Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hiến máu tình nguyện – Sợi dây gắn kết yêu thương của người dân xã Phú Cát, Hà Nội

Sáng ngày 30/9/2026, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Cát, Hà Nội đã phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức thành công ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến máu hôm nay – Trao sự sống ngày mai”. Hơn 200 đơn vị máu đã được tiếp nhận tại chương trình.

Ngay từ sớm, đông đảo tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã hăng hái tham gia đăng ký hiến máu với những nụ cười thường trực trên môi.

Đoàn Thanh niên xã Phú Cát hăng hái tham gia hiến máu.

Hiến máu giờ đây không chỉ là hành động của một cá nhân, mà đã trở thành cầu nối gắn kết gia đình và bạn bè.

Với tâm niệm giản dị: “Mình có thì mình cho đi, giúp được ai thì giúp”, đôi bạn thân là chị Đỗ Thị Lan và chị Hà Thị Lý (Xã Phú Cát, Hà Nội) luôn đồng hành cùng nhau mỗi khi có chương trình hiến máu. Đây cũng là dịp tuyệt vời để hai người bạn chụp lại những bức ảnh kỷ niệm ý nghĩa, lưu giữ tinh thần nhân ái nhằm truyền cảm hứng và giáo dục con cháu mai sau.

Chị Đỗ Thị Lan và chị Hà Thị Lý luôn đồng hành cùng nhau trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Là giáo viên tại Trường Mầm non Hòa Thạch, chị Nguyễn Thị Nhung luôn háo hức chờ đón các chương trình nhân đạo vì thấu hiểu sâu sắc sự khó khăn, tuyệt vọng của người bệnh và gia đình họ khi thiếu nguồn máu cấp cứu.

Cô giáo mầm non Nguyễn Thị Nhung đã có 6 lần tham gia hiến máu.

Ý thức được giá trị nhân văn đó, trong lần tổ chức này, chị Nhung đã vận động ông xã là anh Đỗ Minh Châu cùng tham gia. Vừa hoàn thành lần hiến máu thứ 2 của mình, anh Châu vui vẻ cho biết bản thân cảm thấy sức khỏe rất tốt, tinh thần thoải mái. Anh Châu khẳng định việc được đồng hành cùng vợ đi làm việc thiện mang lại niềm vui và cảm giác đặc biệt, ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc chỉ đi một mình.

 Anh Đỗ Minh Châu hạnh phúc khi được cùng vợ đồng hành làm việc thiện.

Khép lại chương trình, tinh thần tương thân tương ái của người dân xã Phú Cát một lần nữa được khẳng định mạnh mẽ. Những đơn vị máu quý giá được tiếp nhận không chỉ góp phần thắp lên hy vọng sống cho người bệnh, mà còn lan tỏa một lối sống đẹp, nơi tình yêu thương cộng đồng luôn được nhân lên từ chính sức mạnh của sự gắn kết gia đình và tình bằng hữu.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan