Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm mang đến những thông điệp ý nghĩa cho người bệnh
“Mẹ là vòng taу ấp ôm con qua những ngàу đông
Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè
Mẹ là rặng tre che bóng con đi học về
Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều…”
Đó là những giai điệu ngọt ngào đem đến không khí ấm áp cho chương trình “Vu lan – Mùa Hiếu Đạo” dành cho người bệnh tại Viện Huyết học – Truyền máu TW. Chương trình được tổ chức vào ngày 9/9/2025 với mong muốn đem đến nguồn động viên, chia sẻ tinh thần cho người bệnh và người nhà người bệnh.
Người bệnh, người nhà người bệnh cùng hoà theo giai điệu của bài hát về tình mẹ và quê hương đất nước.
Hơn 200 người bệnh, người nhà người bệnh tham dự chương trình.
Đã nhiều năm qua, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, XIV, XV, Trụ trì chùa Bằng luôn dành tình cảm và sự quan tâm tới người bệnh của Viện.
Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm và chư tăng, Phật tử Chùa Bằng không chỉ mang tới những món quà san sẻ khó khăn với người bệnh mà còn đem theo ánh sáng Phật pháp và những bài giảng sâu sắc, giúp người bệnh tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, vững vàng hơn trước bệnh tật.
Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW gửi lời tri ân tới Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, chư tăng, Phật tử Chùa Bằng và cho biết: “Trong những năm vừa qua, Viện Huyết học – Truyền máu TW vinh dự được đón Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm về chia sẻ và lan toả tinh thần tốt đẹp của ngày lễn Vu lan. Điều này càng thực sự ý nghĩa hơn với người bệnh và người nhà người bệnh đang phải điều trị dài ngày, xa nhà trong dịp này”.
PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW trao tặng thư tri ân tới Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm và Hội Phật tử Chùa Bằng.
Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm trao quà tặng và cầu chúc bình an tới PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng, TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng cùng toàn thể y bác sĩ của Viện.
Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm đã có những chia sẻ về ý nghĩa của mùa Vu lan: “Tháng 7 là tháng đẹp nhất của lòng người trong năm. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hướng về lòng hiếu đạo, tháng của lòng biết ơn, của lòng yêu thương”. Chính vì mỗi chúng ta có tình yêu thương, biết ơn giữa con cái và cha mẹ, giữa người bệnh và các y bác sĩ nên mọi mối quan hệ trong cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Theo Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, bệnh tật là một phần tất yếu của cuộc đời và cũng là cơ hội để con người nhận ra sự vô thường của vạn vật và hướng tâm về những giá trị nhân văn. Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm mong người bệnh luôn giữ được tâm an và niềm tin. Đó là niềm tin vào tôn giáo, vào các y bác sĩ và niềm tin sẽ đưa ta đến chiến thắng.
Những chia sẻ của Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm là những thông điệp ý nghĩa mà sâu sắc về lòng yêu thương và biết ơn, giúp mỗi người bệnh có thêm hy vọng để vượt qua những khó khăn phía trước.
Những món quà, những lời động viên của Hoà thương Thích Bảo Nghiêm và chư tăng, Phật tử Chùa Bằng đã đem đến động lực tinh thần cho người bệnh và người nhà người bệnh.
TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW trao tặng những món quà ý nghĩa cho người bệnh. TS.BS. Vũ Đức Bình cho biết: “Bên cạnh việc điều trị theo các phác đồ đặc hiệu, chuyên sâu, Viện luôn chú trọng tới các hoạt động chăm sóc tinh thần cho người bệnh”.
![]() |
![]() |
Trên ngực mỗi người đều cài lên một bông hồng đỏ, thể hiện niềm vui có cha mẹ. Dù cha mẹ không còn nhưng tình yêu thương của cha mẹ, ông bà tổ tiên vẫn luôn ở bên ta, che chở cho ta.
Trương Hằng, ảnh: Gia Thắng – Nhật Long
Bài viết liên quan
Khám phá những điều thú vị tại điểm hiến máu cố định mới – Số 1 Hoàng Cầu
09 Tháng Chín, 2025Ngày 9/9/2025, điểm hiến máu cố định tại Trạm Y tế phường Đống Đa (số 1 Hoàng Cầu, Hà Nội) chính thức đi vào hoạt động, mở ra thêm một…
“Hiến máu một lần, ghi nhớ một đời”
05 Tháng Chín, 2025Giữ vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, đồng thời có nhiều năm gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện, ThS.…
Trường Đại học Hà Nội hào hứng hiến máu đầu năm học mới
05 Tháng Chín, 2025Ngay trong những ngày đầu năm học mới, không khí tại Trường Đại học Hà Nội đã trở nên rộn ràng và hào hứng hơn bao giờ hết với chương…