Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hội đồng hương sinh viên Thái Bình lần thứ 14 tổ chức hiến máu tại Hà Nội

Ngày 30/6, Hội đồng hương sinh viên Thái Bình tại Hà Nội tổ chức chương trình hiến máu “Giọt hồng quê lúa”, đây là lần thứ 14 hoạt động được triển khai.

Thành lập từ năm 2011, Hội đồng hương sinh viên Thái Bình tại Hà Nội thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện như: Mùa hè xanh; Trăng quê hương; Xuân yêu thương; Tiếp sức sĩ tử mùa thi… đặc biệt là hoạt động hiến máu tình nguyện luôn được Hội quan tâm và tổ chức thường niên.

Tự hào là người con “Quê hương năm tấn”, anh Phan Ngọc Phát cho biết: “Tôi rất vui khi là thành viên của Hội đồng hương sinh viên Thái Bình tại Hà Nội, mặc dù đã đi làm và khá bận với công việc nhưng có cơ hội là tôi lại tham gia các hoạt động cùng với Hội. Tôi mong rằng Hội sẽ ngày một đoàn kết, phát triển để tiếp tục có những cống hiến cho quê hương và cộng đồng”.

Anh Phan Ngọc Phát lần thứ 20 tham gia hiến máu.

Là người con của quê hương Thái Bình, anh Hoàng Anh chia sẻ: “Mặc dù mới tham gia Hội thời gian ngắn nhưng tôi cảm nhận đây như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Ở đây chúng tôi có một diễn đàn để giao lưu, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, cùng nhau làm những việc ý nghĩa và tất cả mọi người đều hướng tới những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống”.

Anh Hoàng Anh (Vũ Thư, Thái Bình), tham gia hiến máu tại chương trình.

Ngoài Hội đồng hương sinh viên Thái Bình tại Hà Nội ra, cùng ngày Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương còn đón tiếp đông đảo người dân đến tham gia hiến máu.

Chị Vương Quỳnh Trang chia sẻ: “Thay vì đưa con đi chơi, đi du lịch vào dịp cuối tuần, tôi muốn các con đến đây để có những trải nghiệm về cuộc sống, về ý nghĩa của sự cho đi, sự sẻ chia với cộng đồng. Tôi tin các con lớn lên sẽ trở thành những công dân tốt”.

Chị Vương Quỳnh Trang và anh Bùi Quang Trung dẫn hai con nhỏ đến điểm hiến máu.

Anh Đỗ Hùng Sơn (Xuân Đỉnh, Hà Nội), cho biết: “Tôi đã nhiều lần có ý định đi hiến máu, tuy nhiên do chưa sắp xếp được công việc nên hôm nay quyết tâm thực hiện tâm nguyện của mình. Tôi nghĩ đây là hành động rất có ý nghĩa và mỗi chúng ta nên đăng ký tham gia. Năm nay tôi đã 57 tuổi và muốn đi hiến máu một lần để về “khoe” với các cháu của mình”.

Anh Đỗ Hùng Sơn lần đầu tiên tham gia hiến máu.

Chương trình hiến máu do Hội đồng hương sinh viên Thái Bình tại Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức đã tiếp nhận hơn 200 đơn vị máu phục vụ người bệnh.

Các tình nguyện viên của Hội đồng hương sinh viên Thái Bình tại Hà Nội đến hỗ trợ các hoạt động tại chương trình hiến máu.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan