Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Hiến máu cứu người, giúp được nhau như một mối nhân duyên”

Đó là lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Ngà, Giảng viên Khoa Thông tin thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trong lần hiến máu lần thứ 53 tại trường vào sáng nay 10/4/2024.

Sau 52 lần tham gia hiến máu và cũng là 1 trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh năm 2023, chị Nguyễn Thị Ngà, Giảng viên Khoa Thông tin thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tâm sự: “Hiến máu tình nguyện là hoạt động mang tính nhân văn cao cả. Giữa người trao và người nhận không hề có sự quen biết, giúp được nhau như một mối nhân duyên, không mang nặng hàm ơn, đơn giản chỉ là cho đi một chút biết đâu lại giúp được ai đó đang cần”.

Chị Nguyễn Thị Ngà, Giảng viên Khoa Thông tin thư viện hiến máu lần thứ 53.

“Sau mỗi lần hiến máu tôi có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực, không chỉ có ý nghĩa là giúp đỡ cho người khác, mà cũng là đang giúp đỡ chính bản thân mình. Biết đâu ngày mai không may, mình gặp phải những vấn đề về sức khỏe cần tới máu chắc chắn vẫn luôn có những tấm lòng sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Không những thế, hiến máu cứu người là cách tuyệt vời để chúng ta thể hiện lòng biết ơn cuộc sống, chia sẻ sự sống và trân trọng giá trị của mỗi ngày sống.” – Chị Ngà xúc động.

Đông đảo các bạn sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và các chiến sĩ công an đều nhiệt tình hưởng ứng.

Trong ngày 10/4, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu “Nhất tâm” với slogan “Hòa nhịp trái tim, thay lời muốn nói”. Trải qua 16 mùa yêu thương, ngày hội Nhất Tâm vẫn tiếp tục chặng đường “Hiến máu cứu người”, một nghĩa cử thiết thực và cao đẹp dành tặng các bệnh nhân kéo dài thêm sự sống. Cùng tham gia ngày hội lần này còn có các chiến sĩ công an nhân dân từ Trung đoàn E600 Bộ Tư lệnh cảnh vệ và Trung đoàn E30 Bộ Tư lệnh Cánh sát Cơ động.

Thiếu úy Bùi Nam Phương – Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cho biết “Mình và nhiều anh em trong đơn vị thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa. Bản thân rất tự hào khi được chung tay đóng góp và cống hiến một phần nhỏ bé cho xã hội.”

Bạn Bùi Văn Luân (áo vàng), Chủ nhiệm CLB Hiến máu tình nguyện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ thêm về chương trình “Nhất tâm” có ý nghĩa là “Nhất là một, tâm là trong tim. Thông qua chương trình, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội muốn lan tỏa thông điệp luôn sẵn sàng cho đi vì người bệnh giống với slogan “Hòa nhịp trái tim – Thay lời muốn nói”.

Còn đối với bạn Đồng Phương Thảo, Khoa quản lý Văn hóa, Nghệ thuật chia sẻ việc tham gia hiến máu sẽ là kỷ niệm đẹp trong tuổi thanh xuân của mình: “Đây là lần đầu tiên em tham gia hiến máu, tuy có hơi lo lắng và hồi hộp nhưng em vẫn quyết định đăng ký. Thời sinh viên chính là quãng thanh xuân tươi đẹp nhất, em muốn được mang sức trẻ của mình giúp đỡ cho những bệnh nhân đang cần máu hàng ngày. Sau chương trình lần này, nhất định em sẽ rủ thêm nhiều bạn bè cùng tham gia để lan tỏa hành động cao đẹp này”.

Bạn Đồng Phương Thảo rạng rỡ trong lần đầu tiên bản thân hiến máu thành công.

Các học viên trung đoàn Bộ Tư lệnh cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cánh sát Cơ động xếp hàng lấy túi lấy máu.

Một cô gái rất xinh xắn đang tham gia hiến máu tình nguyện.

Thầy Phạm Văn Tám, Phó trưởng Công tác chính trị và QL sinh viên (áo trắng) và thầy Phạm Thế Hoàng, Bộ môn Giáo dục thế chất cũng tranh thủ hiến máu lúc đầu giờ.

Gia Thắng – Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan