Hiến máu cứu người – Hành Bồ tát đạo
Sáng 10/8, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh tại chùa Quán Sứ – Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa cùng những tiếng kệ câu kinh, những lời cầu nguyện, ngôi cổ tự hôm nay rộn ràng bước chân của những trái tim nhân ái với mong muốn được gieo mầm yêu thương bằng một hành động thực tế – Hiến máu cứu người…
Phát huy tinh thần “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”
Phật giáo không chỉ là một tín ngưỡng – đó là một con đường cụ thể, gần gũi với đời sống, giúp tất cả mọi người hoàn thiện bản thân và hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ trong cuộc đời.
Việc tu học, thực hành theo gương đức Phật không chỉ dừng lại trong các giáo lý, mà còn là những hành động cụ thể.
Đây cũng là những thông điệp Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam muốn lan tỏa tại chương trình.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Đức Thiện hoan hỷ chia sẻ: “Hiến máu là hành động ý nghĩa và thực tế, là cơ hội để chúng đệ tử của đức Phật thực hành theo tấm gương từ bi của ngài.
Mỗi giọt máu cho đi đồng nghĩa rằng bồ đề tâm trong tấm lòng của chúng ta đang được mở rộng, từ đó tình yêu thương, trách nhiệm với cuộc sống được nhân lên nhiều lần.
Với riêng những người đã xuất gia, nghĩa cử hiến máu chính là cầu nối vững chắc, khẳng định sâu sắc tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc”.
Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại chương trình.
Trước những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ, đối với hoạt động hiến máu tình nguyện, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia Vũ Thị Hồng Phương đã gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc tới chư Tôn đức, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng ni cùng đông đảo Phật tử đã luôn đồng hành cùng Viện tiếp thêm cho người bệnh sức mạnh, tinh thần lạc quan, hy vọng.
ThS.BS. Vũ Thị Hồng Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trao biểu trưng linh vật hiến máu tình nguyện cho Thượng tọa Thích Thanh Tuấn – Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Từ cửa thiền lan tỏa yêu thương
Thượng tọa Thích Minh Tuân – Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu tham gia hiến máu trong cảm xúc tự hào và hạnh phúc.
Thượng tọa cho rằng, việc hiến máu và làm những điều lợi lạc cho mọi người là một trách nhiệm mà những người đệ tử của Phật nên làm.
“Tham gia hiến máu chính là phương cách hiệu quả, thực tế để mỗi chúng ta thực hành hạnh bố thí của đức Phật”, Thượng tọa Thích Minh Tuân khẳng định.
Đại đức Thích An Đạt – Phó Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhân duyên lần thứ 2 được gửi trao tới người bệnh món quà sự sống.
“Sẵn sàng sẻ chia những gì mình đang có chính là một quan điểm lớn trong giáo lý của nhà Phật. Việc hiến máu không chỉ đơn thuần là cho đi một phần cơ thể mà còn là sự buông xả chấp ngã, vượt qua nỗi sợ, tin tưởng nhân quả bỏ ác làm lành”, Đại đức Thích An Đạt chia sẻ.
Luôn nở nụ cười rạng rỡ trong suốt thời gian hiến máu, thầy Thích Tuệ Bảo (chùa Tương Mai) bộc bạch: “Người Việt ta từ bao đời nay đã có sẵn thiện căn và tấm lòng nhân hậu trong mọi hoàn cảnh, đây cũng chính là gốc rễ để phong trào hiến máu ngày một phát triển mạnh mẽ. Các bạn không nhất thiết phải tới chùa, phải lễ lạt, chỉ cần sống chân thành, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khả năng có thể cũng là chúng ta đang tu học theo đức Phật”.
Những trái tim cùng hòa chung nhịp đập
Tại chương trình sáng nay, hình ảnh những chiếc áo lam, áo nâu của các Phật tử tại gia hòa cùng những người dân với sắc phục đời thường giản dị xếp hàng chờ hiến máu đã tạo nên một bức tranh thật ấm áp.
Dù đến từ nhiều nơi khác nhau, họ đều có một điểm chung – mong muốn sẻ chia sự sống.
Chị Lê Thanh Nga (Đống Đa) cảm thấy bản thân như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới khi có một ngày cuối tuần ý nghĩa, trọn vẹn.
“Tôi thật sự hoan hỷ khi hôm nay vừa được đi lễ Phật, vừa được hiến máu cứu người.”, chị Nga nói.
Chị Ngô Thị Yến, một Phật tử tại gia tâm sự hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Sau nhiều lần đăng ký hiến máu nhưng chưa đủ điều kiện sức khỏe, chị đã nhất tâm thắp hương trước khi tới Chùa tham dự chương trình và thật bất ngờ khi duyên lành đã mỉm cười, giúp chị hoàn thành tâm nguyện trao món quà sự sống tới người bệnh.
Chị Bùi Thị Quỳnh Châu có lần đầu tiên tham gia hiến máu, hôm nay, chị tới Chùa phát tâm làm công quả, phụ giúp công việc Phật sự.
Nhìn các quý thầy cùng bạn bè đạo hữu tham gia hiến máu, chị như có thêm nguồn động lực và quyết tâm đăng ký để được thực hiện nghĩa cử cao đẹp.
“Nhân duyên được làm công quả tại Chùa giúp tôi hiểu và có nhiều chiêm nghiệm hơn về cuộc sống. Tôi rất mãn nguyện khi hôm nay ngay trong lần đầu đã hiến máu thành công. Mỗi người chúng ta nếu đủ điều kiện hãy tham gia hiến máu thường xuyên, giống như lời Phật từng dạy: “Việc tốt dù nhỏ ta cũng nên chăm làm”, chị Châu thổ lộ.
Một số hình ảnh tại chương trình:
Quang Hải
Bài viết liên quan
Những bàn tay âm thầm vun trồng sự sống
08 Tháng Tám, 2025Với nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng: theo dõi, điều trị các vấn đề sản phụ khoa và giúp hàng trăm em bé ra đời mỗi ngày, các y…
Người dân nô nức hiến máu sau khi thành lập đơn vị hành chính mới
09 Tháng Tám, 2025Sáng nay 9/8, không khí rộn ràng, hân hoan tại xã Suối Hai (huyện Ba Vì cũ, TP Hà Nội) đã lan tỏa khắp các tuyến đường khi người dân…