Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hưng Yên: Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái

Trong một lần về thăm và làm việc tới tỉnh Hưng Yên, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định: Hưng Yên ngày càng “hưng, ngày càng “yên”, Hưng Yên như thế mới là Hưng Yên.

Câu nói ấy như một lần nữa được khẳng định đầy sinh động khi trong sáng nay 9/4/2026, hàng trăm người dân tỉnh Hưng Yên ở mọi ngành nghề, độ tuổi đã cùng nhau có mặt tại Nhà văn hoá thôn Đông Kết để thực hiện nghĩa cử hiến máu cứu người.

Tất cả cùng chung một tấm lòng nhân ái, trao đi món quà sự sống với trách nhiệm và tinh thần cao nhất.

Không khí tại chương trình sáng nay.

Là một trong số những người có mặt sớm nhất tại chương trình, cô giáo Đỗ Thị Phương (Trường Mầm non Đông Kết) bồi hồi nhớ lại về kỷ niệm và cũng là động lực giúp bản thân bén duyên với nghĩa cử cao đẹp.

Chị xúc động chia sẻ, chồng chị từng có khoảng thời gian bị bệnh, cần truyền rất nhiều máu.

Một mình trong hành lang bệnh viện, có lúc chị bất lực, chỉ mong có ai giúp đỡ chồng vượt qua cơn nguy cấp… Và cũng từ ấy, chị quyết tâm trở thành một người hiến máu thường xuyên.

Trong lần thứ 16 trao đi dòng máu ấm, chị khẳng định: “Tôi và cả con gái sẽ đi hiến máu tới khi nào hết tuổi cho phép”.

Chị Đỗ Thị Phương tham gia hiến máu trong sáng nay.

Đối lập với tâm trạng của chị Phương, bạn Đỗ Viết Hiếu có lần đầu tiên trao đi dòng máu ấm.

Hiếu năm nay vừa tròn 18 tuổi, động lực để bạn trẻ đi hiến máu cũng rất đặc biệt, Hiếu cho biết: “Trong gia đình, mẹ em rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và đã 8 lần hiến máu. Em coi mẹ là thần tượng và đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Em mong sau này, hai mẹ con có thể cùng nhau đồng hành chung tay vì những người bệnh kém may mắn”.

Bạn trẻ Đỗ Viết Hiếu hào hứng lưu lại kỷ niệm trong lần đầu hiến máu.

Xuất phát lúc 5h30 sáng với quãng đường hơn 10km nhưng cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh cùng các đồng nghiệp tại Trường Mầm non Thành Công luôn tràn đầy năng lượng khi được hoà trong không khí ấm áp tại chương trình.

Bước sang tuổi 57 với 9 lần tham gia hiến máu, cô hiệu trưởng bày tỏ: “Tôi rất tự hào khi tôi và bà con nhân dân tỉnh Hưng Yên được cống hiến những giá trị tốt đẹp cho xã hội”.

Các thành viên thuộc Đoàn Thanh niên xã Khoái Châu nhiệt tình hiến máu, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

Các cô giáo đang công tác tại Trường Mầm non Đồng Tiến chọn chiếc áo in hình Quốc kỳ đầy kiêu hãnh và tự hào tham gia hiến máu.

Giữa dòng người tham gia hiến máu trong buổi sáng nay, anh An Xuân Mười, giáo viên mỹ thuật Trường Tiểu học Đại Hưng nổi bật với nụ cười rạng rỡ và toả ra một nguồn năng lượng vô cùng tích cực.

Với anh Mười, mỗi lần hiến máu không chỉ là cơ hội được trao đi một phần sự sống, mà còn là cách để gieo những hạt mầm yêu thương.

“Thầy vẽ” vui vẻ lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa ấy, mong muốn chia sẻ với các học trò nhỏ của mình để các em hiểu rằng, cho đi là một điều đẹp đẽ.

“Tôi rất vui khi sau mỗi lần hiến máu được nghe học trò động viên bằng câu nói “thầy Mười, mười điểm”, anh Mười nói.

Theo dự kiến, gần 1.000 đơn vị máu quý giá sẽ được tiếp nhận sau khi kết thúc chương trình.

Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan

      Bức tranh đa sắc của lòng nhân ái

      07 Tháng Tư, 2026

      Mỗi đơn vị máu hiến tặng là một cơ hội để sự sống được tiếp nối. Không hẹn mà gặp, hàng triệu trái tim đã hoà chung nhịp đập để…