Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hiến máu và tinh thần với Tổ quốc

Có nhiều cách để thể hiện tinh thần với Tổ quốc.

Có người hy sinh hạnh phúc cá nhân, quên mình nơi biên giới hải đảo, giữ gìn từng tấc đất cho Tổ quốc.

Có người dành cả thanh xuân để học tập, ghi danh Tổ quốc trên những bảng vàng quốc tế.

Nhưng với toàn thể người dân Việt Nam tại thời điểm này, tình yêu nước được thể hiện bằng hai nhiệm vụ vô cùng quan trọng: chống dịch và hiến máu.

Người Việt chung tay hiến máu

Dịch bệnh bùng phát giai đoạn 2 đồng nghĩa với việc thêm một lần nữa từ Tết đến nay, lượng máu dự trữ lại ở mức báo động. Trước thông tin kêu gọi hiến máu từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nhiều người dân – không kể người Việt hay người nước ngoài đều sẵn sàng tham gia hiến máu ngay trong ngày 13/3/2020.

Mỗi khi khan hiếm máu, nhân viên y tế luôn là người tiên phong, nhất là y bác sĩ của “Viện Máu”.

TS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW đã hiến tiểu cầu từ ngày 10/3 – ngay sau khi nhận tin hàng chục lịch hiến máu trong tháng 3 bị hoãn. TS. Khánh chia sẻ: “Hơn lúc nào hết, người bệnh rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ của các nhà quản lý và cộng đồng tiếp tục chung tay hiến tặng những đơn vị máu quý giá. Khi bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống COVID-19, một số đơn vị lên lịch tổ chức hiến máu trong tháng 3 đã thông báo hoãn lịch hiến máu. Nguồn người hiến máu có thể giảm trong khi nhu cầu máu thì không thay đổi”.

52 lần hiến máu toàn phần, TS. Trần Ngọc Quế – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia đã kịp hiến tiểu cầu 2 lần từ sau Tết đến nay.

Như nhiều cán bộ y tế khác tích cực chia sẻ thông tin thiếu máu, TS. Nguyễn Thị Mai – Giám đốc Trung tâm Hemophilia của Viện đã vận động bạn là anh Nguyễn Duy Huyên (Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long) đến tham gia hiến máu.

TS. Nguyễn Tuyết Xương – Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Nhi TW cũng cùng vợ đến hiến máu ngay trong chiều 12/3.

Hơn 20 lần hiến máu và tiểu cầu, anh Nguyễn Huy Hoàng (Tương Mai, Hà Nội) đã là người bạn quen thuộc của Viện mỗi khi có người bệnh cần. Do thời gian hiến tiểu cầu lâu hơn (khoảng 1 tiếng), anh Hoàng còn tranh thủ mở laptop tư vấn cho khách hàng. Anh bảo dịch COVID nên đi đâu cũng ngại, nhưng người bệnh cần là đến thôi.

Đã nhiều lần có ý định hiến máu nhưng chưa có dịp, Thượng tá Trương Văn Hảo – Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng quyết định lựa chọn thời điểm này để hiến máu lần đầu.

Trần Đình Son là sinh viên năm cuối ngành Cơ khí động lực của Đại học Bách khoa Hà Nội. Bạn cũng không ngại dịch bệnh đến hiến máu vì biết trong thời điểm này người bệnh đang cần máu hơn bao giờ hết.

Dù đã 56 tuổi nhưng cứ đủ ngày là ông Nguyễn Văn Lương (Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) lại đi hiến tiểu cầu. Ông bảo ở xã mỗi năm chỉ tổ chức hiến máu một lần mà chỉ có thể hiến máu toàn phần, nên để cứu được nhiều người hơn, ông lại chịu khó đi hơn 20 cây số đến Viện định kỳ.

“Chỉ cần Viện kêu gọi thiếu máu, chúng tôi luôn sẵn sàng”, đó là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Nam và các bạn khi nghe thông tin dịch bệnh COVID bùng phát, máu lại khan hiếm. Cả nhóm của xưởng nội thất Ngọc Đức đã nghỉ làm, nhanh chóng di chuyển từ Hưng Yên đến Viện để tham gia hiến máu.

“Việt Nam cần BẠN!”

Không chỉ có đồng bào Việt Nam cùng chung tay vừa hiến máu vừa phòng dịch, mà những người nước ngoài tại Việt Nam cũng sẵn sàng “lên đường” đến các điểm hiến máu.

“Đây là lúc chúng ta xích lại gần nhau và giúp đỡ lẫn nhau”, ông Wayne Worrell đã đăng lời kêu gọi hiến máu trên nhóm facebook “Hanoi Massive Community” sau khi tham gia hiến máu vào đầu giờ chiều 13/3 tại điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến.

Sau 4 tiếng, thông tin của ông đã nhận được hơn 2.000 lượt thích và 100 lượt chia sẻ trên facebook. Theo lời chỉ dẫn của ông, thêm nhiều người bạn nước ngoài đã đến hiến máu ngay trong chiều nay.

“Tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để chúng ta có thể làm điều gì đó ý nghĩa để “đền đáp” Việt Nam – và hiến máu là một trong những cách tốt nhất”, nick name Martin Kraeter đã chia sẻ trên nhóm “Hanoi Massive Community” – cộng đồng có hơn 131.000 thành viên.

Còn anh Perreaux Benjamin (quốc tịch Pháp) ở Việt Nam được 3 tháng, hiến máu lần đầu tiên khi thấy thông tin kêu gọi, anh cho rằng hành động này thay cho lời cảm ơn của mình đến với đất nước và con người Việt Nam.

Với tấm lòng nhân ái, biết bao con người dù cũng đang sống trong nỗi lo bệnh dịch nhưng vẫn không quên quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, dũng cảm đồng hành cùng cuộc chiến chống dịch để sẵn sàng cho đi giọt máu cứu người.

Bài: Thanh Hằng – Thùy Trang

Ảnh: Công Thắng và nhân vật cung cấp

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan