thị Hòa, người phụ nữ Bến Tre đã 42 lần hiến máu, hành trình ra Hà Nội lần này mang đến cho chị những cảm xúc khó nói thành lời. “Tôi nghẹn ngào khi được hòa mình trong bầu không khí thiêng liêng và chan chứa yêu thương như thế này. Các anh chị em kể cho nhau nghe những câu chuyện rất đời, rất thật về hành trình hiến máu cứu người của mình. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên”, chị Hòa xúc động.
Anh Nguyễn Thanh Tín, đại biểu đến từ Vĩnh Long, lần đầu tiên đặt chân tới Hà Nội, cũng đã hiến máu 64 lần. Trong đó, đã có lần dòng máu ấm của anh đã góp phần cứu sống người bệnh trong cơn nguy kịch. Anh bộc bạch: “Khi bước chân vào Đền Hùng, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Một cảm giác tự hào khi nhận ra rằng mình bằng hành động nhỏ bé của bản thân đang tiếp nối truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Tôi tin rằng, những gì chúng tôi đang làm hôm nay chính là sự tri ân thiết thực nhất với tổ tiên”.
Lễ dâng hương và báo công hôm nay không chỉ là một nghi lễ mang tính biểu trưng, mà còn là dịp để khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của phong trào hiến máu tình nguyện.
Trở về nguồn cội nơi khởi sinh dân tộc, 100 trái tim rực cháy khát vọng cống hiến đã cùng hòa chung nhịp đập, thắp sáng niềm tin, lan tỏa yêu thương và tiếp thêm nguồn sức mạnh cho hành trình kết nối dòng máu Việt hôm nay và mai sau.
Quang Hải
Bài viết liên quan
100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu tham gia chuỗi hoạt động tôn vinh cấp quốc gia
03 Tháng Sáu, 2025Ngày 03/6/2025, 100 người hiến máu tình nguyện (HMTN) tiêu biểu toàn quốc đã hội ngộ tại Thủ đô để tham dự chương trình Tôn vinh cấp quốc gia năm…