Hãy cùng nhau chung tay, “làm giàu” thêm kho máu để sẵn sàng cứu người
Đó là lời chia sẻ chân tình của Thượng tá Dương Xuân Thành đang công tác tại Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam khi đi hiến máu do Tổng Công ty 789, Bộ Quốc phòng và các đơn vị phối hợp tổ chức.
Đại tá Phùng Quốc Hùng, Chủ tịch Tổng công ty và Đại tá Nguyễn Công Hiếu, Tổng Giám đốc Tổng công ty 789, Bộ Quốc phòng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày hội.
Sáng nay 11/7, Tổng Công ty 789, Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị như Cục Tài chính, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Chính trị… đã phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Sự kiện vinh dự chào đón các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cùng đông đảo cán bộ nhân viên, đoàn viên, thanh niên nhiệt tình tham gia và dự kiến tiếp nhận khoảng gần 400 đơn vị máu.
Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty 789 phát biểu khai mạc chương trình.
Phát biểu khai mạc ngày hội, Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty 789 nhấn mạnh: “Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái với cộng đồng. Hằng ngày, hằng giờ, trên khắp đất nước, có biết bao người bệnh đang khao khát những giọt máu hồng để giành lại sự sống từ tay tử thần. Chỉ một phần máu nhỏ của chúng ta hôm nay có thể mang lại niềm hy vọng và sự sống cho họ và gia đình.
Khoa học đã chứng minh, hiến máu không chỉ an toàn mà còn có lợi cho sức khỏe, giúp cơ thể chúng ta tái tạo nguồn năng lượng mới. Với tinh thần đó, tôi tha thiết kêu gọi toàn thể các đồng chí và các bạn hãy hăng hái tham gia, coi đây là trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng của mỗi chúng ta. Mong rằng, tinh thần nhân văn này sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị và cộng đồng.”
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.
Mỗi giọt máu hồng được trao đi hôm nay không chỉ là món quà sự sống vô giá mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng.
Đặc biệt, tinh thần ấy càng được lan tỏa mạnh mẽ khi Ban lãnh đạo Tổng công ty trực tiếp tiên phong hiến máu, trong đó Đại tá Phùng Quốc Hùng, Chủ tịch Tổng công ty và Đại tá Nguyễn Công Hiếu, Tổng Giám đốc Tổng công ty và là một trong những người đầu tiên xung phong tình nguyện hiến máu, như một lời khích lệ tinh thần, khơi dậy nhiệt huyết tới toàn cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tham gia ngày hội.
Đại tá Nguyễn Công Hiếu, Tổng Giám đốc tặng huy hiệu nhóm máu cho Đại tá Phùng Quốc Hùng, Chủ tịch Tổng công ty 789.
Trở lại với câu chuyện của Thượng tá Dương Xuân Thành, anh cho biết thêm: “Hiến máu tình nguyện là một việc làm được các cán bộ, chiến sĩ và bản thân tôi trong đơn vị nhiệt tình ủng hộ. Cá nhân tôi từng có người nhà điều trị bệnh liên quan đến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Khi chăm sóc người thân, tôi đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm. Có những em nhỏ bị bệnh về máu, cơ thể, mặt mũi biến dạng, nhìn rất thương tâm. Từ đó, tôi càng thấy trân quý hơn giá trị của những giọt máu và luôn sẵn sàng hiến máu khi có cơ hội. Tôi nghĩ rằng, mỗi chúng ta, hãy cùng nhau chung tay, làm giàu thêm “kho máu” để sẵn sàng cứu người những lúc cấp thiết”.
Thượng tá Dương Xuân Thành (Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu) chụp ảnh cùng đồng nghiệp.
Đối với Đại tá Nguyễn Thái Hà, hiện đang công tác tại Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng, đây là lần đầu tiên chị tham gia hiến máu, có chút hồi hộp nhưng lại nhẹ lòng khi hiến máu thành công, chị chia sẻ: “Hôm nay, tôi thực sự cảm thấy vinh dự và tự hào khi được tham gia một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn. Mỗi giọt máu đào mà chúng ta trao đi hôm nay không chỉ là một món quà vô giá, mà còn là cơ hội được tiếp tục sống cho những đồng bào, đồng đội đang cần.
Tôi mong rằng, thông qua chương trình này, tinh thần “vì nhân dân quên mình”, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nghĩa tình đồng chí, đồng bào của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là trong thế hệ trẻ”.
Ông Nguyễn Xuân Thái, Phó Chánh văn phòng Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW tặng huy hiệu nhóm máu cho Đại tá Nguyễn Thái Hà.
Cùng lần đầu hiến máu, thiếu tá Đặng Thị Tuyết công tác tại Văn phòng Bộ Quốc phòng cho biết: “Lần đầu có chút hồi hộp lo lắng, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng hiến máu hoàn toàn nhẹ nhàng và an toàn xem lẫn cảm xúc nhẹ nhõm, tự hào sau khi hoàn thành nghĩa cử này. Khi điều kiện sức khỏe cho phép, tôi nhất định sẽ tiếp tục tham gia và vận động thêm đồng nghiệp, bạn bè, người thân để lan tỏa thêm tinh thần sẻ chia vì cộng đồng”.
Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Tổng công ty 789, Bộ Quốc Phòng không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng mà còn góp phần tăng thêm lượng máu dự trữ tại Ngân hàng Máu quốc gia. Những đơn vị máu đến từ ban lãnh đạo, các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang là minh chứng rõ nét cho tình quân dân gắn bó keo sơn, sẵn sàng sẻ chia để giữ gìn sự sống cho đồng bào, đồng đội khi cần.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc hiến tặng gần 300 đơn vị máu
11 Tháng Bảy, 2025Trong thời điểm nhu cầu máu đang tăng cao để phục vụ cho điều trị và cấp cứu trong dịp hè, ngày 10/7, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu…
Bộ trưởng và gần 500 cán bộ ngành Tài chính trao gửi món quà sự sống
10 Tháng Bảy, 2025Sáng 10/7, trong không khí hân hoan chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2025), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng gần 500…
Bệnh viện Tim Hà Nội góp sức đảm bảo nguồn máu điều trị trong dịp hè
10 Tháng Bảy, 2025Để góp phần đảm bảo nhu cầu cấp cứu và điều trị máu trong dịp hè, Bệnh viện Tim Hà Nội đã tổ chức hiến máu cho các bác sĩ,…