Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hiến máu đôi – trải nghiệm thú vị gắn kết tình yêu thương

Tại chương trình Lễ hội Xuân hồng 2025, không chỉ có các cặp đôi đang hẹn hò đến tham gia hiến máu đôi mà còn có các gia đình, bạn bè cùng nhau đến trải nghiệm. Việc thực hiện một hành động có ý nghĩa nhân văn như hiến máu tình nguyện cùng với người thân của mình đã tạo nên kỷ niệm ấm áp và lãng mạn cho người hiến máu.

Hiến máu đôi là hoạt động không chỉ dành riêng cho các cặp đôi mà còn dành cho cả các gia đình, bạn bè. (Ảnh minh hoạ)

Cầm trên tay tấm “Giấy chứng nhận hiến máu đôi” sau khi hiến máu cùng chồng của mình, chị Phạm Thị Quỳnh Lan (Hoàng Mai, Hà Nội) rất bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc đang len lỏi trong suy nghĩ. Chị Lan cho biết: “Cảm xúc vô cùng khác lạ, cầm trên tay tờ giấy màu hồng có ghi tên 2 vợ chồng cứ giống như là đi đăng ký kết hôn vậy. Chồng tôi là người hay ngại nhưng hôm đó rất vui vẻ khi được chụp ảnh sau khi hiến máu.”

Chị Quỳnh Lan thường đi hiến máu tại Viện vào những dịp đặc biệt như 8/3, 20/10 hay ngày sinh nhật. Có lần chị mặc áo dài đi hiến máu khi được Viện phát động, có lần chị được tặng thêm những món quà như khăn lụa, cây xanh,..lần nào đi hiến máu, chị Lan cũng nhờ các bạn tình nguyện viên chụp ảnh để lan toả việc làm của mình đến với cộng đồng.

Hiến máu tình nguyện vốn đã là hành động đẹp, hiến máu đôi cùng người bạn đời của mình lại càng đem lại niềm vui và sự tự hào. Dù đã đồng hành cùng nhau nhiều năm trong cuộc đời nhưng khi cùng nhau hiến máu, làm việc thiện, tình yêu giữa những cặp vợ chồng lại trở nên mới mẻ và đặc biệt hơn.

Chị Phạm Thị Quỳnh Lan và chồng là anh Trần Quang Phú bất ngờ khi đi hiến máu và được nhận “Giấy chứng nhận hiến máu đôi”.

Cũng hiến máu đôi cùng nhau nhưng lại xuất phát từ tình bạn, chị Đỗ Thị Thuỳ Anh (Hà Nội) và anh Phạm Ngọc Đạt (CLB Hiến máu Hưng Yên) muốn truyền cảm hứng đến cộng đồng rằng, hiến máu có thể đem đến những tình bạn đẹp, những trái tim nhân ái đồng điệu với nhau.

Khi được hỏi lý do đăng ký hiến máu đôi mà không phải là “cặp đôi”, chị Thuỳ Anh hào hứng chia sẻ: “Tôi và anh Đạt quen nhau cũng tại Lễ hội Xuân hồng, tình cờ chúng tôi phát hiện cả hai có nhiều điểm chung như cùng có nhóm máu Phenotype, cùng ngày sinh, cùng hiến máu, hiến tiểu cầu 54 lần tại Viện và mỗi người đều có 3 em bé trong gia đình nhỏ của mình”

Chị Thuỳ Anh (thứ 2 từ phải sang) và những người bạn cùng đam mê hiến máu.

Không chỉ thường xuyên hiến máu, hiến tiểu cầu, chị Thuỳ Anh và anh Phạm Ngọc Đạt cùng tham gia một nhóm tình nguyện mang tên “Thiện nguyện đỏ”, thực hiện nhiều chương trình từ thiện đến các mái ấm và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đều đặn vào dịp Lễ hội Xuân hồng mỗi năm, đại gia đình ông Lê Trung Truyền lại cùng nhau thuê một chuyến xe từ Hưng Yên đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến máu. Ban đầu, ông Truyền vận động vợ, con, anh chị em họ trong gia đình, giờ đây, ông đã hết tuổi hiến máu nhưng phong trào do ông khởi xướng đã lan rộng ra làng xóm, bạn bè của các anh chị em, con cháu ông.

Ngày 14/2, hơn 30 người gồm con, cháu, các em của ông Lê Trung Truyền, cùng với nhiều bạn bè đã có mặt tại Viện trong niềm hân hoan đầu năm mới. Dù không còn đủ điều kiện hiến máu, ông Truyền vẫn có mặt để động viên, tiếp sức cho những người trẻ tuổi.

Đối với ông Truyền – người đã đi qua những năm tháng đất nước còn khó khăn, điều kiện y tế còn thiếu thốn thì giờ đây, chứng kiến phong trào hiến máu tình nguyện được lan toả đến đông đảo người dân, những người bệnh được điều trị đầy đủ và kịp thời khiến ông càng thêm hạnh phúc.

Lễ hội Xuân hồng không chỉ là một chương trình hiến máu mà còn là cơ hội để chúng ta học được những bài học quý báu về tình yêu, tình bạn, tình thương giữa con người với con người. “Lễ hội” đặc biệt đã khép lại với gần 9.000 đơn vị máu được tiếp nhận, điều đó đồng nghĩa với gần 9.000 trái tim nhân ái đã thành công sẻ chia giọt máu của mình cho người bệnh, mang lại mùa xuân ấm áp cho những trái tim luôn cần được yêu thương.

Thuỳ Trang, Ảnh: Quang Hải, Gia Thắng

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan