Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hoãn mổ vì thiếu máu, y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiên phong hiến máu

“Máu rất cần cho cấp cứu và điều trị. Máu thiếu nên chúng tôi buộc phải hoãn tối đa các ca mổ phiên”, PGS. TS. Đào Xuân Thành – Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ khi cùng các đồng nghiệp và người nhà bệnh nhân tham gia hiến máu sáng nay 21/5/2021.

Vừa tròn đúng 3 tháng kể từ cuộc hiến máu được tổ chức đúng vào đợt dịch trước (ngày 19/2/2021) và ngay sau Tết Nguyên đán (mùng 8 Tết), cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội lại sẵn sàng hiến máu theo tiếng gọi “cầu cứu” của người bệnh.

Vì có những ca mổ không thể trì hoãn được, PGS. Thành vừa hiến máu, vừa nhắc các khoa có bệnh nhân sẽ mổ vào ngày mai vận động người thân hiến máu ngay chiều nay tại bệnh viện, để không phải vất vả sang tận Viện Huyết học – Truyền máu TW hiến máu.

Dù rất băn khoăn về việc đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người hiến máu và bệnh viện trong mùa dịch, nhưng PGS. TS. Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ và kêu gọi trên facebook cá nhân: “Đại dịch COVID ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống. Có những thứ có thể bớt, có thể nhịn nhưng chúng ta chưa tìm ra được sản phẩm nhân tạo thay thế máu và các chế phẩm của máu. Xin hãy cùng chung tay với chúng tôi, rất nhiều bệnh nhân đang đợi tấm lòng thiện nguyện của các bạn”.

Cuộc hiến máu được Bệnh viện phát động khẩn trương, nhanh chóng và chuẩn bị chu đáo nhất để vừa thu được nhiều đơn vị máu, vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mùa dịch. Phát động và triển khai kế hoạch vào ngày 18/3, chỉ 3 ngày sau, ngày hiến máu diễn ra vào 21/5 đã thu về 310 đơn vị máu.

TS. Trần Ngọc Quế, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW cảm kích trước lời kêu gọi và trực tiếp hiến máu của PGS. TS. Nguyễn Lân Hiếu.

Cũng ngay trong buổi giao ban bệnh viện sáng nay, Giám đốc Nguyễn Lân Hiếu thêm một lần động viên: “Nhiều bệnh nhân tan máu bẩm sinh chưa được truyền máu, nhiều người nhà phải khắp nơi vận động hiến máu, thôi anh em cố gắng hiến máu nhé”.

TS. Trương Quang Trung, Trưởng phòng Điều dưỡng chưa bao giờ vắng mặt tại các buổi hiến máu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Chia sẻ với người bệnh cũng chính là chia sẻ với đồng nghiệp mình, kỹ thuật viên Nguyễn Tiến Vinh, khoa Ngoại – Tiết niệu chia sẻ: “Có nhiều ca mổ mở, bệnh nhân cần máu rất nhiều, họ phải huy động người thân, bạn bè vô cùng vất vả. Ngoài công việc chuyên môn, góp thêm một đơn vị máu với tôi đơn giản là có thể làm điều gì đó tốt hơn cho anh em đồng đội vững vàng hơn trong quá trình điều trị cho người bệnh”.

Lần đầu tiên hiến máu, chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, nhân viên dọn vệ sinh tại Trung tâm Tim mạch có chút hồi hộp ban đầu, nhưng mọi hồi hộp đều tan biến sau khi bản thân đã hiến máu thành công.

Điều dưỡng Ngô Văn Hoan, khoa Nội tiết hô hấp hiến máu lần thứ 3. “Hiến máu là hành động rất đẹp nên lúc nào tôi cũng thích được hiến máu”, anh Hoan chia sẻ, bản thân anh cũng từng có người thân phải truyền máu nên càng hiểu máu ý nghĩa thế nào.

Cảm kích trước sự chia sẻ hết sức quý báu ở giai đoạn này của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, TS. BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết: “Mỗi một sự chung tay, hỗ trợ lúc này đều rất quý báu. Và hơn 300 đơn vị máu là con số không hề nhỏ, giúp nhiều bệnh viện “cầm cự” thêm với cuộc chiến thiếu máu. Tôi vô cùng biết ơn, trân trọng sự thấu hiểu, đồng hành với khó khăn của Ban Giám đốc và các đồng nghiệp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội”.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã duy trì tổ chức hiến máu liên tục từ năm 2013 đến nay. Lượng máu tiếp nhận từ vài chục đơn vị máu trong lần đầu tiên tổ chức, đến nay đã có lần thu về gần 600 đơn vị máu. Tất cả các lần tổ chức đều diễn ra vào các thời điểm rất khan hiếm máu, vào thời điểm dịch bệnh phức tạp hoặc mùng 8 Tết.

Thanh Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan