Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Hi vọng Lễ hội Trăng hồng sẽ tồn tại mãi mãi”

“Sơn hi vọng có thể dùng hình ảnh của mình để kêu gọi được nhiều người đến hiến máu tại Trăng hồng và hi vọng Lễ hội Trăng hồng sẽ tồn tại mãi mãi”, diễn viên Thanh Sơn chia sẻ khi đến hiến máu tại Lễ hội trăng hồng năm thứ 13.

Diễn viên Thanh Sơn hân hoan với mòn quà Trung thu đặc biệt dành tặng các em nhỏ.

Chương trình do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 5/12 phối hợp tổ chức.

Sự kiện thường niên này mong muốn vận động thật nhiều đơn vị máu để mang đến cho những em thơ nụ cười rạng rỡ nhất mùa trung thu. Thông điệp “Soi sáng nụ cười em” đã gắn bó với chương trình nhiều năm và đã được đền đáp xứng đáng với gần 1.400 đơn vị máu được tiếp nhận.

Đồng hành và lần đầu tiên cùng nhau “hiến máu đôi” tại Lễ hội Trăng hồng, diễn viên Thanh Sơn và diễn viên Thương Cin đã trở thành “chú Cuội”, “chị Hằng” nhân ái mang đến món quà sự sống cho các em nhỏ.

Xuất phát từ việc làm thiện nguyện và hành động đáng trân trọng nhưng đơn giản mà ai cũng có thể làm, diễn viên Thanh Sơn chia sẻ: “Đối với mỗi người hiến máu, nghĩa cử hiến máu chỉ là một việc rất nhỏ nhưng sẽ trở thành món quà vô cùng quý giá đến với những hoàn cảnh khó khăn”. Nhờ chia sẻ thông điệp nhân văn của sự kiện mà có những fan của Sơn đã di chuyển gần 30 cây số đến hiến máu cùng thần tượng.

Thanh Sơn và Thương Cin “khoe” giấy chứng nhận hiến máu đôi – trải nghiệm đặc biệt trong mùa Trung thu năm nay.

Thanh Sơn cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không biết đến Trăng hồng sớm hơn để có thể đồng hành với chương trình từ vài năm trước. Chàng diễn viên trẻ tài năng cũng hứa hẹn chắc chắn năm sau, năm sau nữa vẫn luôn muốn đồng hành cùng Lễ hội Trăng hồng và những bạn trẻ nhiệt huyết của chương trình.

Còn diễn viên Thương Cin dù từng e ngại với việc hiến máu nhưng càng quan tâm và tìm hiểu, Thương càng nhận ra để có một đơn vị máu an toàn đến với người bệnh phải trải qua nhiều công đoạn thế nào và nhờ đó mà nhiều người được cứu sống.

Giống như 2 diễn viên tài năng, ca sĩ Minh Vương cũng lần đầu tiên được tham dự Lễ hội Trăng hồng dù đã nhiều lần hiến máu. Minh Vương cho biết: “Tôi đã hiến máu 5 lần, dù vậy mỗi lần đều cảm thấy hơi hồi hộp. Nhưng cứ hiến máu xong là lại thấy thoải mái và vui hơn nhiều vì bản thân vừa làm được một việc ý nghĩa”.

Ca sĩ Minh Vương dành tặng chương trình những bài hát ý nghĩa…

… và may mắn trở thành người hiến máu thứ 700 của chương trình.

Đồng hành với Trăng hồng cả tháng qua, Hồ Minh Khuê – người vào vai người mẹ trong dự án phim “Bắt lấy điều ước” (dự án phim đồng hành với Trăng hồng nhờ sự khởi xướng của diễn viên Minh Tít) đã cùng những người bạn đến để lưu lại kỷ niệm trong lần hiến máu thứ 5 của mình.

Hồ Minh Khuê còn được biết đến là nữ diễn viên đảm nhận vai chính trong “Truyền thuyết về Quán Tiên” – bộ phim có đề tài chiến tranh xoay quanh cuộc sống của những nữ thanh niên xung phong ở núi rừng Trường Sơn. Đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tay của cô nàng sinh viên Đại học Ngoại Thương. Với vai diễn này, Minh Khuê đã nhận được Đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI.

Chị Lê Thị Lý đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự quận Bắc Từ Liêm lại may mắn hơn vì không phải lần đầu đến với chương trình này. Từng hiến máu nhiều lần nên biết thông tin về chương trình ở gần nên chị đã cố gắng sắp xếp thời gian đi hiến máu.

“Tôi luôn tâm niệm cho đi là nhận lại. Thêm một lần hiến máu là thêm một lần tôi có thể giúp ích cho xã hội, trao những giọt máu của mình cho những ai cần tới để họ tiếp tục sự sống”, chị Lý phấn khởi tâm sự.

Chung xúc cảm hạnh phúc vì giúp đỡ được những mảnh đời bất hạnh, Hoàng Thị Phượng, sinh viên Trường Đại học Mỏ – Địa chất không còn thấy lo lắng vì sợ kim lấy máu trong lần hiến máu thứ 2 này nữa.

Cô sinh viên cũng đang cố gắng lan tỏa động lực hiến máu của mình tới những người xung quanh: “Mình mong muốn tiếp thêm sự sống đến cho người bệnh nên đã vận động thêm những thành viên trong gia đình và lớp học cùng tham gia hiến máu để mọi người hiểu rõ về việc hiến máu cứu người.”

Lại Trung Kiên, 19 tuổi, sinh viên Đại học Mỏ – Địa chất vô cùng hào hứng dù mới hiến máu lần đầu. Kiên hạnh phúc khi nghĩ đến khoảnh khắc những giọt máu của mình sẽ được chảy, được hòa cùng với dòng máu trong cơ thể của các em, thắp sáng nên ngọn lửa hi vọng, ấm áp và mang đậm tình yêu thương, niềm tin cho một tương lai tươi sáng của các bé.

Suy nghĩ ấy khiến chàng trai 19 tuổi bỏ qua mọi sợ hãi để dũng cảm, mạnh mẽ hơn cùng hàng trăm người hiến máu khác.

Có thành tích đáng nể với 10 lần hiến máu, Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1999) đã duy trì đều đặn hoạt động ý nghĩa này từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất.

Tú hiểu rằng để có một đơn vị máu ấm áp nhất, mang đậm lòng nhân ái nhất không chỉ là của riêng mình, mà còn có công sức của các bác sĩ đã giúp mình đưa giọt máu của mình đến với các bệnh nhi.

“Mỗi giọt máu của bản thân đều là quý giá, nhưng giọt máu trao tặng để thắp sáng một tương lai khác còn quý giá hơn gấp vạn lần, vì thế mà mỗi năm em đi hiến máu 3 lần tại các sự kiện”, Tú cho biết.

Nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tích cực hiến máu tại ngày hội.

Cựu thành viên của Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 5/12 trở về trong niềm hân hoan hiến máu.

Ở bất kỳ ngành nghề nào, ở vị trí nào, những tấm lòng thiện nguyện đã không bỏ lỡ cơ hội dù nhỏ để đem đến cho người bệnh một mùa Trung thu khỏe mạnh bằng việc tham gia hiến máu. Và hơn hết, họ còn lan tỏa hành động nhân văn của mình tới nhiều người với ước mong giản dị Lễ hội Trăng hồng sẽ kéo dài mãi để mùa trăng nào với các em nhỏ cũng sáng rực và ngập tràn yêu thương.

Thanh Hằng – Nguyệt Hà, ảnh: Minh Nguyễn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan