“Hiến máu tình nguyện, nhiệm vụ không mệnh lệnh nhưng ai cũng sẵn sàng”
“Tôi nghĩ rằng bất cứ ai khi tham gia hiến máu cũng đều cảm thấy rất hạnh phúc khi được dùng dòng máu của mình để thắp lên hy vọng sống cho người bệnh. Với người quân nhân, nghĩa cử cao đẹp này như một nhiệm vụ đặc biệt khi không có mệnh lệnh nhưng ai cũng luôn sẵn sàng”, Trung tá Trần Thị Thu Hiền – Trợ lý quần chúng Học viện Quốc phòng chia sẻ.
“Chương trình hiến máu năm nay diễn ra ngay tại Học viện nên số lượng thành viên tham gia hiến máu đông đảo hơn nhiều so với những năm trước. Ngoài lực lượng tổ chức quần chúng là nòng cốt, các giảng viên, học viên thuộc Học viện cũng hưởng ứng rất nhiệt tình khi được cùng chung tay vì cộng đồng”, Trung tá Trần Thị Thu Hiền nói.
Sáng 19/3, Học viện Quốc phòng phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Hoạt động hướng về kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tham dự chương trình có Trung tướng Đỗ Văn Bảnh – Chính ủy Học viện Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Văn Hải – Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng cùng hơn 100 cán bộ, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ, đoàn thanh niên toàn Học viện.
Trung tướng Đỗ Văn Bảnh – Chính ủy Học viện Quốc phòng thăm hỏi, động viên tinh thần người hiến máu tại chương trình.
Thiếu tướng Lê Văn Hải – Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng tham gia hiến máu.
Không khí rộn ràng tại Học viện Quốc phòng trước giờ diễn ra chương trình hiến máu.
![]() |
![]() |
Ở tuổi 53, Thượng tá Đỗ Thị Thu Thủy – Phó trưởng Phòng Thông tin kỹ thuật quân sự vẫn tràn đầy năng lượng khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Thượng tá Đỗ Thị Thu Thủy cũng mong muốn bản thân có thật nhiều sức khỏe để cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hôi, đặc biệt là những người bệnh có hoàn cảnh kém may mắn.
Anh Lê Ngọc Khuyến – Nghiên cứu sinh Học viện Quốc phòng có lần thứ 5 hiến máu thành công.
Kết thúc chương trình, hơn 100 đơn vị máu quý giá đã được tiếp nhận.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Đi hiến máu để “hẹn với thanh xuân”
19 Tháng Ba, 2025Tháng 3 thường được gọi là tháng của tuổi trẻ, tháng của thanh niên. Tháng 3 mang sứ mệnh chuyển giao từ cái lạnh cuối xuân sang mùa hạ ấm…