Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hơn cả tình yêu…

“Những thiên thần đáng yêu, lạnh rét này, mỗi lần lấy ven, chọc tuỷ đau buốt nhường nào… Những giây phút bên các nhóc, chỉ ngồi ngắm những nụ cười, hay ôm các Bé cho ấm. Những chiếc mũ Tẹo Bống đã miệt mài đan tặng các Bé để giữ ấm cho những mái đầu đã rơi rụng gần hết tóc! …”

Đó chỉ là một trong nhiều status cảm động được Trần Thành Luân – Câu lạc bộ Niềm tin & Hy vọng chia sẻ trên facebook cá nhân của anh. Tình cảm rất đỗi chân thành, giản dị đó đã được chàng trai 30 tuổi và các thành viên câu lạc bộ san sẻ cho hàng ngàn lượt bệnh nhân ung thư, đặc biệt là các bệnh nhân nhi tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong suốt 5 năm qua.

  

Các thành viên câu lạc bộ gắn bó, san sẻ với người bệnh với niềm vui bình dị giữa đời thường

Đến nơi bình yên

Với Luân, nơi bình yên là “Nơi mà mọi khó khăn được gác lại!” –  là chốn đến thân quen trong bệnh viện, nơi có đồng đội, có hàng trăm đứa trẻ bệnh máu đang mong ngóng “cô, chú” như người nhà (cách gọi thân thiết bọn trẻ và bố mẹ các em gọi Trần Thành Luân và các thành viên).

 

Trần Thành Luân và “những người bạn nhỏ” thân thiết 

Tháng 5/2011, từ “nơi bình yên” này, Câu lạc bộ Niềm tin & Hy vọng ra đời với sự ủng hộ cao của Ban lãnh đạo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cũng là ước nguyện của một bệnh nhân muốn dành cho các bệnh nhân nhi. Từ khi mới thành lập đến nay, Câu lạc bộ đã tập hợp được nhiều thành viên tâm huyết như Đỗ Hồng Luân, Phương Thảo, rồi đến Trần Thành Luân và nhiều thành viên khác. Các thế hệ thành viên đã mang đến những niềm vui, xoa dịu cơn đau của những đứa trẻ, mang niềm hy vọng cho những người cha, người mẹ không may có con bị bệnh.

Nụ cười bình yên của những em nhỏ không may mắn

Mỗi ngày cuối tuần, “nơi bình yên” thư viện tầng 6 – Khoa bệnh máu trẻ em của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương lại vang lên tiếng nói cười rộn ràng của trẻ. Có lẽ với Trần Thành Luân, những điều đơn giản đó không thể thiếu trong nhịp sống của anh, vì “…chỉ mong muốn được mang đến tiếng cười và nhận lại những nụ cười hồn nhiên từ các Bé!” (TTL).

Tình người sâu nặng

Vì những ước muốn nhỏ bé cho người bệnh, Trần Thành Luân và các thành viên chưa bao giờ vắng mặt tại “nơi bình yên” vào mỗi ngày cuối tuần. Và tình thương chân thành cho người bệnh, cho các em nhỏ, khiến mỗi thành viên như “cùng đau với nỗi đau” của người bệnh, mang lại sự tin tưởng cho gia đình bệnh nhân.

Lời nhắn của người nhà bệnh nhân chỉ có thể gửi đến những người thân của họ 

Trong sự san sẻ, hiểu được mong muốn, thiếu thốn của những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, Luân kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ kịp thời. Cùng đó là những hoạt động duy trì cho người bệnh, mỗi năm, tính riêng những ngày sinh nhật trong tháng, câu lạc bộ đã tổ chức 12 ngày vui ý nghĩa, rồi hàng trăm cuộc sinh hoạt, dạy hát, dạy múa, dạy tô, vui chơi … mang lại niềm vui, nụ cười hạnh phúc đong đầy cho các bệnh nhân nhi.

 

“Đại sứ” chuyển đi những món quà kết nối từ các nhà hảo tâm

Không còn là một tổ chức thiện nguyện tự phát, câu lạc bộ được tổ chức chặt chẽ, với các ban như: Ban chủ nhiệm, Ban hậu cần, Ban truyền thông, Ban văn nghệ, Ban kế hoạch. Nhờ đó, nhiều sự kiện lớn như ngày hội hoa hướng dương do báo Tuổi trẻ tổ chức có phần lớn đóng góp từ các thành viên câu lạc bộ.

 

Trần Thành Luân và Tạ Minh Khuê (áo cam) – những thành viên xuất sắc được trao bằng khen tại ngày hội Hoa hướng dương của Báo Tuổi trẻ

Trên tất cả những việc làm ý nghĩa đó, Trần Thành Luân và các thành viên tâm niệm đơn giản, “hạnh phúc khi đem lại niềm vui cho các em, niềm vui cho cộng đồng…”. Và điều đó chỉ có được từ tình người sâu nặng qua mỗi cảm xúc, mỗi ý nghĩ, mỗi việc làm các thành viên dành cho người bệnh, vượt hơn cả tình yêu.

 

Chăm chút như chăm người thân

Trong các việc làm thường ngày, có nhiều ngày quốc tế thiếu nhi, ngày rằm Trung thu, Noel, Tết yêu thương hay ngày hội Hoa hướng dương… được tổ chức, nhưng chưa bao giờ có sự trùng lặp, mỗi chương trình mang nét sáng tạo riêng, hấp dẫn riêng từ tấm lòng của mỗi thành viên dành cho người bệnh.

Không dừng lại ở những món quà tinh thần, vật chất mà câu lạc bộ còn dành những món quà sự sống là những đơn vị máu hiến tặng cho người bệnh. Hơn ai hết, Trần Thành Luân và các thành viên đã chứng kiến các em nhỏ cần truyền máu, cần máu để được cứu sống. Trong những ngày cuối tháng 6/2015, câu lạc bộ đã góp sức chuyển đi hàng chục thông điệp kêu gọi hiến máu khắc phục thiếu máu và chính các thành viên trong câu lạc bộ tham gia hiến máu.

 Nụ cười hạnh phúc của các thành viên khi tham gia hiến máu

Câu lạc bộ cũng đã nhận được nhiều lời động viên, những tình cảm yêu quý của người nhà bệnh nhân.

 

Là người đã từng tham dự, chứng kiến những chương trình câu lạc bộ tổ chức nhằm mang đến niềm vui giản đơn cho người bệnh, giúp họ quên đi đau đớn, kết nối cộng đồng trong cùng một hành động đẹp, Ths. Vũ Thị Hồng Phương – Phụ trách phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: “Các em ấy tuy trẻ tuổi nhưng đã làm được nhiều điều lớn lao, mà tôi chưa làm được. Tôi thấy thực sự khâm phục!”.

 

Kết nối cộng đồng trong cùng hành động đẹp

Trong những ngày đầu năm mới 2016, khi mọi người đang sum vầy, nghỉ ngơi cùng người thân, bạn bè… Luân và các thành viên đã dành tặng món quà ý nghĩa cho người bệnh bằng những giờ phút quây quần với những em nhỏ trong bệnh viện.

 

Sum vầy ấm áp trong ngày đầu năm mới

5 năm với bao niềm vui, hạnh phúc đã được trao tặng cho người bệnh từ tình người sâu nặng ở “nơi bình yên” này, những điều viết ra chưa bao giờ hết về việc làm nhân ái, tốt đẹp của mỗi thành viên Câu lạc bộ Niềm tin & Hy vọng dành cho người bệnh. Nhưng điều lớn lao bài viết muốn gửi đến không chỉ là sự biết ơn dành cho họ, cho những điều tốt đẹp vào những ngày đầu năm, mà cho mỗi người thêm tin rằng cuộc đời vẫn tràn đầy những điều tốt đẹp, tình yêu thương con người.

Một năm mới với niềm tin, hy vọng sẽ thành hiện thực khi chúng ta sẵn sàng sẻ chia tình yêu thương, kết nối những điều tốt đẹp đến cộng đồng…

Chi Mai – Ảnh: CLB NT&HV

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan