“Hiến máu trở thành nguồn động lực giúp tôi vững tin trên sự nghiệp trồng người”
31 năm gắn bó bên “bảng đen, phấn trắng” cùng 16 năm lặng lẽ gieo mầm yêu thương qua những lần hiến máu cứu người, cô giáo Hoàng Quỳnh Loan (Bắc Ninh) đã biến nghĩa cử cao đẹp thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của mình.

Hiện nay, chị Hoàng Quỳnh Loan là Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (Bắc Ninh), chị cũng là giáo viên môn ngữ văn chuyên phụ trách bồi dưỡng cho các bạn học sinh giỏi.
Là “thần tượng” trong mắt học trò
Bén duyên với nghĩa cử cao đẹp từ năm 2009 trong một lần chứng kiến học sinh bị tai nạn phải truyền máu khẩn cấp, cho tới nay, chị Loan có cho mình 22 lần hiến máu và 47 lần hiến tiểu cầu.
Với những đóng góp tích cực của mình, chị được nhận nhiều bằng khen, giấy khen từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và vinh dự là thành viên góp mặt tại Chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc, Chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025.

Vừa qua, nhân dịp ngày 20/10, Đại diện Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tới thăm, tặng quà và gửi lời chúc mừng tới chị Loan, một trong số những người hiến máu nữ tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trên hành trình “Vì sức khỏe dòng máu Việt”.
Ngoài niềm hạnh phúc khi mang tới hy vọng sống cho người bệnh, chị Loan cũng rất tự hào khi trong mắt các học trò thân yêu, “cô Loan” luôn được coi là “thần tượng”.
“Các bạn học trò gần như đều biết mình tích cực tham gia hiến máu, nhiều bạn còn nhỏ thì coi cô là thần tượng. Cứ mỗi lần đi hiến máu về mà nghe “cô Loan đỉnh quá” là vừa buồn cười mà cũng thấy lòng vui râm ran, khó tả lắm”, chị Loan chia sẻ.


Hình ảnh chị Loan tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết bên cạnh các học trò thân yêu.
Nguồn động lực trên sự nghiệp trồng người
Với kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục, là người chèo lái nhiều “chuyến đò” tri thức, chị Loan bày tỏ quan điểm, người giáo viên không chỉ truyền đạt cho học trò kiến thức, mà còn là người truyền cảm hứng, lan tỏa tới học trò giá trị của yêu thương, định hướng nhân cách cho những mầm non tương lai của đất nước.
Nguồn năng lượng sau mỗi lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp cũng vì thế mà trở thành động lực giúp cô phó hiệu trưởng vững tin hơn trên sự nghiệp trồng người.
Ngoài tham gia hiến máu thường xuyên, chị Loan còn vận động nhiều các đồng nghiệp, phụ huynh học sinh, và cả những học trò cũ cùng chung tay trao đi những giọt hồng nhân ái.

Chị Loan tham gia hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

“Ở trường mình tính tới thời điểm hiện tại có những người đã hiến máu 15 – 20 lần, còn dưới 10 lần thì nhiều lắm. Bằng góc nhìn của một nhà giáo, một người làm công tác quản lý, mình nghĩ đây là một việc làm thiết thực, thầy cô trở thành những bài học thực tế đầy sinh động về sự sự bao dung, lòng nhân ái để làm gương cho học trò. Đây là những giá trị vô hình nhưng đầy thiêng liêng, trân quý”, chị Loan nói.
Những giọt máu hồng của chị Loan cùng các thầy, cô giáo trên khắp mọi miền đất nước không chỉ cứu sống người bệnh, mà còn làm ấm lên niềm tin vào điều thiện giữa cuộc đời.
Trong mỗi món quà sự sống mà họ đã trao đi, ta nhìn thấy một trái tim luôn hướng về cộng đồng, một tinh thần sống để yêu thương và sự cao quý nhưng vô cùng giản dị…
Quang Hải




