Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Melia Hà Nội & TPBank: Lan tỏa yêu thương qua những giọt máu

Ngày 6/8/2025, chương trình hiến máu tình nguyện vì cộng đồng do Khách sạn Melia Hà Nội phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) tổ chức đã diễn ra trong không khí ấm cúng.

Đại diện Ban Lãnh đạo các đơn vị tham dự chương trình.

Ngay từ sáng sớm, các cán cán bộ nhân viên hai đơn vị cùng đông đảo người dân sống quanh khu vực đã có mặt, sẵn sàng xắn tay áo để trao đi những giọt máu quý giá.

Không khí tại khu vực đăng ký luôn ngập tràn tinh thần sẻ chia với nụ cười và những lời động viên nhau hiến máu.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank tham gia hiến máu.

Là người đã gắn bó với hiến máu từ hơn 15 năm trước, chị Nguyễn Thị Minh Đức (nhân viên Hội sở TPBank) kể: “Chồng tôi vẫn thường theo dõi các chương trình hiến máu và khích lệ vợ đi cùng. Hiến máu giờ như một phần trong nếp sống của chúng tôi”.

Chị Đức đặc biệt ấn tượng với văn hóa hiến máu tại nơi làm việc nên thường sắp xếp lịch để hiến máu định kỳ.

“Mỗi lần hiến máu, tôi nghĩ đến những người bệnh đang cần máu để tiếp tục sống vui, sống an lành. Đó chính là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục trao đi”, chị Minh Đức bộc bạch.

Khi tham gia chương trình, chị Đức còn gặp những đồng nghiệp từ nhiều chi nhánh khác, ai ai cũng nhiệt tình. Điều này khiến chị cảm thấy thật vui và tự hào về tinh thần của “người bank tím – TPBank”. 

Không chỉ chị Đức, tại TPBank có rất nhiều cán bộ, nhân viên ủng hộ phong trào hiến máu và chủ động hiến máu thường xuyên. Điển hình trong đó có chị Đoàn Kim Tuyến (cán bộ khối Nguồn vốn) đã hiến máu gần 20 lần.

Chị Đoàn Kim Tuyến bày tỏ: “Biết rằng chỉ một đơn vị máu thôi cũng có thể cứu một mạng người – điều đó thôi thúc tôi tham gia đều đặn. Cảm giác khi bước ra khỏi phòng hiến máu luôn là một sự nhẹ nhõm xen lẫn hạnh phúc”.

Chị Vũ Thị Thanh Lan, nhân viên Khách sạn Melia Hà Nội chia sẻ: “Nhờ các chương trình do khách sạn tổ chức nên tôi biết đến hiến máu. Nhìn đồng nghiệp hào hứng tham gia, tôi thấy có thêm động lực để tiếp tục tỏa yêu thương đến cộng đồng. Sau lần đầu trải nghiệm vào năm ngoái, tôi yêu thích và lại tiếp tục hiến máu định kỳ”.

Chị Vũ Thị Thanh Lan hiến máu lần thứ 4 tại chương trình. 

Một câu chuyện khác khiến nhiều người ấn tượng là hình ảnh chị Nguyễn Quỳnh Vân và con gái Lê Đăng Linh cùng nhau hiến máu.

Chị Vân chia sẻ: “Con gái tôi vừa tròn 18 tuổi và sắp đi du học. Khi con nói muốn làm một việc ý nghĩa để kỷ niệm tuổi 18, tôi đã rất ủng hộ. Chính con cũng là người chọn điểm hiến máu thuận tiện nhất để hai mẹ con có thể cùng tham gia”.

Đáp lại lời mẹ, cô gái Lê Đăng Linh tâm sự: “Em muốn góp một phần nhỏ bé của mình cho cộng đồng trước khi bước vào hành trình mới. Khi đến hiến máu hôm nay, mặc dù là người ngoài nhưng hai mẹ con vẫn nhận được sự đón tiếp chu đáo từ lễ tân khách sạn và sự niềm nở của các kỹ thuật viên lấy máu. Việc hiến máu với mẹ hôm nay đã trở thành kỷ niệm đẹp, em sẽ luôn ghi nhớ”.

Chị Nguyễn Quỳnh Vân và con gái Lê Đăng Linh hân hoan hiến máu.

Chỉ trong một buổi sáng, chương trình đã tiếp nhận hơn 700 đơn vị máu – một con số ấn tượng thể hiện rõ tinh thần “sống đẹp – sống có trách nhiệm” của những người tham gia.

Chương trình không chỉ là dịp trao đi giọt máu quý giá mà còn là cơ hội để gắn kết yêu thương, sẻ chia trách nhiệm và lan tỏa nhiều câu chuyện tử tế qua những tấm lòng.

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan